1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá !!!!!!!!
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mama cho xin cái địa chỉ nhà mama cái nhỉ. nhỡ có hứng lên còn gửi cái giè đó cho mama nữa chứ.
    sáng nay con cũng định lên nhưng có anh cứ giữ cái điện thoại của con không lên được. sau đó thì lại fải đi làm thủ tục,,,thía nên là không có gặp được mama, tiếc ghê. thui mama đừng có chán nữa nhé. mai đú roài còn giè nữa. đang vui...nếu có sơ hội sẽ cho giấc mơ thành hiện thực...bất ngờ thú vị . ....luvvvv U mama....something only love can do.....
    con đang nghe To where u are....cái chữ kí đó muh....anh sẽ mãi là tình yêu của em....khe`....
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
    Được puppyltt sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/03/2003
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    nó là con gì chứ mama lại nhầm roài.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix dạo này tự dưng chán ko post bài, muh box mình tự dưng cũng thía hay sao í, hix hix...hèm hèm...
    Puppy ui tui hỏi cái, đứa khanhtrinh1512 là ai thía hử, sao hắn lại bảo tự dưng có nick tớ trong list hắn, vô ní wá huhuhu
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    tôi đã từng gửi mail cho tất cả bạn bè trong danh sách YM nên chắc vì thế mà biết thui chứ chả sao đâu. hắn học Genetic năm 3. tui cũng chưa gặp bao giờ cả.
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cái bà pắp pi này về nhà rồi có khác, hoạt động tích cực gớm
    Vừa xem TV, nghe được 1 câu rất đã : " Nếu đã đến rồi thì là khách, mà là khách thì phải đánh chén, đã đánh chén thì phải no say, không đánh chén no say thì đừng có động vào bát vào đũa ".......hu hu...nhưng mừ hôm qua "no say" we' nên hết sạch xiền roài.......
    Nhảy sang MTV thì gặp ngay Bon Jovi , ui da, cái clip đẹp và hay wa' cơ....Thế nào nhỉ ?....Một ngày, cô gái đang đi trên đường ngắm nhìn tuyết rơi , ngước lên 1 toà nhà thì chợt thấy có người ....định tự tử. Chẳng biết toà nhà đó cao mấy chục tầng, chỉ biết là rất cao......Anh chàng đó nhảy xuống dù cô gái đã hét lên ngăn lại, và cô nhận ra đó chính là.......người yêu mình.Anh chàng cứ.......rơi và rơi, nhưng mừ rơi......"nghệ thuật" rất đẹp, trong đầu anh lướt qua những hình ảnh như phim ngắn:những phut giây bên người yêu, lân đầu tiên tập bóng chay khi nhỏ, chơi trong đội bóng........tuyết vẫn cứ ................lả tả xung quanh . Ở phía dưới thì khỏi phải nói, cô gái hét lên, kêu khóc....xung quanh cô đã ......nhanh chóng tụ tập 1 đám đông cầu nguyện cho cái anh chàng "đang rơi" kia
    Cứ tưởng anh ta sẽ "bụp" xuống 1 cái để lại nhân thế bao nhiêu tiếc thương, ai dè rơi được 1 nửa thì chàng ta ném ra 1.............cái dù giấu sẵn trong người hhe...heh.... hay ở chỗ là trên dù ghi dòng chữ "Will you marry me ?! ". Khỏi phải nói , cô gái "gật gù" ngay ấy chứeo ơi, cầu hôn kiểu ấy....
    Cái clip này xét cho cùng thì cũng hơi sến và chuối, nhưng mừ, kể ra, cũng bất ngờ hay hay, khoái nhất cái "kiểu" rơi "nghệ thuật" và.................nụ cười của Bon Jovi, ui chà, MANLY
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)

    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 27/03/2003
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hum qua gọi điện cho bà pup định rủ đi đú thía mà bà ấy đã đi trước roài....máu hơn cả mình còn suốt ngày nói mình đú,hehe..."cháu cần gặp thì gọi vào di động ấy"--->đó là cái câu mà mami của bà ấy truyền đạt.....
    Chiều qua lượn lờ ăn được 2 cái kem,sướng quá,hehe....bi giờ lại mắc cái bệnh nghiện kem Tràng Tiền roài,hic.....
    Hôm nay chúng nó lại đú roài....mình fải ngồi nhà....á..chiều nay mình đi tập,hehe....buồn quá....buổt tập cuối rồi chia tay mất roài....seo mà cô ác qué....bỏ con bơ vơ thía này mới khổ chứ....Hôm qua nhìn thấy cô hôm qua cầm tờ vé máy bay mà con thấy buồn quá......Không biết bao giờ mình mới đi cùng nhau nữa á cô ơi.....nhớ là ra ngoài này sớm với con nữa nhé......
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Ui ui thế là chiều nay con dâu ngoan không sang nhà mình được rùi , lại có chuyện đột xuất đây !
    Thui vậy tối thứ 7 gặp lại nhá ! Mama đang định đi đú một tí ,ngồi nhà học từ sáng đến giờ mệt phờ ra .Lò mò lên mạng thì nhận được tin nhắn thấy hơi hơi thất vọng một tí...Muốn kiếm đứa nào đó ngồi chat chit cũng chẳng được ,đã nói sắp tới không chat chit nữa rồi .
    Mà con dâu ạ , mama tức mi lắm nhá , can tôị nói đúng ! Quả thật là còn lâu lắm mama mới quên được cái vụ cay cú kia - vị gì biết rồi nhá .Đã nói sẽ cố gắng tạo cho mình bận rộn một chút rồi dần dần sẽ quên cái sự không vui này .Vế trước thì mama làm được , bi giò lao đầu vào học như rồ ý ,nhưng muh cứ rảnh ra một chút là lại nghĩ ....Vừa rồi " vô tình " mở note xem lại cái off mess -đoạn chúng nó chat với nhau- thằng bạn nó gửi lại cho mama chẳng thêm một lời nào cả -coppi y nguyên( lúc đó mama "không cố ý lưu lại ) , tự nhiên thấy mình bị hạ thấp thảm hại , bị coi thường ghê gớm, cú quá , hình tượng mình mất công xây dựng bao nhiêu lâu như thế bi giờ bị nó phủi sạch trơn , nhẹ nhàng như người ta phủi mấy hạt bụi !Nó chẳng coi mình được 1 kílô nào hết ! Biết vậy mà mình vẫn còn buồn được mới lạ chứ !
    Chán chẳng thèm nói nữa .
    Mấy hôm nay mới dùng ICQ nên lúc nào lên mạng cũng gửi tin nhắn cho papa và thằng bạn ,nhưng muh toàn nói linh tinh , chẳng ra đầu đuôi câu chuyện gì hết ,chẳng bít đọc xong ba có nghĩ ngợi gì nhiều không? Cả thằng bạn kia nữa ,cho dù nó có vẻ là 1 trong số ít những đứa hiểu mình , biết tình trạng thê thảm của mình bi giờ .
    Chuối quá cơ! Những cái gì mama nói với con chỉ là một mớ lí thuyết xuông không hơn không kém !

    Cuộc đời đôi khi rất dở nhưng chúng ta vẫn cứ phải nhăn nhở !
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    mama yêu wí . thành thật xin lỗi mama vì chuyện hôm nay nhé. con bận thiệt. thứ bảy con sẽ nói cho mama hay.
    con với mama lại đang trái ngược roài. con dâu ngoan nghe lời mama nhiều cái lắm còn mama thì lại đang tự fê fán mình. đúng là mỗi người có một cách khác nhau. con không lí giải được chuyện này. bạn bè ở bên có vẻ là một cái gì đó thật quan trọng mà có khi cũng chả là cái quái gì cả. có nhiều cái buồn cười lắm...nhưng con viết ra không có được ....
    ....đợi con nhé. sẽ làm cho mama vui vẻ lại được....tin là như thế.
    what is the truth? the truth is we are...the one .
    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
  10. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Always Your Friend!
    Đôi khi gặp một người lần đầu, bạn tưởng như đã thân quen lắm. Ngay từ khi bạn lên tiếng chào là tưởng như đã biết nhau từ vạn thưở.... và chuyện chúng mình là như vậy.
    Có tiếng cười và tình bạn, đời chúng ta sẽ tràn ngập niềm vui.
    Ngay từ đầu anh đã biết cách làm em cười vui. Càng nói chuyện, em càng biết thêm anh đã trở thành một người em wuý nhất....và chuyện chúng mình xảy ra như thế đấy.
    Một trong những lí do khiến em yêu anh tha thiết đến như vậy, là anh thực sự quan tâm đến người khác. Anh thực sự muốn lắng nghe cau chuyện bạn anh cần nói...và họ đáp lại anh bằng cách cởi mở tấm lòng của họ ra với anh.
    Hạnh phúc đến với chúng ta khi chúng ta cố gắng làm cho người khác hạnh phúc.
    Em thích cách anh thực sự quan tâm đến người khác và em khâm phục tinh thần quảng đại của anh.
    Anh trao tặng người khác thì giờ của anh, tài năng của anh, của cải của anh một cách thoải mái, không đòi ai phải cảm ơn hay thừa nhận. ( ______cái này gọi là giè nhỉ? ___)
    Con **** nói:" Chỉ sống không thôi đâu đã đủ. Còn phải có nắng ấm, tự do và một bông hoa nhỏ nữa chứ. "
    Anh xử xự như thể niềm vui của anh là làm cho người khác vui, em mong sao mình có thể giống anh hơn về điểm này.
    Em thích cái khả năng đặc biệt của anh, là nhìn tình huống nào anh cũng nhận ra điểm hài hước. Anh lại không sợ tự mình cười mình...và em thích thái độ thoải mái của anh, cái tính thích đùa của tuyệt vời của anh.
    Em thích nói chuyện với anh. Nhiệt tình của anh dễ lây lan...và khi ở bên anh, em cảm thấy có thêm nghị lực, thêm can đảm, sẵn sàng đương đầu với cả thế giới.

    Em cũng thích vẻ trầm tĩnh của anh nữa: thật thú vị khi biết rằng chúng ta không phải "đóng kịch" khi ở bên nhau. Em coi anh như một người bạn thân thiết...và em cảm thấy có thể nhờ anh dịu dàng nói cho em nghe sự thật ( ngay cả khi có thể em không thực sự muốn nghe sự thực ) ___câu này khoái vật ___
    Mỗi ngày là một tặng fẩm. Hãy trân trọng nó và vui vẻ sẻ chia nó cho bạn bè.
    Con đường dẫn đến tình bạn được đánh dẩu bằng những khám phá rực rỡ.
    Khi em cần hy vọng và khích lệ, em có anh bên em...và khi em cần chia sẻ một bí mật, một lời tâm sự, em có anh bên em...và khi anh cần biết rằng có một người nào đó bên cạnh thì anh có em ở bên anh, như một người em gái dịu dàng chứ không fải như một người bạn.
    Hãy bắt đầu một ngày bằng tình thân ái và hãy sóng thân ái suốt ngày.
    Chúng ta đã chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những giờ phút sung sướng cũng như những lúc lo âu...và qua đó, một tình bnạ đã nảy nở với anh, ngày càng sâu đậm, ngày càng quý giá.
    Một lời tử tế có thể lmà cho tâm hồn ngời lên ánh sáng thần tiên suốt cả ngày.

    Mặc dầu ít nói ra, nhưng anh muốn em biết , anh muốn được có em trong đời biết mấy.
    Anh trân trọng mối quan hệ giữa chúng mình, và cùng với năm tháng trôi qua, dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa, anh hy vọng rằng em sẽ tiếp tục coi anh...là bạn ( ______câu này dễ gây hiểu nhầm lắm đây ___)
    Dù bạn ở đâu thì bạn bè cũng làm nên thế giới riêng của bạn.
    The End.

    ...To where U are!!!...U are mine...forever love....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này