1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Today's 1st Dec.

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 01/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    đau tim quá :D chắc đau tim dẫn đến bệnh mất ngủ :">
    còn nôt ngày mai là thi xong hết, bắt đầu 1 chuỗi ngày ăn chơi fè fỡn :D đai ẹt đai ẹt
    jt
  2. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    đú sắc , chắc mấy hôm nay bị dội tin nhiều quá nên đau tim, thôi rồi sau rút kinh nghiệm, jử từng nhát một cho ngấm thuốc
    East or West, WC is best
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đau người wá ! Sáng nay vừa dậy đã thấy ê ẩm cả người...Đầu tháng sau thi roài, huhuh
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  4. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay viết chính tả được có 22/25 hic hic càng ngày càng thảm hại . Chẳng hiểu nổi lúc nghe đài mình nghĩ cái giống gì trong đầu nữa , không tập trung thì làm sao mà viết đúng cho được chứ . Dạo này đầu óc mình như bị đơ ấy ! .
    Sáng nay mới bít mình đã bị đánh dấu một cái rồi , căn bản đêm hôm trước thức khuya nên sáng chẳng dậy được , chỉ bùng có 2 tiết thôi , mà mình lại ở nhà học bài tử tế chứ có chơi bời gì đâu cơ chứ ! Phải hôm mình cố ý bùng thì chẳng điểm danh , hôm nghỉ không có tổ chức thì thầy lại......dở chuyện.
    Ặc Ặc... sợ rồi , thêm một gạch nữa là khỏi phải thi .
    Tối không ngủ được cũng là do bạn
    Rõ ràng là vừa mới chia tay
    Khóc cũng vì bạn
    Cháy lên cũng vì bạn
    Tớ hiểu ra rồi , hiểu ra rồi
    Bạn sinh ra chẳng phải dành cho tớ !
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 28/03,box 84SG đã được thành lập,vui quá ah.Nhưng do 1 số lỗi chưa vào được,mọi người chúc mừng cho 84SG nha.
    http://ttvnol.com/forum/f_397
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
    Được QuyenTieuMuoi sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 28/03/2003
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buổi chiều chẳng dám đi đâu để chờ cô,đi tập cùng cô nhưng cuối cùng cô lại không đi được,tưởng rằng chiều qua con với cô có thể đi cùng nhau lâu lâu để nói chuyện....vậy mừ chẳng được nữa....lên phòng thấy cô đang thu xếp hành lý mang về mà lòng thấy buồn quá,biết rằng sẽ sớm gặp lại thôi nhưng mà vẫn thấy buồn....
    Sáng nay lên mạng mà lại chẳng có ai,dạo này tự nhiên thấy chán quá.....Không hiểu vì sao mình lại như thế nữa....
    Tối qua vào bệnh viện thăm bác,thấy mí đứa y tá tinh tướng quá,muốn làm y tá trưởng hay bác sĩ gì đấy cho chúng nó một trận vì tội hách dịch bắt nạt bệnh nhận,hi`...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho tới ngày xưa?
    Ngày xưa bao giờ cũng đẹp, kể cả ?ongày xưa? rộn rã tiếng cười hay ?ongày xưa? có giọt khóc u hoài. Vì đó là ngày xưa của trời xanh mây trắng, của hồn nhiên, chưa biết màu trời khi có dông và vị đời còn khi đắng. Ngày xưa ấm êm bên mẹ, ngày xưa em ngồi xích đu, đánh khăng đánh đáo, chơi chuyền chơi bi. Ngày xưa kì vỹ, thỏa sức phóng tưởng tượng vào cõi ngây thơ.
    Khi em khôn lớn, càng học em càng thấy mình dốt, càng có nhiều kiến thức càng thấy rợn người trước bao điều em chưa biết. Vậy là em lại kêu gào : ?oNgày xưa ơi?..!
    Có bao giờ em tự hỏi mình: hôm nay là thứ 3, 100 ngày nữa là thứ mấy?!
    Khi nghĩ về điều ấy, bất chợt em chạnh lòng khi thấy mình vô tâm quá....XH bây giờ có quá nhiều chuyện để em suy nghĩ..
    Con người ngày xưa tốt
    Xã hội ngày xưa tuyệt....
    Vậy........
    Bao giờ cho đến ngày xưa...!
    bài viết này của bạn khanhhacolin (TTMT) bên MTHKCH
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Sắp đổi giờ rồi,ko biết dậy kiểu gì nữa,kiểu này chắc muộn thi cả tuần hé hé

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  9. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    28/3/03.... it''s been 5 months.... ? months left :((
    nhìn cái topic title giật cả mình!
    it's been 5 months since my 19th birthday! there are only 7 month left until my 20th birthday! (the same birthday with F.Enggel)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  10. Darkprince84

    Darkprince84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa...to...hì hì may ma hôm wa mua được cái đĩa Linkin Park mới...nghe sướng dã man...chẳng thấy buồn nữa...chỉ thấy kích động dã man...hhehe...Linkin Park muôn năm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này