1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    13/4 đóng khép lại tất cả ... em muốn chia sẻ thật nhiều với anh về ngày hôm đó ... nhưng anh không muốn , anh biết , em sẽ lại buồn .
    em bảo anh hôm đấy sn em , anh cười , nói vớ vẩn .
    buổi sáng thức dậy có anh bên cạnh , em biết mình không đơn độc như 3 năm trước nữa ... em biết , mình đang sống , chứ không phải là đang tồn tại ...
    cho những gì chúng ta đang vun đắp , sẽ không bao giờ là quá muộn anh nhỉ !!!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    còn 1 ngày nữa là kết thúc chuyến công tác xa nhà , thực ra là cũng k xa lắm , anh nhỉ ... đã 2 ngày anh k thèm nhắn tin ...
    giận ? chà , thực ra cũng dần quen với việc anh mải mê với công việc mà quên mất có người ở nhà lo lắng rồi ...
    hqua là kết thúc giải rồi , chẳng biết đợt này về anh có được tăng lương không nhỉ ??? chiều hqua bận quá chẳng kịp có thời gian ngồi xem truyền hình trực tiếp , chắc bỏ lỡ mấy cơ hội thấy anh yêu trên TV , nhỉ ^^ ... mà xem lại thấy đang xí xớn mí cô nào thì lại ... ... nên thôi , anh nhỉ ^^
    mai anh về rồi , chẳng biết có quà không nữa ... nhưng mà ... thôi , ứ cần , anh về là đủ rồi mà ...
    nhớ quá cơ

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay kết thúc chuyến công tác 10 ngày của anh ... nửa ngày chờ đợi để được 1 tin nhắn báo anh đã về , thêm gần nửa ngày nữa để nhận được tin tối anh bận , chẳng thể gặp nhau được ... hài hước nhỉ !
    cũng quen quá với những việc tệ hại như thế này rồi ... quen quá rồi ... quen quá rồi

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ , về được 2 ngày đã cãi nhau ... bao nhiêu việc khiến người ta mệt mỏi , ông nội ốm , con mèo chết để lại 3 con mèo cho mình chăm bẵm , cứ đi 1 bước nó theo 1 bước ... show cả nhạc ...mệt mỏi quá ...
    thích cãi nhau thì ... cãi
    đúng là đồ trẻ con ... vớ vẩn

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần những món quà đắt tiền , chẳng cần những số tiền lớn mỗi khi túng thiếu , chẳng cần gì hết ... chỉ cần có anh bên cạnh là quá đủ ...
    đừng bao giờ so sánh mình với những người đàn ông khác anh nhỉ ... anh là anh , người mà em yêu là quá đủ rồi

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hỏi em 1 tuần 2 đứa mình gặp nhau được mấy lần ... câu hỏi quá khó cho 2 con người bận rộn chúng ta ... cuộc sống có quá tàn nhẫn không nhỉ ?
    có đôi lúc em đã nghĩ , nếu như có thể , thà rằng anh cứ sống ở 1 vùng đất nào khác , chúng ta sẽ yêu nhau bằng tất cả niềm tin và nỗi nhớ ... còn hơn , chúng ta ở quá gần nhau mà như ở 1 nơi xa xôi nào đó ...
    liệu chúng ta có kì vọng ở nhau quá nhiều không anh ???

    sáng nay mưa , đi học về thì mưa ... thấy hoa hồng đẹp quá , tự tặng mình 1 bó hoa , đem về cắm rồi lại ngủ lăn quay ...
    thấy đôi lúc bất lực với chính mình ...
    thời tiết lúc nắng lúc mưa khiến mình khó chịu ...
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lẩm cẩm đến mức không nhớ sách của mình đã cho ai mượn ... hik !
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ ghen với quá khứ không anh ???
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nó bị ngã xe ... tất nhiên là ... rất đau nên cái mặt của anh mí khó chịu thế ...
    ừ thì nó sai , đi đứng không cẩn thận ...
    nhưng , nó ngã mà ... nó đau mà ... sao cái mặt của anh lại còn đau hơn cả nó xế ???
    ai chẳng biết là anh lo lắng , ai chẳng biết là vì nó ngã đau nên anh mí bực mình ...
    nhưng , sao hok nhìn nó dịu dàng , xót xa 1 tẹo ... chăm sóc nó 1 tẹo ?
    biết thừa là anh sẽ giận nhưng ... tủi thân quá ...
    nó là người bị đau mà
    biết thế nài thì lúc đấy đã khóc 1 trận cho thật to , cái mặt đã bí xì xị như cái bánh nhúng nước , làm mình làm mẩy 1 tẹo cho sợ ...
    ơ xế mà không được , có bao giờ dám khóc trước mặt người khác đâu ...

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cãi nhau ...
    nó gây sự , nhưng nó cảm thấy không được tôn trọng ... nhất là trước 1 người con gái ... anh có thể sẽ không nghĩ gì ... , nhưng đàn bà con gái với nhau sẽ có những suy nghĩ khác
    anh , có nghĩ cho nó ?
    thế là gây chuyện
    thế là dỗi nhau ...
    tất cả như trở nên quá đỗi bình thường ...
    không tin nhắn
    không điện thoại
    không gặp mặt ...
    bình thường ...
    bình thường ...
    bình thường ...
    mưa !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này