1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO ME !!!
    bùm bùm .... bùm bùm .... bùm bùm ....
    happy birthday to me !!!
    cười thật nhiều
    vui thật nhiều
    và quên ... cũng thật nhiều
    xin cảm ơn tất cả mọi sự quan tâm của mọi người ...
    xin cảm ơn
    bùm bùm ... bùm bùm ... bùm bùm
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN em, mọi điều tốt lành nhất nhé ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    năm nào sinh nhật cũng khóc , năm nào sinh nhật cũng mưa ...
    cho những mùa đã đi qua ...
    nhưng dù sao , năm nay cũng là sinh nhật vui nhất .... mừng con gái 20 tuổi , mẹ mua tặng 1 bó hoa thật là to
    anh yêu tổ chức sinh nhật thật là vui ...
    nhưng , cũng thật là buồn , khi thấy những đứa bạn cứ trải cánh bay xa khỏi vòng tay mình mãi ...
    hoa sữa vẫn ngọt ngào , hoa sữa vẫn nồng nàn ... và trái tim vẫn luôn thổn thức ...
    mùa đã qua đâu mà lòng trống vắng thế ..
    mới có 20 tuổi thôi , mặt còn non choẹt , sức sống còn tràn đầy ...
    hãy sống , hãy vui , hãy cười ... và hãy yêu thương
    học bài học của sự tha thứ , học thêm 1 chút nhẫn nhịn ... học , học nữa , học mãi !!! nhớ đấy , 20 ạ !

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm nay trời đổi gió , làm con bé ra đường phải mặc áo lửng , cất tạm vào tủ những chiếc áo 2 dây xinh xắn ...
    tự nhiên trời se se lạnh làm con bé nhớ anh nhiều hơn , trời se se nên muốn mình được ấm áp , muốn mình được yêu thương ...
    rồi theo mùa đi qua , tự nhiên hôm nay con bé ấy nhớ đến mấy đứa bạn thời thơ ấu , dù bây giờ đã xa thật là xa ...
    nhớ ngày ấy , con bé Loan mí thằng ku Quyền suốt ngày bị ghép đôi theo bài " Triệu triệu đóa hồng " ... " một chị nhà quê ra thành phố , ngồi trên đống rác viết thư tình ... lòng chị thầm yêu anh Quyền ngố , anh ấy cũng yêu chị lâu rồi " ... rồi thằng Quyền theo gia đình đi nước ngoài , bố mẹ nó li dị lâu rồi , nó sống cảnh mẹ ghẻ con chồng ... cũng khổ lắm . con bé Loan thì mẹ mắc bệnh tâm thần từ ngày chúng nó còn chưa biết gì , rồi bố nó gặp tai nạn _ trụ cột duy nhất ra đi ... bây giờ , nó làm công nhân của 1 xưởng giày da nào đó ... đã lâu rồi ,con bé cũng không được gặp nó !
    rồi thằng ku Tú hóm , suốt ngày theo 2 chị " đại ka " là nó và My ... bây giờ thì thằng bé càng ngày càng ra dáng người lớn , ra dáng một ông cõm con nhà giàu ... còn My , cũng đã quá lâu để cho My nhận ra là mình qua cái thời ấy rồi , qua cả cái thời tình cảm chị em gìn giữ cho nhau ... My và con bé , bây giờ xa nhau quá , khác nhau quá rồi.
    còn ai nữa ở cái sân bé con con ấy , cái sân chẳng bao giờ tắt đèn ấy ... bây giờ nó vẫn sáng , chỉ có khác là không có con bé và những đứa trẻ ngày xưa nữa ...
    đã bao lần nó tiếc nuối cho quá khứ rồi nhỉ ?

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại mắc tội lớn mí đôi mắt iu quý roài ... hum nay đi mừng khai trương , ol chùa hí hí ... thik xế ^^
    đêm qua chẳng hiểu sao trằn trọc k ngủ được ( chắc tại ban ngày ngủ nhiều quá ) ... hay là vì đợi mãi mà k thấy anh nhắn tin ... chung quy lại là ngủ không ngon
    hôm nay nắng đẹp , anh Thanh _ anh trai ... nhắn tin thật là sớm , rồi lại " dụ dỗ " + " gạ gẫm " sang nhà bác anh ý chơi ... chung quy lại là ... phải giữ khoảng cách ...
    chẳng biết là em đã bảo anh bao nhiêu lần là phải ghen tuông đi , em biết là anh có ghen , nhưng k thể hiện thôi ... bây giờ thì làm ơn thể hiện chút đi , để cho em còn dằn lòng mình lại ... chứ cứ tình trạng tấn công 24/7 thế nài thì ... chẹp chẹp , có muốn chung thuỷ cũng khó ý ...
    hôm nay vẫn se se lạnh ... trời vào thu thật rồi ...
    xuân vì ấm nên cần tình , thu vì lạnh nên cần có đôi anh ạ!

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua em giận anh , giận lém... thía là lại khóc , mắt sưng vù ( sáng nay nhìn thì bít ) . chẳng có ai như anh , mồm thì nói bận lắm với bận vừa , để em phải đi chơi với người khác , còn mình thì đêm hôm vẫn còn ở nhà bạn , mà người ta mới lấy vợ nữa chứ ... ghét , ghét lắm , ghét không chịu được
    ơ thế mà cũng biết mình giận đấy , biết nên sáng nay mới 7h sáng đã gọi điện nịnh nọt rủ đi ăn sáng đấy ,hờ hờ ... ghét , ghét cái mặt ...
    lại còn dùng chiêu ... cao thủ hơn , là cho ít xèng ... hay thật , cũng biết là dạo này tốn kém , hờ hờ ... thế đấy ... hờ hờ ^^
    thế thì giận làm sao được nữa ...

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bão tan rồi thì phải ...
    trưa hôm qua 2 đứa nằm nhà , bảo đi ăn thì không đi , đến lúc mưa to gío lớn thì đưa nhau đi ...đúng là ... chẹp chẹp
    hôm qua ai được 1 trận cười thật là đã ấy nhỉ ?
    ừ đấy ,em ghen đấy , em tức đấy.... có sao không , em yêu anh thì em mí ghen nhớ , chứ phải đứa khác , đợi đấy em thèm ghen , anh nhỉ ???
    ơ nhưng mà cái mặt em lúc ghen khó coi lém à ? có khó coi bằng cái mặt lầm lầm lì lì + ngu ngu iu iu của anh hok ?
    hí hí , cũng ghen bỏ xừ còn lém chiện , còn già mồm ...
    ghét , ghét thế

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngày mai anh đi rùi , lại công tác
    hì hì nghe có vẻ nặng nề nhỉ ^^
    ờ thì cái tính em nó thế ... em thích được quan tâm , thích được chăm sóc , thích được chiều chuộng . em ghét cô đơn , em ghét một mình , em ghét cả cái công việc bận rộn của anh hay khiến em phải một mình ...
    nói thì nói vậy thôi , em biết là anh đang cố gắng rất nhiều để xây dựng tương lai , xây dựng hạnh phúc cho chúng mình ... anh nhỉ ^^
    dạo này mẹ có vẻ chăm bẵm em lắm , không phải là chăm cái kỉu chăm con kưng đâu , mà là dạy dỗ và rèn giũa đấy ... mẹ sợ em vìa nhà chồng bị nhà chồng coi thường đấy ... thấy mẹ thế đâm ra em sợ ... hay là thôi , để chục năm nữa hẵng cưới , anh nhờ !!!
    nói ra thì thấy ngượng , nhưng ... lấy nhau về , em cứ cảm thấy sao sao ý . có lẽ vì em còn trẻ , hay đúng hơn là quá trẻ để tự buộc cuộc đời mình vào người khác ( người khác ở đây là anh đấy ) em sợ mình sẽ ghen tỵ khi thấy bạn bè được chơi thả cửa còn em ở nhà bếp núc nấu nướng chờ chồng về ... nghĩ mà hãi hãi , anh à ... chẹp chẹp ... biết sao giờ ...
    hay là mình làm đúng cái kiểu như anh nói , anh kiếm đại cô nào mà cưới về làm vợ , còn mình vẫn tiếp tục yêu nhau ...
    hài hước nhỉ , đùa thì đùa vậy thôi , chứ nhứt định em sẽ không để chuyện đấy xảy ra đâu ...dù sao thì em cũng đã là 1 đứa già dặn hơn người nên khả năng gánh vác của em cũng cao lém ... hí hí
    quay lại chuyện mai anh đi , lần này đi chắc 2 tuần , học rồi thi đâu ... ngoan ngoãn chăm chỉ mang xiền về cho em đi shopping nhá . rượu chè thì in ít thôi , ngoan em mí yêu ...
    sẽ nhớ lắm đấy , cuối tuần em sẽ lên kiểm tra ... hí hí (đấy là do chị Vỹ ra cùng anh Khanh nên em lên đón chị ý về nhà chơi thôi , chứ kiểm tra anh làm quái giè )
    ngoan , em mí yêu !

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 3 của chuyến công tác thứ 3 ( hay thứ 4 j` đó ) trong năm nay ...
    em bắt đầu cuộc sống mới được 2 ngày , 2 ngày với n sự kiện , n chuyện xảy ra ...
    chỉ biết là bi rờ tâm trạng đang rất rối bời , lý do là vì cái cách suy nghĩ của mami , rồi blah blah bao nhiêu là thứ chuyện vô lý , dính dáng đến cuộc sống này ...
    đang đau răng nên rất ức chế ...

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em , một mình ... gặm nhấm sự cô đơn
    em sợ mỗi khi đêm xuống ... cô đơn ? dày vò ... hay một cái gì đó đè nặng ... nhói đau !!!
    cuộc sống đúng là quá phức tạp nhỉ .
    có quá nhiều sự lựa chọn , trong khi mỗi người chỉ có 1 con đường ...
    em trẻ , nên có nhiều tham vọng !
    em muốn mình bước đi trên tất cả những con đường ấy , và con đường nào , em cũng mong có anh ...
    nghe chừng có vẻ sáo rỗng và ... hài hước nhỉ ...
    nhưng thực sự , nỗi sợ hãi cứ dâng lên , ứ đầy mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó , mình chẳng còn nhau ...
    vậy mà có vẻ như cái ngày ấy nó đang đến dần ...
    đang giết em dần dần ... bằng cái thứ ngôn ngữ kì quặc , mà chỉ có trái tim mới cảm nhận được ...
    em chỉ có một cách trả lời duy nhất , bằng những giọt nước mắt lăn dài ... thảng thốt , đôi khi là giật mình giữa giấc ngủ chẳng thể nào sâu nổi ... rồi mỗi sáng , thấy gối mình thấm ướt .... còn đôi mắt thì đỏ hoe , gượng cười ...
    anh nói với em rằng mọi việc diễn ra đang không như ý muốn ...
    sẽ còn có nhiều việc sẽ diễn ra không như ý muốn , và sẽ không bao giờ như ý muốn nếu như anh vẫn luôn giữ cái thái độ bất hợp tác và bất chia sẻ như hiện tại ...
    hơ ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này