1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em điên à?
    ừ ,có lẽ em điên thật ...
    những gian dối ,những lừa lọc ?
    không , em chẳng gian dối gì ,em cũng chẳng lừa lọc gì ...
    chỉ là ... em thấy mình cô đơn , em sợ mình cô đơn ...
    nên ... ai cũng có những phút xao lòng như thế ,phải không anh ?
    nhưng , vấn đề là em không xao lòng ... em hoàn toàn tỉnh táo , tỉnh táo đến kinh người , tỉnh táo đến mức biết rõ chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra ...
    em điên thật ..
    em hoàn toàn hiểu những gì mọi người đang nghĩ về em ...
    nực cười , tại sao em lại không hiểu chứ ?
    nhưng vấn đề ở đây là gì ?
    là có ai hiểu em không ?
    có ai chịu hiểu em không ?
    hay tất cả mọi người chỉ thích nhìn nhận rồi đánh giá ? tại sao mọi người cứ khiến cho em phải làm những điều mà em thấy là không thể?
    em ác , em điên, em lợi dụng hay gì gì đó ???
    em đểu , em lừa lọc ...
    ừ ,hay cái gì đại loại thế cũng được ...
    có lẽ em đang ở trong cái thời điểm mà mọi thứ đều đã chẳng còn quan trọng nữa ...
    một lần nữa , em điên... có lẽ thế !

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi ...
    à không, em đã bảo với anh rằng em sẽ không xin lỗi , bởi nguyên nhân sâu xa nhất là do sự bận rộn của anh ... sự thiếu quan tâm của anh nên em mới chạnh lòng với anh ấy như thế ...
    nói vậy thôi , chứ chính em thừa hiểu em ích kỉ , em tham lam , em đoì hỏi ...
    vậy mà anh cứ để cho mọi chuyện đi qua như vậy sao ?
    sao anh không mắng mỏ , không giận dỗi , không hờn ghen nhiều hơn thế ?

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạo này nhiều lúc hay thấy khó thở , mặc dù trước đây mình cũng hay bị nhưng dạo này thấy nó xuất hiện nhiều hơn ...
    và cũng thấy nhiều người làm mình đau lòng !
    hay tại mình làm nhiều người đau lòng nên mình bị quả báo ?
    hài hước
    thế nào là sự sòng phẳng trong tình cảm?
    và thế nào là không sòng phẳng ?
    chưa bao giờ tớ nhận được 1 cái gì được gọi là SÒNG PHẲNG ấy cả
    tình cảm thì ai mà đem ra cân , đo , đong , đếm được hả zời ?
    mà kì tình , nếu có thì cũng chỉ đơn giản là CHO_ NHẬN
    tớ cho đi ,rồi tớ nhận lại ... nhưng cũng có người tớ cho , nhưng không nhận lại gì ... cũng có những người tớ nhận nhưng chẳng cho lại được người ta cái gì ...
    anh ấy biết tớ đang sống trong nỗi dằn vặt và đày đoạ mình ... anh ấy biết là tớ sẽ đem lại cho anh nỗi đau
    anh ấy biết ... biết hết .ừ , rồi anh ấy vẫn yêu tớ , vẫn quan tâm , vẫn chăm sóc , vẫn chiều chuộng tớ !
    còn tớ , tớ biết là mình sai . nhưng tớ không sai khi tớ cho và nhận ...
    tớ biết là tớ sẽ phải trả giá , nhưng đó là việc của ngày mai ...
    có những chuyện tớ đã chẳng tài nào nhớ nổi ... nhưng có người nói tớ làm anh ấy đau mà không hề biết tớ cũng đau chẳng kém gì anh ấy... nhưng mà thôi ,đó đã là chuyện của quá khứ ( dù tự nhiên tớ lại lên cơn khó thở thế này ... quặn đau , đau lắm ấy )
    nhưng mà thôi ... rồi tất cả sẽ qua ... như nó vẫn thế !
    khó thở !

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là 20/10 , anh đến tặng mẹ 1 bó hoa thật là to , và phần em là 1 bó hoa thật bé .
    em muốn cảm ơn anh vì hôm qua anh đã làm mẹ vui ...
    còn về phần em , em chỉ thấy tim mình nhói đau ...
    chẳng lẽ sau những gì em đã nói , anh không thể suy nghĩ và thay đổi được sao ?
    em biết là anh đang rất bận .... nhưng em chán cái cảnh mỗi tối là 1 sms , và tối nào cũng như tối nào là chúc em ngủ ngon , còn thực sự em có ngủ được hay không thì đấy là việc của em ...
    hài hước thật
    em thật là tham lam , thật là ích kỉ ....
    .................em lại thấy tim mình quặn đau ........................................

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì em thèm " ngày anh không yêu em "
    nếu là ngày anh không yêu em thì sao ?
    nếu là 1 ngày xa lắc xa lơ nào đó , cho đến tận bây giờ ...em có còn chìm mình trong cái nỗi cô đơn quặn thắt đến ghê người ...
    nếu là ngày hôm nay ?
    em sẽ thấy mọi thứ thật quá đơn giản ... vì rồi em sẽ vượt qua . như mọi chuyện vốn thế
    còn nếu là ngày mai ?
    em sẽ cô đơn , sẽ buồn , một chút , một chút một ...
    và rồi cũng sẽ qua thôi ...
    nghe chừng mọi chuyện có vẻ đơn giản ...
    nhưng thực sự không hề đâu
    em có anh , em quen có anh rồi mà ...
    nếu ngày anh không yêu em ?
    quặn ....

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thứ 2 là ngày đầu tuần
    bé xúng xính đôi giày cao 5cm mới mua
    bé đi bộ ra bến bus mất 20p , bé chờ xe bus , bus rất đông nên bé phải đứng gần 25p , bé đau chân , tất nhiên
    hôm nay bắt đầu học chính thức , bé lên phòng mới , chỗ ngồi mới, bé phát hiện ra anh nhắn tin chúc bé 1 tuần mới , bé cười nhếch môi , bé tệ nhỉ .....
    học 5 tiết đầu bé thấy chán nản , bé thấy thất vọng trước cái vẻ quan trọng hoá của các vị giáo viên giảng dạy , bé thấy nhàm chán , bé thấy chán nản ...
    cuối giờ mrs CHỦ NHIỆM 1 tháng gặp 1 lần lên xếp chỗ , bé bùn lắm, bé phải xa rời cái Trại Chăn Nuôi heo ăn liên tục , t8m liên hồi của bé
    trưa về nắng nôi , mắt bé cèm nhèm
    bé bùn ^^

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    con đường ...
    xa xa một con đường
    phía trước là một con đường
    bên phải là một con đường
    bên trái là một con đường
    đằng sau là một con đường
    đường nào của em ?
    đường nào của anh ?
    đường nào của chúng ta ?
    đường nào của hạnh phúc ?
    đường nào của khổ đau ?
    đường nào trải thảm đỏ ?
    đường nào đầy chông gai ?
    ai biết ?
    em không biết !
    anh không biết !
    chúng ta không ai biết !
    chỉ biết rằng : Cứ đi là sẽ đến !
    sẽ không quay đầu lại

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vừa gặm nhấm hết "after dark " của Marakumi ... bi kịch là không đọc nó vào đêm mà lại đọc vào giữa trưa
    thực ra thì cái căn phòng mà cả ngày thời điểm nào cũng như thời điểm nào nếu bật đèn thì cũng chẳng khác gì nhau
    bi kịch ở chỗ là giữa trưa đọc xong thì chẳng tài nào ngủ nổi nữa
    từ khi tự đưa mình vào những rắc rối , vào trong cái mớ bòng bong khó gỡ của chuyện tình cảm thì càng lúc càng thèm đọc những cái mập mờ không rõ ràng của những tác giả Nhật ...
    nhớ chuyện lần trước , về đọc 1 mạch hết Rừng NaUy và Kitchen ...
    đêm trước thì thèm kinh khủng
    thèm xong rồi đem về để đầu giường với cái tựa " kẹo hay ấm áp " ...
    đọc xong thì thấy nó đắng nghét
    đắng thật đấy ...
    vốn dĩ ghét những cái mập mờ không rõ ràng
    vậy mà lại thích đọc những cái mập mờ
    buộc mình phải căng óc ra mà suy nghĩ
    rồi thì tự mình cũng biến mình thành 1 cái thứ mập mờ chẳng kém
    đáng ghét !
    chỉ sợ mình không thoát khỏi được cái mớ ấy !
    chết tiệt !

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như mọi chuyện đang đi xa , rất xa
    em càng gắng gượng , càng thấy mình bất lực
    càng thấy yêu anh , càng khóc nhiều hơn
    càng dằn vặt nhiều hơn
    càng khao khát nhiều hơn
    và rồi , phản bội nhiều hơn
    nghe có vẻ nghịch lý và hài hước
    nhưng thực sự là càng lúc em càng nhận ra mình rất yêu anh , rất yêu...
    nhưng , để nhận ra nó em phải mất nhiều hơn thế
    và hình như , là mất chính anh ...
    và chính mình !

  10. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Mất anh thật sao.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này