1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    TẠI SAO CHÚNG TA LẠI PHẢI LẢNG TRÁNH ???
    anh lảng tránh những lời quan tâm của bạn bè về mối quan hệ của chúng ta
    em lảng tránh những lời hỏi han của mọi người
    cứ mỗi lần nhắc đến anh là em thấy tim mình quặn đau ... và thấy mình muốn khóc , khóc thật to ... nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép em làm thế , thêm 1 lần nào nữa ...
    không ai có thể cứu vãn nó , Trừ chính Anh chứ không phải ai khác . em Không thể , bởi niềm tin của em đã cạn kiệt rồi ,dù em biết mình còn yêu anh rất nhiều ... yêu nhiều đến mức em trốn tránh tất cả , xếp tất cả những thứ liên quan đến anh vào 1 góc , xoá tất cả những sms , del hết tất cả những hình ảnh ...
    em quá mệt mỏi với sự im lặng của anh
    em đang hạnh phúc , hay tự cho mình Hạnh phúc với những gì T đang vun đắp , đem đến xoa dịu sự cô đơn của em ...
    càng lúc em càng thấy anh xa thật xa ...
    em phải làm gì đây ?
    em sẽ chẳng làm gì đâu ... em phải lý trí , phải mạnh mẽ , phải quên anh ... ...
    đáng ra em sẽ không vào đây nữa đâu ... vì cái tên nó đã mất hết ý nghĩa rồi ...chưa bao giờ em cạn kiệt niềm tin như bây giờ , trong mắt em tất cả đều đã biến mất ...
    em xin lỗi !!!
    ... VÌ MÌNH ĐÃ KHÔNG CHỊU ĐỰNG NHIỀU HƠN CHÚT NỮA !!!

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    điên !
    xin anh đừng đeo bám em nữa ...
    xin anh !!!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mẹ N nói hôm qua anh lên quán , rất ... " vật vã " ... mẹ bảo mẹ không thể chịu nổi chúng mày nữa , 1 đứa thì gày rộc đi , 1 đứa thì như thế ... còn con thì sao hả mẹ? con chẳng phải đã chẳng thể chịu nổi nữa , nên mọi chuyện mới ra thế này sao ???
    con đau , rất đau , đến bây giờ vẫn rất đau ...nỗi đau ấy sâu đến mức mỗi lần nghĩ đến thôi là con có thể khóc ,khóc không dứt ...
    con cứ nghĩ rằng chỉ cần mình kiên nhẫn , mình chờ đợi ... nhưng , có vẻ ... không dễ , con đã hết , cạn cả niềm tin rồi đấy thôi ...
    vậy mà ... mẹ thấy đấy , tự bản thân anh ấy cũng như 1 kẻ điên...anh ấy cam chịu tất cả
    con phải làm gì ?
    tự cứu vãn tình yêu của mình ư ?
    không , có nhiều cái người ta phải đánh đổi ... và con chấp nhận điều này mẹ ạ . dù con biết con sẽ mất nhiều hơn thế ... nhưng ... không ai chọn cho mình những giọt nước mắt đâu mẹ !

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối nay em đã phát cáu lên với mẹ N vì mẹ cứ nói đi nói lại về anh ...
    còn em thì sao ?
    tại sao tự bản thân anh không đấu tranh cho tình yêu , cho hạnh phúc của mình mà phải để cho người khác can thiệp vào ?
    vấn đề là ở anh ... chứ chẳng phải ở em ...
    em đổi số dthoại ,,,
    em im lặng ...
    và em sẽ biến mất ...
    anh tin không ?
    em sẽ biến mất ...
    khỏi anh !
    mãi mãi ...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    khóc trong đêm ...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cuối năm nay anh sẽ together cùng người khác ...
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình không có lời chia tay, chỉ có những im lặng của anh và em đã qua đi gần 1 năm ... vậy mà mọi người vẫn nhắc đến nó nhiều ... và em cũng vẫn nhớ, day dứt, và ám ảnh ...
    anh đang xuống dốc ... tại sao mọi người lại trút hết nguyên nhân lên em ???
    tại sao khi em đau khổ đến thế, mệt mỏi đến thế không ai đứng ra bênh vực em ...
    anh nói rằng không phải anh sợ gặp em, mà là không muốn gặp em
    lý do là gì?
    vì anh không muốn em sẽ nói lời chia tay
    vì anh không muốn lại phải nhớ đến những ngày tháng mà em đã trải qua khó khăn đến thế nào
    vì anh không chịu được cảm giác mất em mãi mãi
    vì anh ...
    tất cả là vì anh
    nhưng, có còn nghĩa lý gì đâu???
    dù em có yêu anh đến chết!!!
  8. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảnh ngộ...đau đớn vì tình yêu,vì sự im lặng của tyêu...chó chít thật..ko muốn fải bùn,fải vật vã đau khổ j thêm nữa...chán và mệt lắm rồi..đọc bài của bạn thấy bạn thật sự là kiên trì...nhưng có lẽ chính vì hắn là ng luôn im lặng nthế,đâm ra bạn mới càng thấy yêu vì luôn mới mẻ...luôn lạ lẫm...mỗi tội,có ngy mà cũng như không như thế,thà ko yêu còn hơn...
    Thôi vui vẻ lên bạn ạ ! Ngày mai là 1 ngày mới,ta se bắt đầu lại từ đầu...vui vẻ,cười thật tươi đón nắng mới bạn nhá....
    Tớ cũng đang chán quá...
    Được mum_mim_tim_ong_xa sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 17/07/2008
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn.nhưng mình và anh ấy đã chia tay được gần 1 năm rồi ... dù không có lần gặp gỡ cuối cùng, không có những giọt nước mắt cuối cùng ... nhưng mình đến tận bây giờ vẫn cay đắng ... dù mình đã bắt đầu cho mình 1 cuộc sống mới . nhưng hiện giờ anh ấy càng ngày càng tệ ... anh ấy buông xuôi tất cả ... từ bỏ tất cả ... mình buồn lắm, cứ tưởng rằng chia tay nhau mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng ...
    mong nơi ấy anh bình yên!!!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    _tình đã hết như người đã chết_ dịch phấn hàn
    em biết điều đó ,,, nhưng, em không làm được, không thể làm được ,,, anh hiểu không ???
    em nhớ anh, nỗi nhớ kèm theo sự bất an,lo lắng , không hiểu giờ này anh đang ở đâu khi anh bỏ lại cả gia đình, bạn bè và công việc ,,,
    em ghét anh ... tại sao anh làm thế để em day dứt??? sao anh làm thế để em đau đớn ???
    bạn béo bảo em đừng nhớ đến anh nữa, hãy để anh yên, hãy để anh chạy trốn thành công ư???
    em làm gì ??? em khao khát có anh vào thời điểm này 1 năm trước, chứ không phải là hiện tại, vậy tại sao anh chạy trốn ??? phải chăng em đã quá xấu xa để anh không thể sống trên cùng 1 mảnh đất với em ???
    anh là đồ bảo thủ,anh là đồ ngang ngạnh ,anh bướng bỉnh hơn ai hết ... anh có biết bao nhiêu người lo lắng cho anh không ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này