1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mùa ngâu anh ạ ...
    năm nay thành phố mình mưa thật buồn cười,sáng thì mưa thật lớn,chiều lại tạnh và khô ráo ...
    em nhớ hôm bà đi, trời mưa đám mây, đi qua phố có mưa, trời vẫn nắng, em mong mình thấy cầu vồng ... chỉ là thấy thôi chứ không phải là thấy để mà Ước ... em còn cần gì để mà ước??? em ước rồi để được gì???
    càng ngày em càng thấy những ước mơ xưa cũ của mình thật viển vông ... em sẽ không ước nữa,em sẽ không viển vông nữa ... em sẽ không làm thơ nữa, em sẽ không khóc nữa, em sẽ không nghĩ ngợi nữa ... em sẽ không là em nữa???
    em không biết ... cuộc sống hiện giờ trôi qua rất êm đềm ... từng ngày qua đi, em hạnh phúc, em sống, dù em đã từ bỏ đi nhiều thứ !!! KHÔNG! em không từ bỏ đâu, em chỉ tạm thời nghỉ ngơi thôi ... em chỉ dẹp gọn nó sang 1 bên, để lấy hơi cho những dự định mới, dù em biết nếu em bắt đầu lại sẽ rất khó khăn ...
    chỉ còn gần 1 tháng nữa em sẽ bắt đầu năm học mới, em biết mình sẽ không thể lựa chọn lại 1 lần nữa như năm đầu. nhưng em sẽ thay đổi mình, em sẽ chỉ lo lắng cho bản thân em thôi,em sẽ mặc kệ Những Hương, Những Quỳnh, Những Huyền ... em sẽ cố gắng để học thật tốt, sẽ không tham gia vào cuộc sống của chúng nó nữa, em sẽ chỉ vì em thôi ... em sẽ gặp ai cũng cười, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng hỏi thăm, em sẽ không đi sâu,đi sát vào đời tư của ai nữa ...
    ôi trời, em lại mắc cái bệnh miên man rồi ... tháng ngâu sang, làm em hơi... bồi hồi ... em sắp tròn 20 tuổi, để rồi bước sang cái tuổi 21 già nua và xấu xí rùi ... 20 tuổi, 20 năm em làm được gì hả anh???
    cuộc sống cứ trôi đi, con người cứ lớn dần lên, còn trí óc??? có lớn dần lên không ???hay ngày càng tụt lùi đi, ngày càng đen tối hơn, ngày càng mất đi cái Bản ngã của con người hả anh???
    không biết ngày bé em đã trải qua những nỗi đau thế nào??? chỉ khóc là quên hết đúng không anh??? vậy mà sao khi lớn lên và hiểu biết, khi trải qua những nỗi đau, em khóc mà không tài nào quên hết được??? tại sao không xoá hết đi được ... tất cả thật kì lạ, tại sao lại phải nhớ những nỗi đau mà những niềm vui lại không có chỗ???
    đêm hôm qua SS về nhà em ngủ, đã phải mất đến gần 2 năm chị em mới gặp nhau, vậy mà sao những kỉ niệm quý giá của em cùng Biển ngỡ như mới thoáng qua??? vậy mà sao nỗi đau cũng mới mẻ thế???
    ôi trời,em lại mông lung rồi ...
  2. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn không là chính mình thì đừng bao giờ nghĩ đến việc sống tôt.....
    21t đã nghĩ mình đã già nua xấu xí liệu tương lai bạn sẽ làm gì khi nghĩ mình đã gìa....?
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sau 2 tuần ngóng đợi ... em đã gặp được anh , nói với anh được 1 vài câu chẳng đâu vào đâu ...
    điều duy nhất khiến em cảm thấy vui là anh cảm ơn em ...
    có lẽ ... với em , vậy đã là quá đủ ...
    em sẽ không bắt anh phải nói nữa, em sẽ không chờ đợi gì nữa ...
    tất cả đã ở phía sau, và em sẽ chờ những tin vui đến từ anh ...
    em không muốn mình có thêm lỗi gì với T nữa ... anh ấy đã chấp nhận em, chấp nhận quá khứ của em ... vậy là quá đủ với em rồi ...
    nếu được làm lại, có lẽ em vẫn làm thế ...
    dù cho ... em có yêu anh đến chết !!!
    hãy mạnh mẽ, cố gắng và mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh ...
    em luôn mong nơi ấy anh bình an ...
    yêu anh, như đã từng ...

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @...
    tôi già nua và xấu xí là trong suy nghĩ của tôi. còn làm được gì hay không? tôi dám chắc tuổi 20 của tôi làm được nhiều điều mà người khác chưa làm được, chỉ là tự vấn mình để cố gắng hơn thôi.
    cảm ơn, và chúc vui!
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    xấu xí! đúng là con nhím thích xù lông, chưa ai động vào đã xù lông... không hiểu sao cảm giác của năm về trước cứ ngập trong tâm trạng ... sợ, sợ thực sự ...!!!
    1 năm cho sự im lặng, sao anh phải đợi đến tận 1 năm mới nói với em những lời em đã từng mong đợi?
    anh muốn mình trở lại như xưa sau 1 năm ư?
    anh muốn tình cảm của em như 1 năm trước ư?
    anh nghĩ rằng sau 1 năm,365 ngày, mỗi ngày 24h trôi qua mà em vẫn có thể là em của 1 năm trước??? vẫn là em _ vẫn là em của 1 năm trước ư?
    không bao giờ em dám tin ...
    em đã hết sạch niềm tin, hết sạch tình yêu, và hết sạch cả nước mắt cho 1 năm ấy rồi ...
    em đã hỏi anh cho em 1 lý do. dù là 1 lý do hết sức ngớ ngẩn cũng được, để em có thể yên tâm khép lại tất cả ... em muốn tất cả mọi chuyện đều rõ ràng, nhưng anh không cho em điều ấy ...
    em mệt mỏi, anh biết không?
    tất cả những gì còn sót lại về anh chỉ còn là những đêm em đã từng khóc , là những hi vọng em đã tự thắp lên ...
    em yếu đuối, em không đủ sức để đợi được 1 năm đâu anh...
    và tất cả đã kết thúc rồi ... đúng không anh!!!?
  6. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tên topic vi phạm quy định diễn đàn ttvnol.
    Xin mời chủ topic vào đây[topic]1075888[/topic] để đọc thông báo và chỉnh sửa lại tên topic cho phù hợp với quy định
    http://www10.ttvnol.com/forum/tamsu/1075888/trang-25.ttvn#14395867
  7. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Kho&aacute; topic với l&yacute; do: vi phạm quy '<nh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này