1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Together
    by Dagmar Zupan​
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã lâu quá rồi không có thời gian cho những dòng cảm xúc ... đôi khi cũng trào lên muốn viết 1 cái gì đó... nhưng rồi lại cảm thấy bất lực với mình ...
    đã cũng qua rồi cái giai đoạn sợ cô đơn , sợ 1 mình ... giờ thì lúc nào cũng thèm được ở 1 mình , 1 mình để khỏi phải va chạm , khỏi phải toan tính , khỏi phải suy nghĩ ...
    mẹ N bảo đừng bao giờ con gái chúng mày đòi hỏi người yêu đặt mình lên trên hết , vì chúng mày mãi mãi chỉ là người đến sau, sau những người bạn , sau những mối quan hệ ...
    Vâng! thưa mẹ , con mãi mãi chỉ là người đến sau của anh ấy ... mãi mãi cũng chỉ là người được anh dành cho tất cả sau hết những gì anh đã dành cho tất cả mọi người ...
    mãi mãi con vẫn sống với những nỗi cô đơn, lúc muốn chia sẻ thì không có anh , và đến khi đã tự mình buông trong những bản nhạc dài dặc , sau những dòng chữ không đầu không cuối ...
    con chai sạn , con trơ với chính những cảm xúc của mình ...
    và dù khi có 1 mình , và dù khi không có anh , con vẫn sống ...
    anh có bao giờ cho em là 1 động lực sống ???
    anh có bao giờ nghĩ đến em để tiếp tục cố gắng sau những vất vả ???
    em không cần chúng ta ngày nào cũng phải gặp nhau , cũng phải đưa đón nhau ... cái em cần ở anh , sự tôn trọng và chia sẻ...
    có bao giờ anh hiểu ?

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 20/05/2007
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em đã chờ đợi thật nhiều ở tin nhắn của anh ... im lặng , hoàn toàn im lặng ...
    giá như em có thể dẹp bỏ lòng tự trọng của mình ... anh có thể coi đó là những suy nghĩ trẻ con ...
    em kiêu hãnh , em tự trọng ... và em không cho phép mình xuống nước ... không bao giờ ...
    tất cả mọi chuyện sẽ rất dễ dàng nếu em bỏ qua lòng tự tôn của mình, coi như không có chuyện gì xảy ra ... không phải là em không nghĩ đến những suy nghĩ của anh , nhưng em muốn cho anh 1 lần , để hiểu , em có lòng tự trọng của mình , và em sẽ Không bao giờ tha thứ cho ai làm tổn thương nó ...
    giá như anh xin lỗi ... giá như anh hiểu em ...
    giá như ...
    không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh ...

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    muốn khóc ... muốn rũ bỏ tất cả ...
    muốn tất cả mọi chuyện đang xảy ra chỉ là 1 giấc mơ mà sáng mai tỉnh dậy , tất cả sẽ qua đi ...
    không khóc nổi , chẳng tài nào khóc được , khóc thì làm gì có ai ở đấy mà dỗ dành ???
    thế là thôi , chẳng khóc nổi nữa ...
    sao những thời điểm thế này thèm quá 1 vòng tay ???
    1 người vừa từ bỏ cuộc đời này ra đi , trong đau đớn , trong cô đơn ... muốn khóc thương cho người , mà chẳng tài nào khóc nổi ... chỉ biết , rất buồn , rất buồn ...
    cuộc sống sao vất vả quá ? có nhiều vấn đề quá ... điên rồ quá ... mệt mỏi quá ...
    nhưng rồi , lại phải tự an ủi mình , nhoẻn 1 nụ cười trừ .... khừ khừ ... rồi tất cả sẽ qua ...
    sao anh không đến bên em ???
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVE !
    chúc mừng sinh nhật anh , 1 sinh nhật thật vui vẻ ...
    đã định sẽ sms mừng sn anh đúng 0h , nhưng vì .... ngủ quên nên đến tận 0h17 mí giật mình nhắn tin được cho anh ...
    không biết mấy ngày nay anh còn giận ?
    từ hôm 2 đứa nói chuyện lại mí nhau đến giờ cũng có gặp nhau đâu , anh bận , em bận ...thậm chí đến 1 tin nhắn anh cũng không nỡ nhắn lại cơ mà ... ...
    buồn !
    không , nhất định hôm nay sẽ không buồn , sinh nhật anh thì phải vui chứ , đúng không ?

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVE !
    chúc mừng sinh nhật anh , 1 sinh nhật thật vui vẻ ...
    đã định sẽ sms mừng sn anh đúng 0h , nhưng vì .... ngủ quên nên đến tận 0h17 mí giật mình nhắn tin được cho anh ...
    không biết mấy ngày nay anh còn giận ?
    từ hôm 2 đứa nói chuyện lại mí nhau đến giờ cũng có gặp nhau đâu , anh bận , em bận ...thậm chí đến 1 tin nhắn anh cũng không nỡ nhắn lại cơ mà ... ...
    buồn !
    không , nhất định hôm nay sẽ không buồn , sinh nhật anh thì phải vui chứ , đúng không ?

  7. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    "thậm chí đến 1 tin nhắn anh cũng không nỡ nhắn lại cơ mà ... ..."
    tớ thích cái title của bài này...
    thích cái cách bạn cảm nhận... nhắn lại hay không vẫn togther đúng không bạn??!!!
  8. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0

    "thậm chí đến 1 tin nhắn anh cũng không nỡ nhắn lại cơ mà ... ..."
    tớ thích cái title của bài này...
    thích cái cách bạn cảm nhận... nhắn lại hay không vẫn togther đúng không bạn??!!!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cứ như là người dưng nhỉ ???
    chấp nhận !
    ngoài chấp nhận ra thì còn biết làm gì ...
    khà khà , đi ... ngoại tình , chứ làm sao ... biết sao được giờ ... khi có những người khác quan tâm đến mình , yêu thương mình ... dù chẳng biết được có nhiều hơn anh ? hay ít hơn anh ?
    hnay đã cầm tay 1 người con trai , người ấy yêu em , í lộn, thích em thôi , nói yêu thì hơi quá ... bất đắc dĩ nên mí phải cầm tay anh ý , kéo xe mà ... nhưng mờ anh ý cầm tay chặt lắm , nâng niu lắm , trân trọng lắm ... nhớ lần trước có 1 cơ hội ,em đã từng thử , và anh ấy là người duy nhất " không dám " đón nhận cơ hội ... không phải vì nhát , mà vì tôn trọng ....
    hay nhờ , anh ấy là người đáng để trân trọng , đúng không ?
    còn bây giờ , nếu như anh thấy cảnh lúc ấy ? anh sẽ thế nào nhỉ ?
    ban đầu là mặt cau lại , nhăn nhó , khó chịu và ... biết đâu 1 trận ẩu đả xảy ra .... ghen lắm cơ mà ... vậy mà người ta vẫn nắm được tay em trên 1 đoạn đường dài ...
    mình có xa nhau quá không anh ?
    có khác gì người không quen biết không ?
    em sẽ chịu đựng được bao lâu ?
    ta sẽ tiếp tục thế này bao lâu ?
    thèm quá 1 vòng tay ...

    **** !
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cứ như là người dưng nhỉ ???
    chấp nhận !
    ngoài chấp nhận ra thì còn biết làm gì ...
    khà khà , đi ... ngoại tình , chứ làm sao ... biết sao được giờ ... khi có những người khác quan tâm đến mình , yêu thương mình ... dù chẳng biết được có nhiều hơn anh ? hay ít hơn anh ?
    hnay đã cầm tay 1 người con trai , người ấy yêu em , í lộn, thích em thôi , nói yêu thì hơi quá ... bất đắc dĩ nên mí phải cầm tay anh ý , kéo xe mà ... nhưng mờ anh ý cầm tay chặt lắm , nâng niu lắm , trân trọng lắm ... nhớ lần trước có 1 cơ hội ,em đã từng thử , và anh ấy là người duy nhất " không dám " đón nhận cơ hội ... không phải vì nhát , mà vì tôn trọng ....
    hay nhờ , anh ấy là người đáng để trân trọng , đúng không ?
    còn bây giờ , nếu như anh thấy cảnh lúc ấy ? anh sẽ thế nào nhỉ ?
    ban đầu là mặt cau lại , nhăn nhó , khó chịu và ... biết đâu 1 trận ẩu đả xảy ra .... ghen lắm cơ mà ... vậy mà người ta vẫn nắm được tay em trên 1 đoạn đường dài ...
    mình có xa nhau quá không anh ?
    có khác gì người không quen biết không ?
    em sẽ chịu đựng được bao lâu ?
    ta sẽ tiếp tục thế này bao lâu ?
    thèm quá 1 vòng tay ...

    **** !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này