1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình trong tư tưởng :(
  2. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình trong tư tưởng :(
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có người chấp nhận tất cả đều có 1 tình yêu trọn vẹn ..
    còn chúng ta?
    đã bao giờ chúng ta học cách chấp nhận để có 1 tình yêu trọn vẹn chưa anh ???
    đã nhiều ngày nay , từ sau chuyện giận dỗi lần trước , em đã suy nghĩ ...
    anh có suy nghĩ ???
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có người chấp nhận tất cả đều có 1 tình yêu trọn vẹn ..
    còn chúng ta?
    đã bao giờ chúng ta học cách chấp nhận để có 1 tình yêu trọn vẹn chưa anh ???
    đã nhiều ngày nay , từ sau chuyện giận dỗi lần trước , em đã suy nghĩ ...
    anh có suy nghĩ ???
  5. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời tròn đất vuông có gì là trọn vẹn...
    Trời đất sinh ra âm dương, vừa Tương Sinh lại vừa Tương Khắc.. làm sao mà Trọn Vẹn
    Nước Chảy Đá Mòn.. Ai biết được ngàn năm sau nước còn chảy qua đá,.. ai biết được đá mòn như thế nào..
    Đừng mong cái gì là trọn vẹn..
    Có 1 cái trọn vẹn là hiện tại .. đừng mong quá vào tương lai..
    Đã có thể together đã là 1 hp rùi nhỉ?
  6. vit_khoai

    vit_khoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Trời tròn đất vuông có gì là trọn vẹn...
    Trời đất sinh ra âm dương, vừa Tương Sinh lại vừa Tương Khắc.. làm sao mà Trọn Vẹn
    Nước Chảy Đá Mòn.. Ai biết được ngàn năm sau nước còn chảy qua đá,.. ai biết được đá mòn như thế nào..
    Đừng mong cái gì là trọn vẹn..
    Có 1 cái trọn vẹn là hiện tại .. đừng mong quá vào tương lai..
    Đã có thể together đã là 1 hp rùi nhỉ?
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nắng , nóng ... tối muộn ... 21h45 : anh đến đón đc k ?
    23h30 : anh xin lỗi ...
    pố khỉ ... lại sắp được 1 tuần không gặp nhau , quen quá rồi ...
    ờ thì chấp nhận , nhưng mà ... chấp nhận nhiều quá người ta có nghĩ là buông xuôi không nhỉ ?
    đã bao lần muốn hỏi anh là có bao giờ anh thấy buồn cười với ty của mình , thứ tình cảm mà ít khi được chia sẻ ...
    dù vẫn biết là khó khăn nhưng vẫn phải chấp nhận , đúng không ?

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nắng , nóng ... tối muộn ... 21h45 : anh đến đón đc k ?
    23h30 : anh xin lỗi ...
    pố khỉ ... lại sắp được 1 tuần không gặp nhau , quen quá rồi ...
    ờ thì chấp nhận , nhưng mà ... chấp nhận nhiều quá người ta có nghĩ là buông xuôi không nhỉ ?
    đã bao lần muốn hỏi anh là có bao giờ anh thấy buồn cười với ty của mình , thứ tình cảm mà ít khi được chia sẻ ...
    dù vẫn biết là khó khăn nhưng vẫn phải chấp nhận , đúng không ?

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy ...
    cần thêm anh những khi em lo sợ ... "
    những nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan ... em cũng đã quá quen với những dòng cảm xúc của chính mình ...
    cô đơn ư ?
    sợ hãi ư ?
    tất cả cũng chỉ là những cảm xúc ... mà cảm xúc thì có thể tự dằn lại được ...
    vậy là thôi , tất cả sẽ qua ... sẽ qua ... sẽ khô nhanh như giọt nước mắt vô tình rơi... và ngày mai , 1 ngày mới lại bắt đầu

  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tại sao không phải là anh xoa dịu em ??? tại sao không phải là anh đang quan tâm đến em ???
    tại sao ???
    sao trăng gì ....
    điên khùng !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này