1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cafe , anh , và nỗi nhớ ...
    cuối cùng thì tất cả loạn lên
    em điên?
    anh điên?
    chúng ta điên ?
    anh bận rộn , em bận rộn , chúng ta không có thời gian cho nhau
    chúng ta lại có thời gian để giận dỗi
    buồn cười !
    vô lý !

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngoài hiên mưa rơi rơi
    lòng ai như chơi vơi ...
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vẫn sự im lặng đến đáng sợ ...
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em muốn tìm về biển
    cho những lần đơn độc
    em muốn tìm về anh
    cho những lúc lệ hoen
    biển vẫn như thuở nào
    vẫn yên bình chở che
    vẫn hát mãi bài ca cũ
    biển và sóng còn nhau
    em không tìm về anh
    tự chôn mình
    trong những đớn đau
    em sợ ...
    em không tìm về anh
    như tìm về với biển
    bởi chẳng bao giờ
    anh
    còn hát bài ca cũ ...
    cho riêng em

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    điều hoang đường nhất , là TÌNH YÊU ANH DÀNH CHO EM !!!
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 người con trai nữa ... tỏ tình !!!
    tại sao lại là thời điểm này ???
    tại sao lại là vào thời điểm này ???
    tại sao trong khi tất cả những người đàn ông kia quan tâm đến em ... thì anh, người mà em cần nhất , lại im lặng đến đáng sợ như thế ...
    tôi bất lực trước tất cả mọi sự quan tâm ... con gái mà , được quan tâm ai chẳng muốn , chẳng cảm thấy ấm áp ... nhưng những sự quan tâm kia đôi lúc khiến tôi cảm thấy khó chịu ... tôi sợ mình chạnh lòng , sợ mình phạm sai lầm , sợ ... đôi lúc tôi đã thấy mình yếu đuối , nhưng rồi lại không cho phép mình yếu đuối ... tôi muốn chờ đợi , muốn mình kiên nhẫn hơn nữa ...
    phải kìm nén mình , phải mạnh mẽ ...
    có lẽ , vì em đã quá yêu anh chăng ???

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hờ , anh xin lỗi ( mà có ra câu xin lỗi đâu cơ chứ ... ) ...
    thôi , cứ tạm coi như đã có 1 cái gì đó biến chuyển ....

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    muốn anh bớt bận rộn hơn , muốn anh có nhiều thời gian hơn ...
    em ốm mấy ngày nay rồi anh có biết không ?
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    kỉ niệm cho 5 tháng yêu nhau bằng 1 tin nhắn" anh buồn ngủ lắm , mai em hãy qua lấy đồ " ... ke ke , hài hước thật đấy ...
    biết sao được ? anh bận quá mà ...

    GỌI TÊN BỐN MÙA
    Em đứng lên gọi mưa vào Hạ
    Từng cơn mưa từng cơn mưa
    Từng cơn mưa mưa thì thầm dưới chân ngà
    Em đứng lên mùa Thu tàn tạ
    Hàng cây khô cành bơ vơ
    Hàng cây đưa em đi về giọt nắng nhấp nhô
    Em đứng lên mùa Đông nhạt nhòa
    Từng đêm mưa từng đêm mưa
    Từng đêm mưa mưa lạnh từng ngón sương mù
    Em đứng lên mùa Xuân vừa mở
    Nụ xuân xanh cành thênh thang
    Chim về vào ngày tuổi em trên cành bão bùng
    Rồi mùa Xuân không về
    Mùa Thu cũng ra đi
    Mùa Đông vời vợi
    Mùa Hạ khói mây
    Rồi từ nay em gọi
    Tình yêu dấu chim bay
    Gọi thân hao gầy
    Gọi buồn ngất ngây
    Ôi tóc em dài đêm thần thoại
    Vùng tương lai chợt xa xôi
    Tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người
    Nghe xót xa hằn trên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi
    Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người
    ]
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sáng nay , trời lất phất mưa ... đêm qua cũng mưa ... chẳng hiểu sao em thấy nhớ anh lắm ,nhớ lắm ...
    hôm nay là chủ nhật , em định sẽ gọi điện xem anh có đi làm không , để 2 đứa mình đi ăn sáng ...1 tháng rồi còn gì nữa anh , 1 tháng sao mà dài thế nhỉ ?
    vậy mà anh gọi điện trước , em mừng , em hò hét như 1 con ngốc ...
    anh đến , đưa em đống đĩa , em ngơ ngác ... " em tưởng mình đi ăn sáng "
    anh tỉnh bơ " mấy giờ rồi còn ăn sáng , anh đi làm bi giờ . muộn rồi "
    em thất vọng , nhưng vẫn phải cố nhoẻn 1 cái nụ cười ... héo " vậy à , anh đi đi kẻo muộn " ...
    bùn lém ý ... bùn lém ý ...bùn lém ý ... bùn lém ý ...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này