1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Muốn tặng con bé một bài hát gì đó nhưng chẳng thể nhớ ra bài gì cho nó đỡ buồn... " yêu là chết trong lòng một ít" cố lên em iu
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    khi nỗi cô đơn kéo dài thì người ta phải làm gì để xoa dịu nỗi cô đơn ấy hả anh ?
    em ốm , anh đáp trả bằng 1 tin nhắn , anh mệt .
    ừh thì anh mệt , công việc bận rộn thì việc anh mệt cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên để mà phải bàn ...còn em ? tại sao anh không thêm được 1 câu " em có mệt lắm không ? uống thuốc chưa ? ăn uống gì chưa ? "
    hài hước thật , em thừa biết là cái đống công việc của anh đè chết cái sự tỉnh táo và quan tâm của anh rồi ...
    nhưng em tủi thân , em bắt đầu cảm thấy liệu mình có quá ngu ngốc khi 1 tháng qua không có đến 1 câu quan tâm chăm sóc ...
    em mệt mỏi
    em cô đơn
    trống rỗng ...

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hai ngày nay em không nhắn tin cho anh , chính xác là em không dám ... có quá nhiều lý do để trốn tránh
    có quá nhiều điều đang đeo bám em , có quá nhiều sự quan tâm đến em , mà chẳng có sự quan tâm nào của anh , dành cho em ... em im lặng , em chờ đợi ... em không muốn mình mắc sai lầm , em không muốn mình cảm thấy có lỗi với anh
    chỉ có em mới hiểu được tình yêu của anh dành cho em mà !
    nhưng còn 1 lý do lớn hơn , bí mật lớn nhất của cuộc đời em , tội lỗi , ám ảnh của em ... em phát hiện ra mình đã yêu 1 người , yêu ... yêu lắm _ yêu hơn cả anh ... dù người đó , mãi mãi là Quá khứ , mãi mãi không là hiện thực ...
    em muốn mình có thời gian để suy nghĩ , để xem lại mình , xem lại tình cảm của mình ... em muốn rũ bỏ tất cả những tình cảm đã quá xa xôi kia ... cũng muốn anh có thời gian để thở , có thời gian để kịp nhớ đến em ...
    ...em không muốn mình là người có lỗi ...
    ...chẳng hiểu sao vết thương tưởng chừng đã lành mà sao lại nhức nhối , người ta đã muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đơì em , vậy sao lại để những chuyện ấy đeo bám em ? ám ảnh em ? thật buồn cười , em đã tự hài lòng với mqh ổn định của mình ... vậy mà , người ấy tự biến mất , em kiếm tìm ... và rồi bật khóc vì thấy mình đã quá ngu ngốc , đơn giản thôi , chẳng ai chấp nhận sự ổn định ngốc nghếch ấy cả ...
    đến thế thôi nhỉ , anh nhỉ ... quá khứ rồi mà ... em xin lỗi vì những phút xao lòng ... đừng ghen với quá khứ anh nhé

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng , đánh rơi buổi chiều thơm mát
    làn môi ơi đừng quá run run , lỡ tia nắng hồng thơ ngây
    xin âu lo không về qua đây ...
    ngày mai em thi , trời thì nóng bức mà người thì ốm vật vã ...
    17 anh đi công tác , trời thì nóng bức mà chẳng chịu ăn uống
    bận rộn quá đi mất ... 1 ngày chủ nhật mà anh vẫn phải đi làm từ sáng đến tối ...
    1ngày cũng bình thường , mang tiếng được nghỉ mà em còn phải lo lắng nhiều hơn là đi làm ... sang tuần sếp ra , ngày mai đi thi ... sếp ra chẳng biết thế nào ,đi thi thì phải nghỉ , chẳng biết có ý kiến gì không ? hàng hoá đầy trong kho chẳng biết thừa thiếu thế nào , tiền tỉ chứ có ít đâu ... mệt óc ...
    lo lắng quá đến phát điên ...
    cuối tháng anh đi công tác , chẳng biết phải chờ đợi đến bao giờ để được anh ôm ấp 1 chút , 1 chút thôi ...
    chẹp !

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    yêu à ... thi xong rồi nài ... môn cuối không tốt lém nài ... mệt lắm nài ...
    đêm qua mất ngủ nài
    sáng nay dậy sớm nài ...
    bực mình lém mà hok làm được gì nài ...
    mai lại đi làm nài ...
    sao mệt thế nhỉ ? ^^
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh lắm , nhưng nhất định không nhắn tin đâu ^^
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đừng hỏi vì sao anh yêu em , vì anh sẽ chẳng trả lời được đâu ...."
    ngày mới yêu nhau , anh đã chặn họng em như thế đấy ...
    chẳng biết có phải niềm tin chúng ta dành cho nhau quá lớn hay không mà dù xa nhau như thế mà chẳng chút hờn ghen ... chỉ biết là rất nhớ , rất rất nhớ ...
    chiều hôm qua bất chợt mưa , mưa to lắm , chắc anh lúc đấy cũng có thể bất chợt bị ướt ... em cũng thèm mình được ướt , dù biết anh mà biết thì chít mí anh ngay ... hik hik ...
    nhớ lắm đấy , yêu à !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 13/07/2007
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ dâng đầy trong em
    nỗi thất vọng tỉ lệ thuận với nỗi nhớ
    có nên quên đi thì hơn ?
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật, 15/7
    còn hơn 1 ngày nữa là anh lên đường , hôm nay em tiếp tục thi ... mệt mỏi chán nản ...
    đến tận tối anh mới gọi điện , dỗi nhau 1 lúc , dỗ dành nhau 1 lúc ... ai bảo là còn không biết em đi thi nữa cơ ! người ta tủi thân lém ý ... làm cho con nhà người ta suýt khóc cơ mà .... cái mặt ! cái mặt ! thế mà vẫn nhăn nhở được ...
    đi cafe mí anh Thiện nài , biết là em ho bắt gạt hết đá ra không cho uống đá nài ... chụp được 1 kỉu ảnh xinh tươi ở trong cái máy quay để mang vào trong kia khoe nài... biết thừa ! biết thừa ... he he ^^
    lâu lắm rồi mới được ôm anh , được tựa vào vai anh ... sao mà gầy thế ... " anh có phải người yêu em không? người yêu em có gầy thế nài đâu ? " " không phải đâu , xe ôm ý " *_*
    đúng là 2 đứa dở hơi ^^
    có lẽ vì chẳng có nhiều thời gian cho nhau , nên người ta mới phải tranh thủ bù đắp nhỉ ...
    anh bảo , giá như mình có nhiều thời Gian như Tuyến với Ngọc ... , hoặc chúng nó san sẻ cho mình 1 chút , 1 chút thôi ...
    chẳng lẽ tối 10h, 10 rưỡi mới dẫn nhau đi chơi à ?
    đúng là lần đầu tiên được nghe những câu ấm áp thế ( kỉu nài chắc chắn là bị nhiều người mắng mỏ quá ấy mà Hí hí ... )
    rồi thì đi về đến nhà rồi mà còn gọi điện nài " anh về đến cửa nhà rồi , em đi ngủ đi , yêu lém ý ... hun cái ngủ cho ngon nhé ''''''''" ... ôi trời , em thề là ngày 15/7 sang năm em sẽ tổ chức tiệc mừng đấy , nhất định ... nhất định thế ... ke ke
    thứ 2, 16/7
    ngày cuối cùng anh còn ở lại với em ... ngày mai anh bắt đầu chuyến công tác xa vợ , đi lâu lắm ... những 20 ngày , mà lần này có gần gì đâu... 2 đứa cách nhau mấy ngàn km cơ mà ... xa lắm , nhớ lắm ... nhớ lắm cơ ...
    sáng nay vừa ra khỏi phòng thi , cầm được đến cái điện thoại , vừa đọc được 2 tin nhắn anh gửi buổi sáng , anh đã gọi điện ... anh đến đón nài ^0^ ... ngạc nhiên chưa ? nắng nôi thế nài mà anh không đội mũ , quên à ( chắc là cuống lên đón vợ nên mí quên ý mà )
    đưa nhau đi sắm sửa nhé ... mua gì mà mua nhiều thế , đi công tác mà cứ như là đi du lịch ý ... ghét xế ... ghét xế ... xí xớn là vìa chít mí vợ *_*
    anh à , hình như là nhóc iu gây nhiều tội lỗi quá rồi ... đợt nài chồng đi nhứt định hok xí xớn mí anh nào hết ... chỉ ở nhà đi cafe mí bạn đợi anh vìa thôi , nói thật đấy ...
    yêu lắm cơ !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 16/07/2007
    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 16/07/2007
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu những chuỗi ngày : chồng đi công tác xa vợ !!!
    17/7/2007
    15h20 : anh bắt đầu đi Hn . em ở nhà giữ gìn sức khoẻ . y e
    19h04 : 3 cuộc gọi nhỡ
    19h07 : anh đang trên tàu , tàu vừa chuyển bánh xong
    - anh ăn cơm chưa ?
    - ăn từ hôm qua rùi !
    - hôm qua anh đi chơi ,anh có ăn cơm đâu . điêu *_*
    - chốc nữa mọi người sẽ ăn đêm trên tàu , k phải lo cho anh
    ....................................im lặng ...........................................
    -sao em không nghe thấy tiếng tàu chạy
    - tàu xịn mà ... k phải tàu HN-HP đâu ^^
    - anh bảo tàu chuyển hướng về HP đi , he he
    - có chuyển thì k về HP đâu , chuyển đi chỗ khác cơ
    - dám không ?
    - K
    he he
    -thôi nhé
    - anh đi nhớ giữ gìn sức khoẻ , ăn uống đầy đủ nhé
    - ừ , được rồi . biết rồi
    ơ , thế là đi thật rồi à ?
    bắt đầu những chuỗi ngày xa nhau rồi sao ... ngày kia anh sẽ có mặt ở HCM ... còn bao giờ có mặt ở đây ? bên em ??? còn xa , còn xa lắm ...
    lại đợi chờ cho những ngày bên nhau ...
    hình như ( lại hình như ) anh đã quan tâm hơn thì phải ... chẳng biết có phải đã tự kiểm điểm và nhận ra sai lầm của mình thì phải ... yêu lắm cơ , đồ ngốc !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 17/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này