1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không phải có phải vì trên tàu không có sóng mà em cảm thấy chống chếnh khi không liên lạc được với anh .
    hay tại vì 1 buổi tối không được như ý , trong người khó chịu và không vui ?
    ngày thứ 2 của chuyến công tác , cũng sẽ qua nhanh thôi anh nhỉ . sáng mai anh sẽ có mặt ở HCM , chẹp chẹp

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thứ 5, ngày 19/7
    ngày thứ 3 của chuyến công tác!
    sáng sớm nay anh đã vào đến tp HCM .
    22h30 tối qua còn nhắn tin , say là sao ? rượu chè à ? đáng chết thật ... đã đi đường xa còn bù khú !*_*
    ghét xế , ghét xế

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 19/07/2007
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thứ 6, ngày 20/7
    đáng ra là ngày hôm nay là dayoff của em , vậy mà vẫn phải dậy sớm , vẫn phải đi làm . cửa hàng kiểm kê hàng hoá cả tháng nay chưa xong nổi ... gánh nặng !
    mệt mỏi lắm , anh biết không ?
    anh đến HCM từ hôm qua , và cũng từ hôm qua đến giờ anh chẳng nhắn tin ... vẫn biết là cái bệnh cũ tái phát , cứ bận rộn là quên hết mọi chuyện , quên cả việc nhớ em ... hờ hờ
    nhưng mà vẫn thấy nhớ anh thế , cả ngày cứ ngóng cái điện thoại thôi ...
    tự nhiên em nhớ ra là cả tháng nay em chẳng được nghỉ 1 ngày nào ... hik , hết công việc , đến học hành , thi cử xong rồi lại công việc ... bắt đầu thấy chán nản và muốn buông tất cả anh ạ ...
    ghét mẹ mỗi lần mẹ nói đến chuyện tiền bạc , ghét cả bố nữa ... ghét , ghét thế !
    sau đợt này anh về , mình đi du lịch , nhé !
    19h20 : anh gọi điện . em hok nghe máy , đang ăn cơm mừ
    19h50 : gọi lại , anh vừa ăn lót dạ xong , lát đi nhậu... chết , đáng ghét , gầy mất kg nào nữa về thì chít mí em ...
    tối nay hok đi đâu hết , chỉ sang nhà Ngọc gặm nhấm gói thịt bò khô Tuyến mới được cho và nói xấu anh thôi , hí hí ... ngoan lém mừ ...

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 20/07/2007
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngày thứ 5 , 21/7
    hí hí , mí đổi avarta ^^ ...
    ngày hôm nay trời âm âm u u từ sáng , mưa chẳng mưa mà cứ âm u mãi ... không khí vẫn oi bức như thường , chỉ không nắng thôi , nên em hok cần phải đội mũ ...
    12h50 : gọi mà anh hok nghe máy , chắc đang ngủ ^^ hèm hèm ...
    em đang ở cty , trưa nay đi ăn cơm mà nhớ anh xế ...

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 21/07/2007
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    không có anh ...
    được có 1 tuần thôi à ?
    tối chủ nhật tuần trước còn cho em đi cafe nhỉ ... ....
    sáng nay Tú qua đưa em đi ăn sáng , rồi lên quán nhà Ngọc , 2 đứa uống cafe .... mẹ Ngọc pha cho em 1 cốc cafe giống như mọi hôm ở nhà anh vẫn uống ... uống xong rồi nhớ thế ^^
    Ngọc nó doạ hôm nào anh về mách anh mí sợ chứ ! mách đi , cho mách , mách thoải mái , nhỉ ^^
    hqua chị Hà về , buổi tối 2 chị em buồn đi lang thang ... chống chếnh !
    gặp ex nhé , ngồi uống nước nhé , rồi tình cờ Ngọc mí Tuyến lại qua đó , thế mí lạ chứ ... lúc đấy hơi ngại anh Tuyến , vì em biết người ta còn ... thương nhớ nhiều lắm , mà cái lão ấy thì chẳng biết ý rì cả , cứ nhắc đến anh cơ ... không biết có cắn lưỡi phát nào k ... hí hí ..
    ngày chủ nhật dài nhỉ , hnay sinh nhật anh ấy đấy , tối hqua mua quà tặng luôn rồi , chắc tối em sẽ từ chối không đi đâu ... đã bảo là sẽ ngoan mà ... hì hì ...
    1 chủ nhật không có em , thật là ngoan anh nhé ^^
    yêu !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 22/07/2007
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    giá lúc này anh ở bên em ...
    sáng nay có chút mưa , đánh thức em không phải là tin nhắn của anh mà là của Ngọc ... nó bảo nó lên HN rồi ...
    vậy đấy , tất cả đều trở nên vô nghĩa , em thấy thế . suy cho cùng thì , không có em nó vẫn sống tốt. có hay không có em , cũng chẳng còn quan trọng nữa .
    vậy là xong , xong một nỗi lo toan !!!
    em giận Hà , vì cách sống của nó . suy cho cùng ? nó cần gì ? cần phải tụ tập ,cần phải rượu chè để quên những nỗi buồn ? hay vì nó sợ cô đơn ?
    suy cho cùng , em cũng vô nghĩa với nó .
    vậy là xong !
    đêm qua em nằm mơ , thấy người con trai ấy , người đã là em say nắng ấy ... em thấy anh ấy ôm em , ôm chặt , tha thứ tất cả cho em và sẽ làm lại ... thật là buồn cười nhỉ , sao lại có chuyện như thế có thể xảy ra được ? tất cả là không thể , không thể ...
    anh ấy cần phải có được nhiều hơn , nhiều hơn em !
    và anh , em buồn... cô đơn ? trống trải ? không phải vì anh không nhắn tin , không phải vì anh không gọi điện ... chỉ đơn giản là em đã quá quen với cái cảm giác của mình ...
    chỉ biết là rất nhớ anh ...
    rất nhớ !
    cái cảm giác rất khác , rất lạ ... rất chống chếnh ...
    hay là vì em đã không đủ tốt ?
    nghĩ sao mà cứ thấy ấm ức trong lòng ...
    tối hôm qua em buộc lòng phải đi tham dự sinh nhật anh ấy , chỉ đơn giản là vì em biết hôm qua anh ấy sẽ cảm thấy buồn ... bạn bè đã đi xa nhiều quá ... và quả thật , cũng chẳng còn mấy ai ... cuộc sống đã thay đổi quá nhiều ? hay con người đã thay đổi quá nhiều hả anh ?
    liệu sau này chúng mình sẽ ra sao ???

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 23/07/2007
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối nay bất chợt mưa ... và tình cờ em đi dưới cơn mưa ... nên tất lẽ là bị ướt ... không ướt nhiều , nhưng lạnh anh à !
    ngày hôm nay của anh thế nào ?
    chiều nay em đi ăn thịt cún cùng công ty nhé , đúng là không gì là không thể , nhưng thực sự là không thích cái món nài ... thực sự là không thích ... bi rờ em thấy chó nó sủa gâu gâu trong bụng nài ...
    trưa hôm qua anh gọi điện nhé , từ lúc đấy đến giờ cũng chẳng thấy í ới gì . em dỗi rồi , chẳng thèm nhắn tin nữa ... 364vnd/tin , đắt lém ý *_*
    tháng này mất toi 120k tiền điện thoại , hik ... nhanh nhanh anh ơi ... vợ chết đói đến nơi rồi ...
    mưa này , nhớ thế cơ chứ.
    tối em về sớm , buồn buồn , vào Còi ngồi 1 mình , ngồi đúng ở cái bàn trên gác mình hay ngồi ấy , cái bàn mà bao nhiêu lần cãi nhau đều ở đấy cả đấy . hnay còn mưa nữa chứ ...
    nhớ , nhớ thế !
    còn đúng 1 tuần nữa là anh về rồi . sẽ nhanh thôi anh nhỉ ...
    nhanh thôi ...

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    22h30 : vẫn còn những tiếng ồn ào xung quanh anh .
    đang nhậu ?
    hết chịu nổi !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/07/2007
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    26/7
    hôm nay HP lập đàn cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ anh ạ . lúc tối có cả thả nến trên hồ nữa , em cũng đi thả nến , chỉ thả 2 đèn thôi , một cho anh và một cho em ...
    lúc nhìn những ngọn nến lung linh trên mặt hồ sao mà nhớ anh thế ?
    nhưng rồi lại thấy chạnh lòng ...

    27/7
    mưa , rồi nắng , rồi mưa ... rồi lại tạnh ...
    chênh vênh ^^

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 27/07/2007
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    " đêm nay anh lên tàu , khoảng 5 ngày nữa anh về "
    5 ngày ? nghĩa là còn ghé vào đâu nữa ...
    ờ , cũng được thôi nếu điều đó làm anh vui !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 28/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này