1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    QUÊN
    lạnh không anh những ngày tháng xa nhau ?
    em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    em xin lỗi những lúc không trăn trở
    gió yếu rồi , thuyền đi nổi không anh ?
    nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    em vô tâm , và rồi quên đi đấy
    không phải quên anh , mà là quên mất nhớ
    quên cả buồn , quên mất cả ưu tư
    không phải em vui khi mình phải xa nhau
    anh biết rồi ,anh biết rồi anh nhỉ
    khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    giá được gần anh , dù chỉ là một buổi chiều !​
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 , chưa biết nên bắt đầu cho mình một buổi tối như thế nào . không bạn bè , vì ngày hôm nay , đơn giản , là Thứ 7 ...
    anh Tuấn Anh gọi điện , hình như anh ấy biết em 1 mình , 2 anh em là 2 người 1 mình , đi cafe ...
    đã hơn nửa năm cho 1 cuộc gặp gỡ giữa 2 anh em ... đã quá lâu cho những nỗi buồn chất chứa , cuộc sống mà , anh nhỉ
    dự định cho buổi sáng ngày hôm nay là sẽ đi chụp ảnh Mùa hoa tanh tách tím biếc nhưng rồi cũng không thực hiện được ...
    còn vài ngày nữa anh về , em biết , nhưng rồi em vẫn sẽ lại cảm thấy cô đơn như mọi khi ... đôi khi cứ tự nhủ mình phải chấp nhận , nhưng chấp nhận thật là khó anh nhỉ !
    anh TA bảo em không đc trách cứ anh , một người đàn ông bận rộn vẫn tốt hơn là 1 người chỉ lông bông... ờ , thế là lại có người bênh vực đấy ...
    tự nhiên thèm cafe thế... 1 ly cafe không đắng , anh nhé !

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thế mới hay cơ chứ lại ... hờ hờ ,ghét thế cơ chứ lại ... trong khi em càng ngóng , càng đợi thì anh càng mắt tăm mất tích , nhắn tin k trả lời , em cũng chẳng thèm gọi điện cho anh đâu
    chán lắm rồi đấy !
    phen này nhất định là em sẽ ... ngoại tình , mà ngoại tình bây giờ là khối anh xin chết đấy !
    tức , tức lắm rồi đấy !
    ghét !

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 30/07/2007
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    về rồi , công tác về rồi ... nhưng mà ... hik ...
    tự nhiên hôm nay em thấy buồn
    mới được cái biên bản ...
    hài thế !
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh nài, hôm nay Together bị trôi xuống tận trang 5 đấy , vì mấy hôm nay em buồn , em lười nên chẳng thèm lên mạng , mà có lên thì cũng lười viết . em chỉ thèm ngủ thôi ^^
    thật ngạc nhiên khi có người gửi PM cho em , bạn ấy chia sẻ với em anh ạ ... có lẽ , cũng như nhiều người khác , khi đọc được những dòng ở đây , sẽ trách anh lắm ... giống như Hà mèo ấy , hôm qua nó bảo anh đấy "lúc nào anh ấy quan tâm đến mày thì tao quý anh ấy thế , còn lúc bận rộn bỏ bê mày mà sao tao ghét cay ghét đắng " ...
    công nhận là em có sức chịu đựng tốt nhỉ ,anh chỉ trả lời thản nhiên 1 câu " thế thì 1 năm nó phải ghét anh đến mấy lần "
    chà chà , có lẽ em cũng phải quen dần với việc 1 năm có vài lần mình xa cách như thế , vài lần mình không có thời gian cho nhau như thế , vài lần anh vô tâm như thế , vài lần em 1 mình như thế ... đành vậy thôi , biết sao được !
    anh đi công tác về , vẫn gầy và đen , được ở nhà ngủ 1 ngày và rồi lại bắt đầu lao vào công việc ... lần nào chẳng thế , lúc nào chẳng thế . muốn 2 đứa có thời gian đi chơi cũng chẳng được , anh lại còn bảo em đi 1 mình đi ... thế có hài hước không !!!
    nhưng dù sao , em cũng quen rồi ^^
    con người , phải biết đủ với những gì mình đang có anh nhỉ . em có anh , vậy là đủ rồi , đúng không ?
    tối nay , lại thêm 1 ly cafe không đắng nữa anh nhé ... vì em đang rất buồn mà !!!

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vẫn là tối thứ 7 không có anh ...
    mấy ngày nay có anh là đủ rồi ,phải chia sẻ anh cho những công việc khác nữa chứ ...
    chỉ biết là vẫn thấy buồn , thế thôi !

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    em quen với sự cô đơn , không có nghĩa là em sẽ hết buồn ...
    phải rồi , nỗi buồn vẫn chất chứa trong em !
    1 ngày chủ nhật , em đi chơi , không có anh ... mà là cùng người khác ! hài hước nhỉ
    đợi chờ cả ngày chẳng có lấy 1 tin nhắn , vậy thôi ... thế nhé !
    chỉ biết là em vẫn buồn ... vẫn buồn ...
    à ừ , cười sẽ hết buồn ! nhỉ !

  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ảo mộng
    từng tứng tưng ....
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vẫn 1 câu mày nói với chị nhé!...." bỏ đi"
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh thấy chị bảo gì em không ?
    anh cảm thấy thế nào !?
    tối hôm qua , trọn 1 tuần không gặp nhau , em đã viết cho anh 1 lá thư , dài lắm ... chẳng phải để trách cứ , mà chỉ là em muốn cho anh biết cảm giác cuả em , suy nghĩ của em ... em sợ khi Ngọc nói rằng chúng ta có quá nhiều vấn đề mà chẳng thể nào nói được với nhau ... em sẽ viết , có thể rồi anh sẽ không thích , nhưng chẳng sao cả , nếu như nó giải quyết được vấn đề của chúng ta , anh nhỉ ^^ !
    hôm qua mưa to , em dầm mưa , ứơt , và lạnh ... thấy trống trải ...
    tất cả sẽ qua mau thôi anh nhỉ !!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này