1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    một ngày cuối tháng 6 ...
    sáng thấy lòng trống rỗng
    quyết định đi cắt tóc ,dù biết là anh sẽ không thích .
    chẳng sao cả !
    vấn đề là ở em ,chứ chẳng phải ở anh...
    từng tưng!
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    dạo nài hơi bị dở hơi nhỉ , cứ phải tự mình đấu tranh với chính mình mãi ...
    hèm hèm , thôi thì kệ đi , chẳng phải không có anh bên cạnh em vẫn sống tốt đó sao ...
    tất cả chỉ đơn thuần là sự cô đơn , mà cô đơn thì không có nghĩa là không chữa được . em có thiếu gì bạn bè và cũng có thiếu gì cách chơi đâu ^^
    dạo nài rất xí xớn , suốt ngày đi cùng mí pác bên photo.vn , chẳng là em đang tập toẹ chụp ảnh . theo đánh giá sơ bộ thì ... con bé nài hơi bị có khiếu đới ^^ ke ke ...
    chung quy lại là , chẳng có việc gì phải buồn phiền quá nhiều !!!
    hello ngày mới ^^

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mún up cái ảnh xinh xắn dễ thương lên mà mạng lỗi ứ up được ... bực xế
    gặp nhau , đưa đón được 1 ngày , ngay ngày hôm sau dỗi nhau !
    đúng là tình yêu của trẻ con
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    xinh xắn đơi , xinh xắn đơi ... ảnh nài anh TA chụp em hôm mấy anh em đi Yên Lập ^^

    bạn anh bảo mình như Iran mí Irac , tình hình chiến sự phức tạp ... lý do đơn giản là 2 đứa đều to đầu nhưng tính khí như trẻ con , động chút là tự ái
    hôm trước anh đưa em đi sang trường thăm Ngọc , không phải là em không biết anh cảm thấy hụt hẫng và lạc lõng giữa 1 lũ sviên đông đúc mà đa phần là con gái ấy , em thì cứ xí xớn hết đám bạn này đến đám bạn khác ( chỉ đơn giản là lâu lắm rồi bạn bè mới được gặp nhau )
    em sẽ làm chuyên gia tâm lý phân tích 1 chút nhé ^^ , lý do làm anh khó chịu là :
    1. anh không nghĩ là sẽ ở đấy quá lâu
    2. anh không nghĩ là em có quá nhiều bạn bè ở đây ( và kì thực là em đang " trả thù " anh chuyện lần trước nên em cũng chẳng buồn gọi anh ra để ... Giới thiệu )
    ==>> tự ái , ức chế ==>> dỗi nhau
    mà em là em cũng tức , vì đã ra hết sức nịnh nọt trên đường về mà cái mặt vẫn đăm đăm , thế là xong , chẳng thèm xin lỗi nữa
    tối hôm qua đi sn , xí xa xí xớn , tí ta tí tởn , may mà em không có cái tính khó chịu khi gặp bạn bè anh , không là xong mí em roài đới

  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    mưa , ... đêm ... và chứng trầm cảm ^^
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh đã không hỏi gì hơn
    cám ơn anh đã có nhiều thời gian hơn
    cám ơn anh đã quan tâm nhiều hơn
    cám ơn anh !

  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tháng Ngâu , trời chớm chớm lạnh ... vẫn giữ thói quen là sẽ tắm sáng cho 1 ngày mới thật mát mẻ ^^
    mấy hôm nay 2 đứa thật dở hơi , tự dưng cứ lôi những chuyện cũ ra mà nói .
    hồi mới tán tỉnh em , có 1 lần , hôm đó hình như em rất buồn , và trời rất lạnh ... chẳng hiểu sao hôm đấy em lại gặp anh , anh đưa em đi lang thang , đang định vìa thì em đòi ăn kem ( nhớ là hôm đó rất lạnh ) ... ờ thế mà cũng đồng ý cho em ăn kem , anh ngồi nhìn em 1 lúc ăn hết 6 ly kem ( thực ra cái này em cũng k nhớ mà là anh nhớ ) , lại còn gạ gẫm lần sau sẽ đưa em đi ăn kem nữa ... vậy mà từ hồi yêu nhau đến giờ anh chưa bao giờ cho em đi ăn kem thêm 1 lần nào nữa cả ( anh bảo là lừa được em rồi , nên không cần phải ăn kem nữa _ thực ra là sợ em bị đau họng )
    ừ , thôi thì chấp nhận coi như là em bị lừa đi ^^
    hôm trước xuống đón em , trời k mưa nhé , đến sớm những 1 tiếng đồng hồ nhé , 2 đứa đi ăn sữa chua , cãi nhau chí choé , có mỗi cái chuyện sữa chua cứng với chẳng mềm , cái nào mới là sữa chua ... làm cho ông chủ quán cũng đến phát điên ... đúng là 2 đứa trẻ con .
    hôm đấy mình chơi 1 phát 6 cốc _ nhỏ thoai , chẳng biết còn lần sau nữa k nhỉ

    Được lmh_h sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 23/08/2007
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    tặng con bé
    Hạnh phúc đến từ anh
    Sáng tác: Phạm Khánh Hưng
    Anh mang yêu thương cho con tim em chất ngất. Hỡi anh, người mà thật lòng em yêu dấu. Thầm mong mai sau được có anh, được sống mãi bên người. Cùng sớt chia biết bao nhiêu buồn vui. Trong con tim em chỉ có, yêu anh riêng anh mãi mãi. Hỡi anh, người mà trọn đời em yêu dấu. Nguyện cầu đôi ta đừng cách xa, cuộc sống mãi yên bình. Để em với anh được cùng nhau, trong tình yêu.
    Từng ngày lại ngày, thời gian rất êm đềm cứ trôi, trôi đi thật nhanh. Qua biết bao kỉ niệm của những khi anh và em ta vui đùa bên nhau. Tuổi thơ sao qua nhanh thật nhanh. Rồi ngày lại ngày, lòng em đã hiểu rằng chính anh cho em niềm vui đến bất tận. Những lúc khi anh gần bên, em nghe lòng mình trào dâng. Phải chăng em đã yêu anh?
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/08/05F63674/?_nghenhac=cakhuc&_amnhac=baihat&_album=nghesi
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của anh chị!!Không bình luận !!
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    cho những ngày tháng bình yên ... ( là Bình yên , nhưng thực ra không Bình yên chút nào )
    cám ơn anh đúng vào khoảng thời gian này đã rảnh rỗi hơn 1 chút , đã có thể đón đưa em , dù chỉ là 1 tuần 1 lần ... dù có đôi lúc cũng " hơi khó chịu " ^^
    dạo này ở cty có rất nhiều chuyện ,rất ức chế ... từ bà quản lý đến 1 lũ chim lợn lúc nào cũng chỉ chực gào lên ầm ĩ ... thật là hài hước ...
    cộng thêm cú sốc tình cảm của mấy ông anh , đâm ra tự nhiên đôi lúc chỉ muốn ở 1 mình , để đỡ phải reo rắc tình cảm cho người khác ... chung quy lại , đàn ông toàn những người thấy chị em phụ nữ yếu đuối chút chút là lại muốn mở lòng ... lại muốn giang tay ...
    em có thể là 1 đứa mạnh mẽ , nhưng bản chất , em vẫn mãi là 1 đứa con gái yếu đuối như bao đứa khác thôi .
    vậy nên , cám ơn đã cho em sự quan tâm , củng cố thêm lòng tin , trong thời điểm nhạy cảm này .
    cám ơn anh

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này