1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Together

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 17/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cuộc sống đến quá sớm với 1 con bé ở tuổi em ... suy nghĩ quá sớm , lo lắng quá sớm ... già dặn quá sớm ... và rồi , cũng thấy mình chán nản quá sớm
    cuộc sống ! đã bao nhiêu lần tự nhủ mình rằng nó không hề đơn giản , hiểu ... nhưng chưa đủ cảnh giác ...
    có lẽ , còn chút gì đó vương lại của cái tuổi 19 , vẫn ngây thơ lắm , vẫn còn tin người lắm ...nhưng chẳng thể nào nói với anh những chuyện như thế được , toàn là chị em với nhau , kể ra chỉ thêm xấu hổ . sống với nhau được gần 1 năm , 1 nửa thời gian gần như ngày nào cũng thấy mặt nhau ... vậy mà sống với nhau như vậy đấy !!!
    tự dưng , thấy mình ngu ngốc ^^
    đêm hôm qua em mất ngủ , 1 phần vì công việc ... 1 phần vì ... nghe anh doạ ... anh sẽ đi HCM nữa ...
    tự nhiên cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày phải chờ đợi , phải kiên nhẫn , phải nhẫn nhịn ...
    nhưng , chẳng thể nào bắt anh lựa chọn , giữa em và công việc !
    đó sẽ là 1 sai lầm !!!

  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngày mai là Sn của mẹ , mẹ cũng đã bước sang cái tuổi mà người ta bảo là " già " rồi ...sn mẹ rồi sẽ đến sn em , liệu sn năm nay em có được vui vẻ vẹn toàn ?
    1 thằng bạn bỏ đi biền biệt
    1 con bạn thân ở cách nửa vòng trái đất
    1 con bạn thân lên trường
    và anh , sẽ lại đi công tác ...
    hôm nay anh cũng đi , dù chỉ là vài ngày ... nhưng cái cảm giác mệt mỏi khi phải chờ đợi như cố hữuy_ nó ở đấy , và luôn luôn tồn tại . dù cho em tự khuyên nhủ mình rằng , đó là công việc !!!

  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ngây ngô
    đôi lúc em thấy mình thật ngây ngô ...
    đôi lúc thấy mình cũng thật khờ dại
    tại sao cứ phải cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ ?
    tại sao phải kìm nén mình ?
    để rồi ... khi mọi chuyện đã qua đi , lại oà khóc , nức nở ...
    cảm ơn trời là lúc em đó đang có anh ở bên
    cảm ơn là đã kìm nén được đến tận lúc đấy ...
    đôi khi ... ngây ngô vô số tội ^^

  4. hanoi_muathusom

    hanoi_muathusom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chuyện của mình cũng gần giống như bạn. công việc bận rộn cũng làm cho 2 đứa ít gặp nhau. lắm lúc cũng thấy tủi thân lắm nhưng mà, không hiểu sao dưòng như chính điều đó lại càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Mỗi lần gặp nhau là lại thấy yêu nhau nhiều. chúc cho bạn luôn hạnh phúc bên ngưòi ấy
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    ốm , suy sụp hay j` j` đó đại loại thế ..
    hôm trước ôm anh khóc rưng rức , đâm ra anh có vẻ lo lắng ....
    từ hôm nay em chính thức thất nghiệp ... trăn trở mãi , suy nghĩ mãi cuối cùng cũng đi đến quyết định ... mặc dù , vẫn nghe thấy tiếng thở dài của mẹ ...
    lại tiền bạc !!!
    ốm lần này chẳng buồn uống thuốc , cũng chẳng buồn ăn uống , chỉ chút chút duy trì sự sống , ăn để mà sống thôi mà ...
    sang tuần dự định đi Hn , không ai ý kiến gì
    vậy cứ đi thôi !!!

  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thất nghiệp !!!
    chán chường !!!
    ờ ờ , còn gì nữa nhỉ ?
    sẽ chẳng dựa dẫm vào anh đâu !!!
    em ghét thái độ của bạn anh , chưa bao giờ em chìa tay xin xỏ ai cái gì đâu ( trừ mẹ em )

  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Rách ruột , rách ruột quá ......
    Đời còn rách huống chi là ruột.
    Đi ngụ hy vọng có giấc mơ đẹp
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mưa to quá , lại là ngày 23 nên mama k cho đi ^^
    vẫn còn ở Hp thêm với anh được 1 ngày ...
    sáng nay thức dậy , thấy trời vẫn mưa ... chẳng biết làm gì cho hết cả buổi sáng nên ... ngủ tiếp ^^
    hài hước nhỉ !!!
    hôm nay lại là 1 ngày dài ... không biết làm gì đây , hả anh ???

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì nhất định em sẽ đi Hn ... vậy mà đã 3 ngày không gặp ... và sẽ thêm nhiều , nhiều ngày không gặp nữa ...
    hp vẫn mưa , chẳng hiểu sao năm nay lại mưa nhiều đến thế ...

    mún vít nhìu lém í , nhưng mờ thui ... ^^
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là sinh nhật em ... vậy mà em ngồi đây , và từng giọt nước mắt chẳng thể kìm nén , cứ rơi rơi ... hôm qua anh hẹn sáng nay sẽ đưa em đi ăn sáng , hẹn sẽ bàn xem hôm nay sẽ tổ chức sn cho em thế nào ...
    nhẫn nhịn chờ đợi !
    hẹn đi hẹn lại đến lần thứ 2
    nhẫn nhịn chịu đựng ...
    thế có phải là quá tàn nhẫn với em không ? khi em không dưới 2 lần nói với anh rằng em đang chịu đựng , không có nghĩa là em sẽ chịu đựng được mãi mãi ...
    hay ho thật , hài hước thật ...
    tại sao em lại phải khóc ? khi còn bao nhiêu người dành cho em những lời chúc đặc biệt nhất ?
    tại sao lại cứ luôn là anh làm em phải khóc?
    tại sao ???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này