1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 23

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 27/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    nè,,,chưa gì đã nhận là mình già là sao hả bà già.???
    Bà già mới 23 tuổi thôi mà.???
    Suy nghĩ trẻ là được tính là trẻ con rồi bà già ạh vì thế đừng nghĩ nhiều nhé bà già.!
    chúc bà già sẽ tìm được viên thuốc trẻ hoá cả suy nghĩ lẫn khuôn mặt nhá
    Ngừng lại nhé.!!!
  2. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Share!
    23 tuổi, với cái vỏ bọc một bà già 30, những suy nghĩ già cỗi, những toan tính già cỗi...chỉ thấy mình trẻ dại khi...mắc sai lầm
  3. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là giống ích kỉ
    - Anh kết hôn được bao lâu rồi?
    - 2 năm, chúng ta thống nhất là em hỏi 1 câu, anh hỏi 1 câu okie?
    - Okie
    - Em đã từng có bạn trai trong vòng 4 năm, em và cậu ta đã bao giờ xyz chưa? Hắn lườm ta 1 cái sợ ta không trả lời.
    - Rồi, sau khi kết hôn em là người thứ mấy anh rủ ra ngoài uống rượu và ?o nói chuyện?
    - Người thứ 3, 1 bà cô 36 tuổi, một em sinh viên 19 và em. Bao lâu rồi em không còn ra ngoài hẹn hò. Em hiểu ý anh chứ?
    - Ừ hiểu, 2 năm, em chia tay bạn trai 2 năm, và từ đó cũng chưa có thời gian để hẹn hò. Anh trả lời vợ như thế nào khi anh đi ra ngoài lúc 10h tối. Tay ta xoay nhanh ly double volka và Coke- món sở thích của ta
    - Đi nhậu với mấy thằng bạn, em thấy anh thế nào. Hắn hơi do dự
    - Bình thường, có chút bản lĩnh khi thú nhận là đã có vợ. Tại sao anh chọn em?
    - Cái cách hất tóc rất bụi, cái quần sooc em mặc, cái cách em gõ nhịp tay khi trả lời các câu hỏi, và có thể là địa điểm em chọn cực thông minh, bar gần nhà em có nghĩa là chắc chắn có ai đó biết em ở đây, và dù sao nếu em bị say bí tỉ vẫn có thể lết về nhà. Em biết anh cần gì ở em phải không? Hắn nói nhanh có đôi chút hồi hộp
    Ta suy nghĩ khoảng 3 s, gọi thêm 1 double gin và tonic đôi lúc ta cảm thấy rất khó trả lời những câu hỏi kiểu móc họng này
    - Biết, anh nghĩ gì nếu người ngồi đây là vợ anh, và người ngồi đối diện với em là một người đàn ông khác không phải anh.
    Hắn gục đầu suy nghĩ 1 lúc rồi ngẩng lên rất nhanh hắn nhìn sâu vào mắt ta và hắn chắc đoán được câu trả lời của ta
    - Như thế có nghĩa là từ chối đúng không, ngay từ đầu anh biết mà
    - Ừ từ chối, em không thể không nghĩ đến vợ anh, và những người phụ nữ giống như vợ anh trong cái xã hội đầy rẫy sự điên khùng, em không thể không nghĩ đến em với những nguyên tắc do chính em tạo ra. Đơn giản thế thôi. Em cũng biết không em thì sẽ là 1 ai đó khác, đàn ông các anh thì chỉ thế thôi
    Ta lảo đảo đi về, cơ bản thì gần 1 năm ta không động vào 1 giọt rượu nào, ta không khóc nước mắt mằn mặn cứ lăn, ta nghĩ đến mẹ ta khi bà phát hiện ra cái sự thật phũ phàng về người bà thương yêu gọi là chồng, về người ta từng tôn trọng gọi là cha. Và ta chợt thấy thương cho mẹ ta, cho người vợ của anh giai kia, cho ta và cho những người phụ nữ không lúc nào hết tin tưởng vào các ông chồng. Ta thấy báo chí lên án những người phụ nữ phản bội, ta từng nhìn thấy rất nhiều anh giai thề thốt sẽ chung thủy với vợ đến hết cuộc đời sau đó lại rủ 1 ai đó đi bar và nói chuyện phản bội dễ dàng như uống 1 ngụm volka. Cuộc sống thật đầy rẫy mâu thuẫn mà sau bao nhiêu năm sống qua ta cũng vẫn chưa hiểu hết được... bó tay
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, đã được 23t+193 ngày rồi. Mình đã làm được gì trong 23 năm này, ngoài việc đỗ Đh gia đình cực kỳ vui mừng, mình làm được điều gì nhỉ?. Được bao bọc gia đình, cái gì cũng làm hộ cho gần như không phải làm gì, hình như tính ỷ lại của mình cao quá.
    23 tuổi, sắp tốt nghiệp sắp đi làm, sắp lo cho một gia đình riêng, bất giác thấy lo, bất giác cảm thấy mọi thứ vừa lâu vừa nhanh, vừa cảm giác sốt ruột vừa cảm giác chưa chuẩn bị gì.
    23 tuổi, suốt ngày lo nghĩ, nghĩ ngợi và nhạy cảm. Nhiều người nói những đứa con gái kiểu mình sẽ vất vả bởi cái nhạy cảm quá đáng, cũng như cái suy nghĩ đến nổ đầu. Biết sao được tính cách rồi mà.
    23 tuổi cảm giác lúc nào đó muốn bùng nổ, cảm giác muốn và khao khát một điều mới lạ trong cuộc sống, thích có một đứa con để chăm bẵm để yêu thương...
    23 tuổi, rút ra được khá nhiều điều trong cuộc sống, nhận ra được 1 số người bên mình từ trước đến nay là như thế nào, cần phải xử sự như thế nào cho phù hợp cho xứng đáng.
    23 tuổi, mẹ hay bảo con gái vào cái tuổi lẻ thì lắm chuyện xảy ra, mình cũng có 1 cảm giác như vậy, mà nó cũng đúng, không hiểu sao.
    23 tuổi, mình đang cố gắng dần để những ước mơ thành hiện thực, để những mong ước nhỏ nhoi hay lớn lao sẽ được nẩy mầm dần dần.
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống mình thế...!
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nhậu nhẹt= hư hỏng ???
    ?o Nam vô tửu như kì vô phong?, uống rượu mà không có ai đi cùng thì thà đập đầu vào tường còn sướng hơn. Đấy là nguyên văn triết lý của bố em, có chỉnh sửa bổ sung bởi em. Hồi em còn bé tý, khoảng năm nhất ĐH, mới biết đi xe máy, anh trai em mỗi lần đi nhậu nhẹt bí tỉ lại kêu em lén dắt xe đi đón lão về, đường xa, sợ mưa, vừa đi vừa hát ông ổng vẫn không hết sợ, ngày đó em ghét rượu thấy gớm.
    Em đi học, rượu ốc được con mụ Jin đầu độc, nó là đứa con gái uống đỉnh nhất mà em biết, hồi tụ tập hè năm ngoái 6 đứa con gái, 2 nồi lẩu, 3 chai Volka, cứ gọi là em ko đỡ nổi các bạn bạn Sói, bạn Đào, bạn Jin quả vô đối. Hình như em còn nợ mụ Jin 1 bữa rượu uống rồi chết, mà dịp tết bận rộn chưa kịp đi bù khú với các bạn, chắc chờ đến sang năm vậy.
    Ana, kêu em đi uống rượu, Ana chán, đính hôn thì cũng chỉ cần tháo nhẫn quẳng xuống bàn là xong, chỉ cần la hét cào cấu 1 lúc cũng xong, sau đó mới là quãng thời gian kinh hoàng, thương Ana ta đành đi, gọi thêm Nicolas, Andrew, Ai, Alex, chào nhau bằng Tequila, tạm biệt bằng after shock, về nhà sáng hôm sau ngủ dậy thấy Ana nằm dưới đất, nhớ lại mới thấy thật ngu khi chơi trò quay cổ chai, hình như mình đã uống hơi bị quá nhiều
    Sự vụ nhậu nhẹt chả có gì đáng nói, có ai biết đâu, mẹ không biết mà cầm chổi phang cho mấy cái, bố không hay để gọi vào phòng làm việc mắng mỏ, anh không biết để véo tai cho chết, chị không hay để cắt tiền tiêu vặt. Ta vẫn sung sướng với ý nghĩ đó.
    Anna lại kêu đi uống rượu, xem ra cái vụ chia tay này vẫn gây shock cho nó, thật tội, ít ra thì mình cũng vượt qua những chuyện như thế này 1 cách can đảm, chỉ uống say là 3 lần và làm 1 số việc ngu xuẩn như khóc lóc 1 lần, thế thôi.
    Lại thêm 1 lần nữa nhận ra, cứ không ăn gì mà đi uống kiểu này dạ dày mình sắp toi rồi, hôm trước lên cơn đau dạ dày như điên gần phát điên, về nhà lòng người nguội ngắt, ta toàn tìm kiếm tình thương ở những người xa lạ mà quên bẵng gia đình mình. Mẹ yêu con về đây,
    Khi có rượu ta thường rất yếu đuối, rất dễ khóc, rất dễ nói ra những chuyện không nên nói, làm những việc không nên làm. Ta biết rượu không tốt, ta biết trong suy nghĩ của mọi người ta hư hỏng, không hư hỏng mà 2h sáng ngất ngưởng về nhà, người sặc mùi rượu? Thế nhưng đã ai nói là ta ngoan bao giờ đâu nhỉ? Nhận xét khách quan thì ta đúng là 1 đứa hư hỏng trong khuôn khổ.
    Anna thật hạnh phúc khi còn có đứa lúc nào rủ đi uống rượu cũng gật đầu là mình làm bạn, Anna thật sung sướng vì ít nhất say nhòe lảm nhảm vẫn có đứa nghe là mình, mình thật sung sướng vì ít nhất có được đứa bạn mà mình có thể thoải mái thể hiện con người thật, bản chất thật, không phải khó chịu lựa lời, nghĩ sao nói thế mà ko bị dỗi, cùng lắm bị chửi mày điên cha nó rồi, thế dễ chịu hơn.
    Ta thật là hư hỏng vô đối, ôi cái dạ dày của ta,... hic hic
  7. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe Beyond the sunset vừa dọn tủ quần áo
    Một ngày thứ 6 bận tối mắt tối mũi mà còn lắm chuyện dọn tủ quần áo, mới nhớ ra hôm nay có đi qua 1 trại trẻ mồ côi, có thể cầm những bộ quần áo không mặc nữa qua đó,
    Sáng ngủ dậy, đen như chấy đạp ngay phải cái sạc pin điện thoại đứa nào vứt lăn lóc trên sàn lại còn để ngửa nó lên chứ, oa oa, muốn khóc mà không khóc được
    Anh ******** điện lúc 5h sáng:- " Mày còn ngủ à em?",
    - Thế anh nghĩ em còn làm gì lúc 5h sáng
    - Học, sắp tốt nghiệp rồi, mày cố đi, còn có mấy ngày nữa đừng làm cả nhà thất vọng
    - Biết rồi vào vấn đề chính đi, cãi nhau với vợ à, anh mà còn nhắc nhở em kiểu đấm vào mặt đấy là em tắt điện thoại đấy nhé
    - Không cãi nhau với vợ nhưng thương thằng H thôi, anh moi gap no hom qua
    - Này nhắc thêm 1 câu về lão ấy là em ngủ luôn đấy
    - Mày cứ như thế, mày chả bao giờ cho ai cơ hội để nói cho mày hiểu chuyện gì cả, mày cứ bảo thủ và hiếu thắng kiểu ấy cả đời mày rồi cũng chả có ai chịu nổi đâu
    - Ơ điên à, tự dưng cáu với em, được rồi, em sai, em sai là được chứ gì, nhưng ai là người đi cưới vợ trước, em cũng sống khổ sở lắm chứ, anh chả hiểu gì cả, anh thật sự chả hiểu gì cả
    Rồi ông anh lắm điều lải nhải gần 30 phút mình nhìn đồng hồ rồi nói:
    - Này anh, 27 phút rồi đấy, gọi bằng di động phải không? Mỗi phút 4000, ko xót à, để tý em ngủ dậy em gọi lại cho.
    Ta cũng khỏi ngủ luôn, một người đã bước ra khỏi cuộc đời ta, bước ra mãi mãi, dù chỉ 1 lần nghe nhắc đến tên ta cũng mệt mỏi vô cùng. Ta từng nghĩ ta sẽ hạnh phúc, ta sẽ sung sướng, ta sẽ thoải mái khi có ai đó sống khổ sở, ta sẽ cười khi người ta khóc nhưng hình như không phải.
    Chết tiệt đi ra ngoài đây, ở nhà nghĩ nhiều lại làm gì đó dại dột
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bước qua yêu thương...
    Bước qua yêu thương, bước qua, và bước qua mãi mãi...
    Lại phải học cách lãng quên...
    Tự dưng muốn mất trí...
  9. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Mình 29 rồi,nhưng giờ cứ ngỡ mới 23,kể cũng lạ.
  10. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    23 cái tuổi rất đẹp và đầy mộng mơ

Chia sẻ trang này