1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 25!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi smileeyes84, 28/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thật không ngờ, 25 tuổi mà người ta đã trải qua quá nhiều sóng gió của cuộc đời như thế này. Bạn viết nhiều và quá chi tiết nên tôi cũng không đọc hết nhưng chỉ biết chia sẻ và động viên bạn thôi. Bạn là người tốt và mạnh mẽ, bạn sẽ vượt được qua được bất kỳ khó khăn nào. Có lẽ bạn cần một cuộc cách mạng để biết rằng còn có rất nhiều điều khác ngoài cuộc sống mà bạn đã trải qua trong 25 năm qua. Chúc bạn may mắn.
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài tâm sự của bạn, tôi cũng thấy xót xa quá, số phận của bạn sao mà bi thương quá, nhưng bạn hãy cố lên nhé, cuộc sống vốn công bằng, rồi bạn sẽ lại được hạnh phúc thôi.
    Tôi cũng tuổi 25, còn vài tháng nữa là tôi cũng lấy chồng, chồng tôi cũng thuộc type người vô tâm & gia trưởng nữa, đọc bài của bạn sao tôi thấy lo quá, tính tình của chồng bạn có đôi lúc hơi giống chồng tôi, nhưng chồng tôi thì ko nhu nhuợc, anh í chỉ nóng tính, vô tâm hời hợt thôi, những điều đó cũng khiến tôi lo lắng lắm, cũng muốn vài dòng tâm sự vì tôi đang rất buồn.
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Heomi cố lên, đã nói là KoHoihAn rồi kia mà
    Nếu buồn vì chuyện "...chỉ nóng tính, vô tâm hời hợt thôi.." thì cậu hãy suy nghĩ kỹ, lấy chồng là chuyện lớn cả đời đấy. Tất nhiên nếu yêu sẽ mù quáng nhưng hãy nhìn bạn chủ topic đi, đau khổ đến h (có thể là nhiều năm về sau nữa). Thằng bạn cũ của tớ cũg vậy: đẹp trai lả lướt, ối em chết mê chết mệt, con một công tử nhà giàu, nhưng đúng là hời hợt và bạc nhược lắm, có lẽ tạng người thế + điều kiện thế nó phản ánh những đặc trưng như thế đó.
    Còn bạn scarlet sn 84 thôi, k phải gọi = chị đâu, nếu muốn bạn ý trang điểm cho thì hôm nào ra HN để tớ sắp xếp vụ off 3 người (or hơn 1 chút cũng được ) xem ok không nhé
    TB: Chả biết cậu có biết tớ là ai k nữa =))
  4. smileeyes84

    smileeyes84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tết vừa rồi em về nhà thăm anh, nhưng đặt chân vào đến cổng em ko thở được, những khung cảnh đó, căn nhà đó, mọi ký ức loại òa về như nó vừa diễn ra trước mắt em vậy. Em biết mình sẽ không bao giờ quay về ngôi nhà này nữa. Em muốn ly hôn, anh bảo với em rằng anh sẽ bỏ gia đình anh, bỏ mẹ anh, chỉ cần em đồng ý cho anh cơ hội thứ 2.
    Em quyết định ly hôn không phải vì gia đình anh, vì những mâu thuẫn với mẹ anh mà vì chính anh. Khi anh bỏ gia đình anh, bỏ mẹ anh thì em sẽ phải giải thích như thế nào với con em? Nó sẽ không có ông bà nội, không có quê nội để về như các bạn cùng trang lứa? Liệu lúc đó em có dạy nổi con em nũa không? Dù anh có là kẻ ăn xin, hay một ông lớn thì anh vẫn mãi mãi là con của mẹ anh, anh không thể từ bỏ gia đình mình, và em cũng không chấp nhận điều đó.
    Em ước gì mình là một ổ cứng để bây giờ em có thể fomat ký ức của mình về anh.
    Yêu một người, chia tay một người là đã đau khổ. Nhưng bị phản bội niềm tin còn đau đớn hơn anh ạ. Với tuổi 25, mọi người bảo em vẫn còn trẻ để làm lại từ đầu, có thể mọi người nói đúng nhưng sẽ không đúng để có được niềm tin trong tình yêu nữa.
    Em hận anh, em tiếc nuối khoảng thời gian em đã dành cho anh. Nhưng đôi khi em tự hỏi, nếu không có khoảng thời gian đó thì em trở thành người như thế nào, tốt hơn? Xấu hơn? Thành đạt hơn? Hay yếu kém hơn?
    Anh bảo em mạnh mẽ, mọi người cũng bảo như thế, nhưng em biết mình không mạnh mẽ chút nào, đêm về em vẫn khóc, trách ông trời không thương em, trách bản thân mình đã làm gì sai? Em cũng tủi thân lắm chứ, em cũng mong có người ở bên cạnh em, nhưng với những ký ức về anh đã khiến em không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

    Em muốn có 1 gia đình, 1 người đàn ông yêu em và là chồng của em, 1 ngôi nhà nhỏ và những đứa con của em.

    Nếu thật sự anh còn yêu em nhiều như anh nói, em chỉ xin anh một điều, Hãy cho em một sự bình yên thật sự, bây giờ em chẳng cần điều gì từ anh ngoài điều đó!
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    aq_84 là ai vậy? Bạn trong nhà Giáp Tý luôn hả? có phải Love ko? :D hi hi, thôi có gì pm nói với tớ nhé, chứ nói trong topic này mình thấy ko hợp, vì bạn chủ topic đang buồn, hix, số phận của bạn chủ topic mình thấy thương lắm, lúc nào cũng mong bạn sẽ sớm gặp được hạnh phúc & có 1 gia đình êm ấm như bạn hằng mong ước
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Híc... 25 tuổi của bạn sao mà nhiều sóng gió như vậy
    Mình thật sự khâm phục sự nhẫn nhịn và tình yêu của bạn giành cho anh í
    Cố gắng lên bạn 25 tuổi mới chỉ có 1/4 cuộc đời thôi
    Tương lai phía trước còn dài lắm
    híc.. hơn 1 tuần nữa - tui 25.
    Nhanh thật
  7. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng 25 đây. Bạn chủ topic sinh năm 84 mà năm 2001 đã vào đại học thì đi học sớm 1 năm thì phải .Đọc topic của bạn thấy thương bạn lắm. Mình thấy trong gd của chồng bạn thì chỉ có bố chồng và chị chồng là được .Còn bà mẹ chồng ,bản tính của bà ta như thế rồi , ko thay đổi đc đâu . Suốt 4 năm trời mà bà ta ko mua cho con 1 bộ quần áo nào thì ko hiểu nổi .Còn chồng bạn , mẹ chồng đối xử với bạn như thế mà anh ta còn vào hùa đánh bạn .Anh ta là 1 kẻ nhu nhược . Đối với anh ta mẹ là nhất .Chị chồng của bạn còn ko sống đc với mẹ chồng của bạn thì bạn cũng ko sống nổi là đúng thôi .
    Nếu anh ta cũng là 1 người cư xử dc thì mình định khuyên 2 bạn chuyển ra ở riêng nhưng thấy anh ta như thế thì mĩnh nghĩ là ly hôn đc rồi đó . Bạn còn trẻ .Còn nhiều cơ hội kiếm tìm hạnh phúc .Với lại chưa có ràng buộc về con cái .
    Mình thấy bạn chuyển ra Hn sống là hợp lý .Sống ở thủ đô có phải sướng hơn sống ở cái thị xã mà còn phải dùng nước giếng kia . Máy giặt cũng ko có.
    Chúc bạn sớm tìm đc hạnh phúc!

Chia sẻ trang này