1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 35 tuổi! Liêu có nên yêu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tôi 35 tuổi! Liêu có nên yêu?

    Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi thừa nhận dã thành công trong công viêc. Tôi đã có một công ty cung các đồng nghiệp yêu quý. Tôi là nguoi khó tính, kĩ tính. Truoc đây, hôi sinh viên đai học luật tôi đã yêu một nguoi. Sau đó, chúng tôi đã có một nguoi con với nhau. Nhưng rồi, nguoi đó đã xa tôi. Tôi rât đau khỏ.Từ đó đến nay, tôi ko để ý gì tới việc yêu đưong hêt. Tôi thề sẽ ko lấy ai, để tập trung vào việc mình tích
    Nhưng bất ngờ từ tết đến giờ, ở công ty có một câu sinh viên ( nói là sinh viên nhưng 28 tuổi rồi), đi học thạc sĩ ở pháp về. Cậu ta có hình thức ko đuoc đẹp lắm, chân khập khiễng (Thọt).Nhưng trí tuệ thì rất tốt. Tư dưng tôi thây để y toi nguoi này. Ban đầu từ dáng dấp đó, rồi thì có vẻ như đang thinh thích ròi. Tình cảm đang lớn dần. Thật khó nói về tình cảm. vÀ có vẻ cậu ý cũng có ý với tôi, nhưng ko dám chắc.
    Cách đây mấy hôm, tôi đến nhà cậu ý choi, vì bố cậu ốm. Nghe mẹ cậu ý nói chuyện, cậu ý cũng có nguoi yêu bên Pháp, và chia tay đuoc 1 năm nay, từ ngày chia tay cậu ấy chẳng đoái hoài gì tới ai cả. Mẹ cậu ý thì cũng muốn có nguoi thay thế cho con trai mình, nhưng yêu cầu là ít tuổi hơn. Tôi lại suy nghĩ? Mình chẳng lẽ lại có tình cảm đơn phương? tôi có nên thử sức yêu? Nhưng tôi lai sợ thất bại. RẤt sợ vì cậu ý và gia đình.
  2. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
  3. Jumbo1978

    Jumbo1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chênh lệch tuổi quá rất khó hoà hợp, chuyện đơn giản là khi đi chơi với nhau cảm thấy lệch pha chưa nói đến việc sinh hoạt chung, tâm lý...đàn ông 28 t chưa thể nói là đủ chín chắn và ổn định về tố chất, mình nghĩ nên xem xét lại và suy nghĩ thật kỹ trước khi có quyết định cuối cùng
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là hai người đối với nhau thế nào. Yêu nhau thật lòng hay chỉ là lấp đầy một khoảng trống. Phụ nữ 35 tuổi, lại có một em bé (không biết là em bé có ở với bạn không), quan niệm của bạn về cuộc sống và tình yêu chắc cũng không thể như con trai 28 tuổi. Còn con trai 28 tuổi, hình thức không đẹp, lại từng bỏ người yêu và đã từng chẳng đoái hoài gì tới ai thì liệu rằng cách nhìn về tình yêu, hôn nhân và gia đình có toàn vẹn. Tôi nghĩ bạn cũng đã có đủ vất vả và khó khăn rồi, nên tìm một chỗ dựa vững vàng hơn.
  5. Jumbo1978

    Jumbo1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà đi nuôi con của người khác thì thật là 1 công việc khó khăn đối họ đấy.
    Dựa vào cái cột chắc chắn thì không sao, chẳng may dựa vào cái cột mục rỗng thì sao? Đàn ông càng có tuổi càng trầm, nghiêm túc, tâm lý ổn định, ít bị chao đảo bởi ảnh hưởng khách quan...cây sống lâu năm thành cổ thụ mà

  6. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là có khả thi. Đàn ông 28 tuổi thì đủ độ chính chắn rồi. Với lại cậu ấy đã từng đi du học ở phương Tây thì chắc tâm lý cũng thoáng hơn và tự lập nhiều.
    Theo tôi bây giờ là cơ hội của 2 người đó. Nếu cậu kia thật lòng thì nên tiến tới. Phụ nữ 35 bây giờ vẫn còn trẻ lắm. Chúc chị sớm tìm thấy hạnh phúc của mình
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự chị là 1 người thành đạt, lập công ty riêng, em gái nghĩ chắc chị chẳng bao giờ phải type văn bản cả vì nhìn lại đoạn tâm sự của chị có khá nhiều lỗi. Điều này dường như em thấy hơi lạ vì với sếp cũ của em, 1 chị 36 tuổi, 1 dấu chấm đặt sai chỗ chị ấy cũng bắt nhân viên làm lại cho hoàn hảo.
    Chúc cho chị sớm tìm thấy hạnh phúc của mình!
  8. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Em xin có chút ý kiến mọn!!
    ----------------------
    Chị: 35 tuổi, đã có 1 con (hiện ở với chị hay ko ?), thành đạt, có Cty riêng. Em đoán là Chị rất giỏi + quyết đoán
    Anh: 28 tuổi, thạc sỹ học ở Pháp về, hình thức blah blah tạm thời ko tính đến, đã có người yêu và đã chia tay...
    Chị có tình cảm với anh.. Và đoán là chắc (tỷ lệ bao nhiêu đấy ạ ) anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng chị sợ.. !! "sợ cậu ý và gia đình"...
    -----------------------------
    Theo em, điều quan trọng nhất vẫn là TÌNH CẢM... Cho dù, theo những gì em tóm tắt ở trên, ta cũng nhận thấy một số những chênh lệch nhất định giữa hai người. Chị đừng sợ, cứ thử xem tình cảm của anh í thế nào ??!! Nếu tình cảm mà vững thì ta xử lý các vấn đề khác sau... Chúc chị HP nha
    Anyway, em ko thích cách chị nói về anh chàng kia là "cậu ta" rồi là "cậu ý". Nghe nó cứ thế nào í chị ạ.. !!
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    tại sao ko nên yêu chứ. Nếu anh chị yêu thương nhau, hãy đạp đổ cái định kiến, cái rào cản xã hội đi để đến với nhau.
    Chúc anh chị hạnh phúc.
  10. Jumbo1978

    Jumbo1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Toàn nếu với nếu, tóm lại nếu ngon lành thì tiến tới, biết thế nào là ngon lành, người ta phải liệu cơm gắp mắm, tính tới điều kiện mỗi người và hoàn cảnh khách quan tác động, nếu cái tầm tuổi đấy biết trước thật lòng, ngon lành thì lấy quách cho rồi

Chia sẻ trang này