1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi 35 tuổi! Liêu có nên yêu?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi acongadanh, 16/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Yêu cái thằng 27 tuổi có bồ ở HP ấy
  2. ironlady

    ironlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi chị, có gì để mất mát và lo ngại. Nếu chỉ đứng xa nhìn có thể chị sẽ hối hận về sau.
    "Hãy nói những gì mình nghĩ và làm những gì mình nói"
    Chúc may mắn.
  3. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mốt đấy bác a. Em có cô bạn lấy chồng ít hơn có 1 tuổi thôi thế mà ngồi nói chuyện vẫn gọi chồng là "thằng em dại"
  4. namhung_vn

    namhung_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu là điều nên làm, chỉ có thù hận mới nên tránh. Yêu có nhiều kiểu, nếu yêu đơn phương thì có sao đâu. Nên biết rằng tình yêu chân chính ko hại một ai cả, Chỉ có tình yêu vụ lợi, cơ hội , so tính thiệt hơn mới để lại hậu quả. Yên tâm đi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Tuổi tác ko thành vấn đề ở đây, cái quan trọng là tình cảm kia phải trong sáng và ko được bị tác động bằng bất cứ yếu tố, điều kiện nào khác từ cả hai người. Nhưng nếu những điều bạn nói là thực. Là tình yêu ban đầu gây cho bạn một cú sốc để lý trí quyết định là ko thể yêu ai nữa thì giờ đây xin chúc mừng, bạn đã có thể yêu trở lại. Chỉ sợ thật sự khi mình ko còn có thể yêu ai được nữa thôi. Nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ, để yêu người khác thì mình phải tồn tại (và tồn tại tốt nữa cơ). Muốn mình tồn tại thì trước hết mình phải yêu chính mình đã nhé...
  5. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào chị,
    Lâu lắm mới gặp lại chị, hôm nay tình cờ vào thấy câu chuyện của chị, tôi cũng không biết khuyên chị thế nào, vì tôi còn ít tuổi hơn chị, tuy nhiên tôi cũng xin nói một vài suy nghĩ của mình về việc của chị. Chị 35 tuổi, còn cậu sinh viên kia mới có 28 tuổi, chênh lệch về tuổi tác là khá lớn, tôi thấy hình như mới là chị thích cậu ta đơn phương thôi, còn cậu ta với chị thế nào chị chưa dám chắc. Nếu chị quyết định yêu đơn phương, cái đó tuỳ chị thôi, còn nếu tỏ tình với cậu SV kia hay làm gì đó để cậu ta hiểu TY của chị, chị hãy cân nhắc cho kỹ. Chuyện này không đơn giản, nếu cậu SV kia thích và yêu chị ngay từ đầu do chị có những điều gì đặc biệt cuốn hút, có thể nói là mê hoặc cậu ấy thì chị hãy nên đặt vấn đề có nên thử sức yêu hay không. Đành rằng TY là không giới hạn, chẳng có lý do gì để chị và cậu ấy không thể yêu nhau nhưng vấn đề là ở chỗ chị tiến tới TY đó như thế nào và làm gì để thích nghi với những chênh lệch, những định kiến xã hội, những rào cản của dư luận đây. Ngay cả việc cậu ấy có để ý đến chị thật không chị cũng không rõ thì không hiểu chị định hiện thực hoá TY của mình từ đâu đây, quá mơ hồ chị à. Nếu chị và cậu ấy cảm mến nhau, tôi cho là điều này khả thi hơn, hai người vẫn có thể đến với nhau bằng tình yêu bạn bè đơn thuần. Tình yêu của tình bạn thì thiêng liêng và bền vững hơn nhiều so với TY đôi lứa, nghĩa là 2 người chỉ có thể giữ lại những cảm xúc đẹp bên nhau, quý mến nhau trên cơ sở tình bạn, chị vẫn là chị em vẫn là em...Nếu cảm xúc đi theo một hướng khác, e rằng sẽ khó khả thi hơn. Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến chủ quan của riêng tôi, nếu có điều gì không phù hợp với chị, xin chị bỏ qua cho, vì tôi nói rất thẳng thắn đấy.
    Chúc chị vui vẻ.
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đừng trần trừ đắn đo làm gì, hãy yêu đi ! Tôi ủng hộ bạn.

Chia sẻ trang này