1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi ăn ở hiền lành mà sao cuối năm xui thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenlinhhoa, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenlinhhoa

    nguyenlinhhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tôi ăn ở hiền lành mà sao cuối năm xui thế?

    Bây giờ tôi xin thú thật là sau những trận cãi nhau chửi bới đập phá ở Thảo Luận, kiểm điểm lại mình, tôi thấy tôi thật là hiền lành tử tế vừa phải đúng mực, yêu tổ quốc yêu đồng bào, năm qua chỉ chửi nhau với mỗi vài chục đồng chí trong Thảo Luận, ngoài ra không tính những lần mình ném đá giấu tay tương vỡ đầu chúng nó!

    Vì vậy thật là bất công khi năm hết tết đến, tôi phát hiện trong tuần này tôi xui tận mạng, xui hết chỗ nói. Còn vài tiếng nữa là bước sang năm 2004, xin làm bản tường trình mong các đồng chí thông cảm.

    Thế này ạ!

    Bắt đầu là một ông thầy đẹp giai chưa vợ (tôi hay bị đánh đổ cái rầm vì những ông già như thế!) nhờ cho mượn cái máy tính để in nhờ một cái công văn. Tối 30/12 ông ấy chỉ mượn có một chút thôi song chỉ trong 15 phút, ngay trước mắt tôi, ông ấy biến cái máy xách tay Toshiba Pentium 4 mới cáu 1.200 USD của tôi thành cục sắt gỉ. Trời ơi tôi mới mua có đúng 1 tháng, còn chưa kịp phủi bụi cho máy kìa! Hu hu...

    Song khổ một cái là trong máy đang chứa một công trình thế kỷ của tôi dự thi một cuộc thi tầm cỡ quốc gia và quốc tế, đã nửa năm nay tôi tiến hành bản thiết kế và một tuần nay tôi chỉ ăn ngủ có 3 tiếng/ngày để chỉnh sửa mà thôi. Ngày 31/12 hết hạn nộp công trình, thế mà chỉ còn có vài tiếng nữa thì cái máy tính của tôi ngủm củ tỏi. Hu hu,,, khóc ra tiếng Mán!

    Từ đêm qua tới trưa nay, sau khi nhảy múa đã đời lấy lòng ông thần đèn giữ máy để ông ấy buông tha cho tôi lôi được công trình của tôi ra (sau đó cái ổ cứng ngủm củ tỏi luôn, vĩnh biệt gần 20 triệu của đời em!). Tôi tức tốc gửi nó về Việt Nam bằng đường truyền Internet. Hạn nộp là 31/12/2003 mà!

    Song anh bồ yêu quý béo như con vịt của tôi hôm nay đã nổi hứng về quê, ở quê cuối năm lấy đâu ra máy tính với cả máy in. Anh ấy bảo: "Em yêu quý, anh rất yêu em, song hôm nay em cứ coi như là anh đang... bị bất lực!". Hic híc...

    Đàn ông mà nói ra được câu đó là phải dũng cảm đầy mình!!!

    Tôi đành nhờ cháu tôi cứu vớt. Nó hăng hái ra đi tìm đường cứu công trình. Song Ban tổ chức Giải thưởng cấp hành tinh tuyên bố rùng rợn: "Hôm nay là 31 tháng 12 nhé, biết chửa? Hôm nay chúng tôi chỉ làm việc đến 16 giờ 15 thôi nhé, còn thì về nhà ăn Tết!". Điện thoại quốc tế mà cúp cái rụp. Không để cho tôi kịp chửi một câu: Đến cái Internet còn chả biết đường mà lần, thế mà còn hành dân!

    Lúc 16 giờ 15 phút chiều nay 31/12, vị cứu tinh của tôi rốt cuộc chỉ đi cách Ban tổ chức còn có ...1 km mà thôi! Trời ơi, bây giờ tôi khóc ra tiếng Mèo luôn! Mình ăn ở phúc đức thế mà sao xui xẻo quá.

    Không chừng năm sau phải reg vài chục nick khác nhau để chia sẻ cái xui này. Hy vọng nếu nick Nguyenlinhhoa có phúc trúng được số độc đắc thì cũng không vì thế mà bị reg thành... vài chục cái giải Khuyến khích. Híc!

    Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, may mắn hộ tôi! Nhé!

     
  2. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm, tôi cũng đang xui nẫu cả ruột ra này..!
    Vote cho bạn 5* nhá... !
    Hết xui chưa? Đầu năm có tui Vote rùi.. thế nào cả năm cũng .... qua 1trời *********
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà chị, năm mới cứ cuời đi. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi mà.
    Lúc nào đuợc em thành lập ahxl fans club nhé. Nhưng chưa biết để box nào.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]

Chia sẻ trang này