1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, bạn là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TM_8X, 28/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thi 2 lần vào công chức ùi nè, mình thì ko dc như bạn là có ng sắp chỗ :D, kỳ này điểm mình cũng khá là cao mà mình lại bị liệt 1 môn mới đau chứ, có lẽ mình sẽ xin phúc khảo lại hy vọng..... Mình phúc khảo xong sẽ chính thức nói ba mẹ mình
    Đúg là trong chuyện tình cảm mình yếu đuối thật nhưng ko hẳn mà vì vậy mình quá quỵ lụy :D. chỉ tạm thời mình khó mà dứt ra dc thui, bùn và đau khi ngĩ về ng đó thui, nhưng mình ngĩ chỉ cần time mình có thể vượt qua dc, sẽ cố gắng vì khi lý trí thắng dc tình cảm thì khi ấy mình đau ko còn nhiều nữa? suy nghỉ thé đó mạnh mẽ là thế đó nhưng lòng vẫn cứ thế mà đau ...:( .....
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Điểm cao nhưng cơ ko cao thì chịu thua, có phúc khảo lại cũng thế thôi,
    Khuyên bạn 1 điều chân thành trước lúc đi thi công chức thì nên tìm hiểu đôi chút, hãy làm wen với các mối quan hệ rộng hơn, vừa làm cho con người mình trưởng thành vừa có cơ hội vào công chức, tinh thần tự phát là chính còn tự giác e rằng hơi khó khăn đó.
    Chúc may mắn hen!
  3. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Mọi chuyện trước mắt có thể khó khăn một chút nhưng chỉ cần bạn luôn nghĩ về gia đình như vậy thì sớm muộn cũng sẽ thành công thôi. Ba mẹ bạn thật hạnh phúc. Chúc bạn may mắn
  4. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình bít hết chứ, vấn đề là mình quen nhiều người nhưng mà mình ko có ********* thì cũng vô dụng, mà mình ko muốn vì mình mà ba mẹ suy nghĩ tốn nhiều tiền, gia đình mình chỉ đủ sống thui.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có lẽ khó khăn thật, mình cảm ơn bạn, mìh đang cố gắng vượt qua từng ngày nè :D.
    Hnay mình ngồi đọc lại lưu bút của các bạn lớp mình thấy vui lắm, như tiếp thêm cho mình 1 nguồn sinh lực ấy, những ký ức tuổi thơ thật đẹp :D
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Ngủ Hợi cố lên:-bd
  6. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đúng là cuộc đời mà.......nhưng phải cố lên...taiwo taiwo taiwo......................:)

Chia sẻ trang này