1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi, bạn và người yêu....!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi moon_heart, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi, bạn và người yêu....!!!

    Bon tớ học cùng lớp với nhau, một nhóm 4 đứa chơi với nhau rất thân. Lúc nào đi dâu cũng có nhau, có chuyện gì xảy ra với đứa nào thì tớ luôn là người đâu tiên biết và giúp đỡ tụi nó. Đến một ngày chả biết có phải đẹp trời không nữa. Tớ có người yêu, anh chàng học cũng lớp với tớ nhưng ko hợp lắm với tụi bạn tớ. Kể từ khi có người yêu, rồi ra mắt gia đình hai bên. Tớ dần ko có thời gian bên cạnh tụi nó như trước. Tuy rằng vẫn đi chơi, vẫn cười nói vui vẻ nhưng tớ có cảm giác ngày càng xa tụi nó hơn. Vì bạn bè học cùng lớp, người yêu cũng cùng lớp nên khi đi học, đi chơi cùng nhau hay ngồi cùng bàn tớ cũng có người yêu bên cạnh. Tụi bạn tớ trách rằng tớ có người yêu quên bạn bè. Còn người yêu tớ thì khi quyết định yêu tớ, anh ấy đã dẹp tất cả mỗi quan hệ khác kể cả bạn thân sang một bên để chăm lo cho mình tớ. Anh quan niệm rằng khi yêu thì phải đặt người yêu lên đầu, và người yêu là mối quan tâm duy nhất.
    Khi tớ đi chơi với tụi bạn, nếu rút máy nhắn tin cho người yêu thì tụi nó lại bảo:" Ở bên nhau suốt ngày rồi , mới xa nhau có một tẹo mà cũng phải nhắn tin nữa, nó sợ tụi tao bắt cóc mất mày à?" Còn nếu tớ không nhắn tin thì người yêu tớ trách:" Em chỉ cần có bạn em là em vứt anh sang một bên, không thèm biết anh ở đâu, em ham vui lắm" Thật sự tớ có muốn thế đâu. Co ai yêu mà như tớ không? Bạn bè và người yêu, nhiều lúc tớ không biết phải làm thế nào cho yên cả 2 bên nữa. Giúp tớ với!!!
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Trời. Nói không fải chứ tớ thấy là chỉ là...con gà tức nhau tiếng gáy thôi. Mà bf của cậu cũng trẻ con thật đấy. Có mỗi chuyện đấy mà cũng làm mình làm mẩy lên. Bác trai nhà tớ ngoan lắm. Biết tớ đi chơi với bạn là nói k fải lo về...nấu cơm đâu, cứ đi chơi thoải mái rồi tối về làm bù cũng đc . Nói thế chứ bf của bạn k hiểu và thông cảm cho bạn rồi, cả những đứa bạn kia nữa, chẳng biết có nên gọi là bạn thân k? Đấy nó gọi là...ghen ăn tức ở đây...
    Đây chỉ là cái nhìn của tôi thôi, còn bạn, bạn fản ứng ra sao tôi cũng chẳng quan tâm. Chúc bạn tỉnh táo!!!
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko phải lo lăng wá đâu, đúng là con gà tức nhau tiếng gáy thôi. Ngày xưa tớ cũng từng sống dở chết dở như thế (được cái nhà tớ ngoan lắm, làm mình làm mẩy đúng 1 lần vì lần đấy tớ sai). Đến khi bọn bạn tớ có người yêu rồi, bọn nó còn chả nhớ tớ là ai cơ. Lúc đấy tớ nói bọn nó mới xin lỗi rối rít, công nhận tớ vẫn là đứa nhiệt tình với bạn bè nhất. Chỉ có cách mau tìm người yêu cho bọn bạn thôi
  4. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mọi vấn đề bắt nguồn từ anh chàng người yêu của bạn thôi. bạn phải nói cho người yêu bạn hiểu là bạn cũng có khoảng thời gian dành cho bạn bè của bạn, yêu nhau thì vẫn là của nhau cho dù có đi với bạn bè nào khác. mình thì gã người yêu lúc trước cũng hó hé, nhưng mà về sau thì mình lôi gã đi cùng với bạn bè mình được vài lần, gã hiểu ra và từ đó thôi không lảm nhảm về vấn đề đó nữa, bọn bạn cũng hết ý kiến . dù sao thì yêu thì vẫn yêu nhưng vẫn dành thời gian cho bạn bè và cho phép mình mơ mộng 1 tý
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu học trò nó trái khoáy thế đấy em ạ.Tốt nhất là đi đâu rủ cả 2 bên cùng đi,đỡ phải ghen tị nhau.Người yêu cằn nhằn cho trả tiền chè.Mà nhắn tin cho ng` yêu thì sao,kệ xác tụi bạn nó nói.
    Còn cái câu vàng vàng mà anh quét ấy,hơi khó giải quyết đấy .Ng` yêu em nghĩ là nó hy sinh cho em cái gì thì em nên làm lại như vậy,có thế nó mới thoả.Em cứ rủ nó đi chơi chung với tụi bạn em vài lần,lựa mấy đứa thân tín trong lũ bạn soạn kịch bản bơm cho nó vài câu kiểu như " Lan yêu Điệp lắm đấy " là tít mắt ngay,lần sau có khi nó còn khuyến khích em đi chơi với bạn ấy chứ .

Chia sẻ trang này