1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI BẮT CÁ HAI TAY???LÀM SAO ĐÂY????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoolehoop, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoolehoop

    hoolehoop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    TÔI BẮT CÁ HAI TAY???LÀM SAO ĐÂY????

    Chúng tôi yêu nhau từ thời PTTH, trước khi yêu nhau, chúng tôi còn là đôi bạn rất thân nên tình yêu của chúng tôi kéo dài đã được 4 năm. Năm đầu thi trượt ĐH, cả hai đã rất buồn và tự nhủ sẽ cố gắng vượt lên. Và đến năm nay, tôi đỗ ĐH còn anh thì ko.
    Vi trường tôi học là chủ yếu con em trong ngành học với nhau, nên ngay buổi đầu vào lớp đã rất nhiều người biết tôi (mặc dù tôi ko biết họ), trong đó có R. R Nói với tôi là biết ba tôi và cứ có chuyện gì ở hãng mà liên quan đến ba tôi là R đến "khoe"ngay với tôi. Ngồi trong lớp, rất nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt R nhìn tôi, và tôi cũng chú ý đến R. Xét ra thì R khá ổn: Đẹp trai, da trắng nõn, tóc vàng, hiểu biết nhiều (nhất là về chuyên ngành vì R đã từng đi thực tập 2 năm), mới vào lớp đã nhiều người để ý. Qua những lần nói chuyện, R dạy tôi về những chuyện nghề, những sự vất vả và những mối quan hệ phực tạp của cái nghề mình đang học, tôi cũng cảm thấy thích R và coi R là bậc đàn anh để học hỏi và...nhờ vả
    Nhưng đấy chỉ là chuyện thích vớ vẩn của con gái, tôi ko quan tâm lắm. Cho đến hôm 26-3, trường tôi tổ chức hội trại, tôi xin mẹ cho ở qua đêm với lớp. Và hôm đó, những cử chỉ chăm lo của R đối với tôi làm tôi thực sự bị choáng. Hôm đó nếu nhìn vào, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi và R yêu nhau, và hôm đó tôi cũng tự cho mình coi R là của riêng tôi. Sau hôm ấy tôi ở trong một tâm trạng bấp bênh: một bên là người yêu tôi, tuy anh thua kém R về mọi mặt nhưng anh yêu tôi thật lòng, là người cực kỳ tốt và chung thuỷ. Có một điều là mỗi lần đi bên anh, tôi có cảm giác mọi người coi chúng tôi là những đứa trẻ con tập tành yêu, điều đó cũng khiên tôi rất ngại khi đi chơi cùng anh. Còn một bên là R, rất đào hoa, uyên bác, cũng rất tốt với tôi, và đi với R tôi ko cảm thấy mình là một đứa trẻ con, tôi thấy mình là một người lớn với đúng tuổi của mình. Và tôi có người yêu thì mọi người đều biết. Hiện tại tôi cảm thấy mọi người ở lớp coi tôi như một đứa bắt cá hai tay, đã có người yêu rồi còn"ve vãn" anh R của họ. Thật sự tôi ko biết phải làm thế nào, tôi còn học cùng với R 4 năm nữa. MỌI NGƯỜI ƠI TÔI PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ.
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi thế ấy thích ai..nói tớ bít với..mới cả lúc nào thì ấy xao lòng..(xao lòng là cái gì zây)
  4. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    phải lựa chọn di bạn ơi dù ko dễ một chút nào nhưng bạn sẽ làm khổ cả 3 người dấy
  5. Moschino_tommy_levis_adidas

    Moschino_tommy_levis_adidas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại hỏi mọi nguời một câu ngớ ngẩn thế nhỉ?Chính bản thân mình không biết thì còn ai biết nữa.
    Nhưng tớ thấy tình cảm của bạn với người mới có vẻ như 1sự choáng ngợp trước cử chỉ yêu thương mới lạ,còn một bên lại là tình nghĩa suốt 4 năm trời.Nên nhanh chóng rạch ròi tình cảm của mình đi bạn ạ.Vàđiều quan trọng nhất là yêu một người là yêu hết mình,bất kể yêu ai.
  6. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi, có phải ấy yêu mỗi ấy kô?
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em thì vẫn thấy chị nên yêu người yêu cũ, mối tình đó đã kéo dài 4 năm, đủ để cho 2 người hiểu nhau đc. Nói chung trong tình yêu kô có gì là quan trọng, tức là thời gian cũng chẳng phải là điều quan trọng.... nhưng, đừng có mới nới cũ như thế chứ.... Hic hic, chị ơi... hãy dành ra một ngày để nghĩ... ai là người đầu tiên chị nghĩ đến khi buồn, người chị cần đến khi khó khăn, và người chị muốn sống trọn đời bên cạnh là ai... Mong chị tìm ra câu trả lời.
    Mà tại sao chị không nói thẳng với anh ý về R nhỉ. Đó cũng là một cách, có một người bạn bên cạnh thì sẽ dễ chịu hơn khi mình đang phân vân.... Nếu anh ý yêu chị thật lòng thì anh ý sẽ sớm giúp chị tìm ra câu trả lời. Nhưng nếu chị kô cảm thấy thoải mái khi làm vậy thì đành một mình giải quyết or một người bạn gái thân cũng ổn.
    Be happy!
  8. vovo

    vovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Topic này đã được lập ra một lần vào lúc 23:36, 12/04/04 do @moon_heart, bài mở đầu này của bạn giống y hệt? Xem profile thì thấy tên khai trong đó là khác nhau. Lần trước tôi cũng đã poste một bài cũng khá dài trong topic [topic]349324[/topic] bên Box Tình ******** yêu, rất có thể là do mạng bị lỗi nên việc gửi bài không thành công, tôi cứ nghĩ rằng chủ nhân của nó phải xin được lời khuyên và đã suy ngẫm rồi cơ đấy.
    Nếu @moon_heart@hoolehoop là nick của cùng một người và đến bây giờ vẫn chưa biết phải làm thế nào, thì tôi cũng sẵn sàng mang chút kinh nghiệm hạn hẹp của mình để góp ý với bạn. Nhưng nếu bạn là một người khác thì tôi hy vọng bạn hãy mang vấn đề thật của mình ra, vì trên mạng cũng không ai biết bạn là ai cả, có thế thì lời khuyên mới chính xác được. ( Tôi không đề cập đến mục đích khác )
  9. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để khỏi bắt cái hai tay? giải pháp là ......chặt bớt đi một cánh tay
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ... thì ra là chuyện tình yêu tay ba. Cái này thì tôi chịu, chả biết làm sao. Hic...
    Tôi cứ tưởng hay tay bạn túm hai con cá nên định khuyên bạn cho tất chúng vào nồi nấu món cá hỗn tạp, khỏi nghĩ ngợi làm gì cho mệt.... Hoá ra tôi nhầm .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này