1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI BẮT CÁ HAI TAY???LÀM SAO ĐÂY????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoolehoop, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Theo kịch pản film thì bạn nên thế này , rử 2 ku đó đến 1 chỗ nào đó, rồi tự tạo ra 1 tình huống ngàn cân treo sợi pún, sau đó ku nào qua được thì yêu ku đó. À mà cho hỏi, sao có thằng nào tên R ở VN à lạ nhỉ, nó tên gì : Rương, Rũng hay Rô
  2. blue_moon87

    blue_moon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Theo fim mà cứ gặp kiểu đó chắc mất cả 2.....Amen.........phân vân như thế thì chắc gì ấy đã yêu 1 trong 2 người đó......
  3. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    câu này quá hay, vote cho bạn 5* nhé.
    kha` câu chuyện này có hồi kết rùi mà, sao ko thấy chủ nhân lên trả lời mọi ng cái_1 cái kết mà chỉ có câu của bạn dadelous là đúng nhất.
  4. co_be_mat_tron_xoe

    co_be_mat_tron_xoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Qua những gì Hà đọc được về bạn, điều đầu tiên đọng lại trong Hà đó là sự dễ dãi của bạn.
    Bạn đã có người yêu, yêu nhau 4 năm. Hà chưa dám nói về tình yêu của các bạn vội, Hà xin nói về cách mà bạn đối xử với anh R của bạn đã.
    Anh R - theo lời bạn mô tả - là một người đào hoa, đẹp trai..... nói chung là có nhiều thế mạnh. Nhưng còn một điều bạn chưa nói, đó là anh ấy ý thức rất tốt về những thế mạnh của mình, và sử dụng nó khá hiệu quả. Anh ấy biết bạn đã yêu 4 năm chưa? Hà tin là anh ấy đã biết. Vậy mà anh ấy vẫn muốn tiến đến với bạn? Có thể nói gì về con người này đây? Hoặc, anh ấy thấy bạn không hạnh phúc và muốn mang lại hạnh phúc cho bạn (1% khả năng này), hoặc, anh ấy có ý đồ chiếm lĩnh trái tim bạn bất luận nó đang dành cho ai (99%). Những hành động của anh R từ khi bạn bắt đầu quen anh ta đến nay đều nói lên điều đó. Những điều ở đoạn viết này nói lên một con người như thế nào chắc là mình không cần nói lại nữa nhỉ? Con gái chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận trước những người như anh R. Và phải có "võ" thật giỏi mới trị được trái tim đa tình và lối sống phóng đãng của anh ta. Đặc biệt khi nó được nguỵ trang dưới cái lốt của một người từng trải, tốt bụng và nghiêm túc.
    Về phía bạn, nếu Hà có nói thẳng bạn cũng đừng giận, bạn còn non nớt lắm, có biết không?(dù sao điều này cũng dễ hiểu thôi khi ở tuổi như bạn). Bạn dễ dàng sa vào bẫy của anh ta mà không nhận ra bản chất thật đằng sau con người ấy. Bạn quá dễ dãi khi nhờ vả việc này việc khác, và bạn đặc biệt dễ dãi, dễ dãi đến mức đáng trách khi bật đèn xanh và đáp lại những hành động của anh ta. Hơn thế, bạn tự cho phép mình buông thả ngay cả trong ý nghĩ, coi anh ta là của bạn, để xoa dịu sự giằng xé, xoa dịu những mâu thuẫn trong tim bạn, xoa dịu cảm giác lỗi lầm trong lòng bạn. BẠN SAI QUÁ RỒI !
    Còn anh chàng người yêu bạn, có lẽ phải xem xét một chút về cậu này.
    Khi cùng bạn đi chơi, cậu ấy đã không mang lại cho bạn cảm giác bình yên và hạnh phúc như của các đôi yêu nhau. Cậu ấy mang lại cho bạn sự e ngại, ngượng ngùng không đáng có. Yêu 4 năm thì chỉ còn rất ít khả năng đó là tình yêu ngộ nhận, vậy mà cậu ấy vẫn chưa tạo được trong bạn một điều gì đó ngoài "yêu thật lòng, cực kì tốt và chung thuỷ" sao? Thế còn một niềm tin? Thế còn niềm hy vọng? Thế còn tương lai hạnh phúc của 2 người? Thế còn sức mạnh của tình yêu, tình thương và trách nhiệm?..... Còn bao nhiêu đức tính cần có khi người ta yêu nhau, 4 năm không đủ để các bạn trang bị được hay sao? Hay tình yêu của các bạn có quá ít cọ xát, thử thách, nên nó trong sáng và dễ vỡ như phalê?
    Bạn ạ, mình đọc được ở đâu đó một câu rất hay: " Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những trái tim đang yêu ******** yêu trở nên vĩnh cửu". Tình yêu của bạn cũng vậy. Hãy xác định rõ cho mình đâu là tình yêu đích thực để hướng đến và phấn đấu. Mình chỉ dám khuyên bạn như vậy.
  5. canhsanhobien

    canhsanhobien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Này có phải trái tim bạn đã bị thũng một lỗ rồi không. thi mới có cơ hội cho cu cậu R nào đấy chui vào được chứ.... nó không có lỗi đâu bạn hãy trừng trị niềm tin của mình đi thôi. beeeee heeee.

Chia sẻ trang này