1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI BẮT ĐẦU THẤY CHÁN TÙNG J

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Beatlemaniant, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beatlemaniant

    Beatlemaniant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    TÔI BẮT ĐẦU THẤY CHÁN TÙNG J

    Sau nhiều năm nghe Tùng "John" và Desire chơi nhạc Beat vào dip 8/12, tôi bắt đầu cảm thấy chán. Cái mà tôi, một Fan ruột của Beatles và John, muốn là sự đổi mới. Tôi muốn thấy nhiều ban khác chơi và chia sẻ âm nhạc của Beatles với nhau hơn.

    Cách đây khoảng 9 năm, khi còn là một sinh viên Y khoa, tôi có dịp được nghe Tùng J hát và đã hết sức thích thú. Nhưng bây giờ, sao nghe Tùng hát lại thấy "phô" thất vọng đến thế. Thú thật, so với yêu cầu của những người yêu và sành Beat, Tùng đã lỗi thời.

    Đêm hôm qua, AT và LV cũng đã xuất hiện. Các tay VTV này chỉ giỏi ăn tục nói phét chứ hát và đánh nhạc thì quá chán. Tôi không chấp nhận một ca sĩ hát nhạc Beat mà không hề thuộc lời, bởi âm nhạc và ca từ của Beatles vốn vô cùng gần gũi, và dĩ nhiên dễ thuộc, dễ hát. Hơn nữa, không thuộc lời làm sao có được sự hồn nhiên, ngẫu hứng của Beatles!?

    Rõ ràng, một fan của Beat như tôi không chấp nhận một LV - ca sĩ cũng như một người có chút học thức, văn hoá không chấp nhận một speaker quá tự tin, ngạo ngễ và phát ngôn bừa bãi trong những chương trình như "chiếc nón lá" trên truyền hình.

    Hãy đổi mới đi Tùng ạ, nếu không sự gắng gượng của các anh chỉ ******** yêu nhạc Beat trong lòng người hâm mộ HN ngội lạnh dần đi thôi!
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua bạn đi xem chương trình ở Tôn Đản hả? Tiếc quá, thành viên Box này còn mài say sưa ở Đồng Xanh nên chắc chẳng ai đến đấy. Không biết buổi diễn thế nào nên không chia sẽ được với bạn, nhưng đồng ý về LV.
    Lần sau hãy tham gia cùng Box Beat thì sẽ thấy tinh thần hâm mộ thực sự mặc dù chất lượng âm thanh chắc không bằng đâu.
  3. linhdevil

    linhdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ nghe Desire , Tùng John hát bao giờ, chỉ nghe kể lại, nhưng qua những gì bạn nói thì quả là thất vọng.Hát nhạc Beats là phải bắt nguồn từ niềm yêu thích trong trái tim.Hôm đó chúng tôi hát, chúng tôi gào cũng đam mê như thế; chẳng prồ, cũng chẳng lời lẽ khuếch trương; chỉ như thế chúng tôi hát vì yêu beats và những người yêu nhạc beats...
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Lần gần đây nhất tôi nghe Tùng John hát là hôm ở Rạp Xiếc. Tuy ko đông khán giả nhưng hát khá ổn, Đại Bàng Đen, The Light.
    Hôm đó thì tôi thấy Tùng John hát hay, mỗi tội mấy bé em thích cái Tường cứ gào rú loạn xà ngầu trước mặt. Nghe Beats mà rũ rượi như con đượi thì mình cũng hơi lạ.
    Tùng John hát vẫn hay.
    Năm đó cũng có mấy anh LV và AT, hai anh chàng này ko thuộc lời kể cả những cái đơn giản. Ko biết đó là bệnh sao hay là ko thực sự yêu thích BEATS, cả hai lý do đều ko chấp nhận được.
    MỖi tội cứ có mấy anh này vào thì mới có các em thỏ non nai tơ vào gào rú ối anh Long vú ...
    Khi anh chàng Tùng J vào nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã thấy sự mệt mỏi trong mắt anh ta. Chắc tình yêu của anh ta với Beats cũng hết rồi. Giờ thì trót mang thương hiệu John nên cũng bôn ba vài bài với đời thôi.
    Hôm đó vui thật, Minh Đầu Đàn, Đạt Đầu Lâu, Thành Đà Nẵng ...
    Và tất cả đã chấm hết hố hố hố.
    Được DE_LA_FERE sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 10/12/2005
  5. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Này bác, lúc đầu em chả định trả lời bài của bác đâu vì nghĩ là khéo mà chả có ai đồng ý với mình. Nhưng nói thật nhá, nghe bác nói chả hợp lý cho lắm.
    Công nhận xem TungJohn và mấy ông nữa hát hôm trước ở Z ko được tình cảm cho lắm, chả fải do hát ko hay mà do em chả quen ai ở đấy. Thế thôi. Hay thì vẫn hay đấy chứ. Bác muốn TungJohn phải đổi mới thế nào hả bác? Ý bác là thay đổi cách hát hả? Beatles là đỉnh cao rồi, còn muốn thay đổi thế nào nữa đây? Ngay cả box hát cũng thế mà, còn mỗi người hâm mộ Beat khi hát một mình ở nhà cũng thế thôi.
    Tiếp nhá, niềm đam mê Beat ko còn sâu đậm ở mấy người đó cũng đâu có gì đáng trách? Họ ko fải là thanh niên như ngày xưa nữa, ko còn mơ mộng, có nhiều việc fải quan tâm hơn. Họ đi hát có thể vì 2 lý do( nếu như họ ko thích Beat như ngày xưa) : 1 có cầu thì có cung, 2 thỉnh thoảng chơi lại với nhóm nhạc cũ cho vui. Chuyện quên lời cũng là bt, ối người thích Beat bỏ xừ mà vẫn quên lời như thường.
    Tiếp theo, chuyện "các em" hò reo anh Anh Tuấn và Long Vũ cũng chỉ là thái độ vui thích hiếu kì khi gặp người nổi tiếng.
    Túm lại bác cực đoan quá. Đừng có lấy mức độ đam mê Beat ra để đánh giá và bắt người ta fải thế nọ thế kia.
    Mọi chuyện đều có thể thay đổi, cũng như đam mê và sở thích !!
  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Thích hay không là tùy mọi người. Tùng J cũng đã già, và mọi niềm đam mê cũng không còn mãi như lửa như trước. Thực sự thì Desire chơi nhạc Beat vẫn đỉnh nhất VN, tuy nhiên so với band Beatels của ÚC thì...
    Tôi chỉ muốn trích dẫn một câu nói của Tung J ngày trước trên HHT: " Beatles không phải là ban nhạc chơi hay nhất, sau này còn có nhiều band nhạc chơi hay hơn họ. Nhưng hồi đó họ là band nhạc chơi hay nhất, và là người đi đầu cho mọi trào lưu âm nhạc sau này". Mặc dù Tùng J nói cũng có phần đúng, và tôi không thể phủ nhận quan điểm của anh được, nhưng tôi lại đặt ra câu hỏi: anh là khán giả ở thời hiện đại, tức là anh có thể hâm mộ các band nhạc khác chứ, việc gì anh phải chơi nhạc Beat, việc gì anh phải mang mác "Tùng John".
    Tôi không bực mình vì anh đã nói band nhạc thần tượng của tôi như vậy, mà bởi vì anh hãy dũng cảm nếu anh nghĩ như vậy: anh hãy đừng cover Beat, và đừng mang mác "Tùng John" nữa! ANh và Desire nên chơi nhạc khác thì hơn.
    CHẳng hiểu mọi người có hiểu tôi nghĩ gì không nhỉ!
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Trích bác Chuongbeat một tẹo này: Tôi chỉ muốn trích dẫn một câu nói của Tung J ngày trước trên HHT: " Beatles không phải là ban nhạc chơi hay nhất, sau này còn có nhiều band nhạc chơi hay hơn họ. Nhưng hồi đó họ là band nhạc chơi hay nhất, và là người đi đầu cho mọi trào lưu âm nhạc sau này". Mặc dù Tùng J nói cũng có phần đúng, và tôi không thể phủ nhận quan điểm của anh được, nhưng tôi lại đặt ra câu hỏi: anh là khán giả ở thời hiện đại, tức là anh có thể hâm mộ các band nhạc khác chứ, việc gì anh phải chơi nhạc Beat, việc gì anh phải mang mác "Tùng John".
    TungJohn ko cho rằng Beat là ban nhạc hay nhất nhưng điều đó ko có nghĩa là TungJohn ko được hâm mộ và chơi nhạc Beat chứ bác !! Cũng như kiểu "cháu" ko coi Bác Hồ là người vĩ đại nhất nhưng cháu vẫn hâm mộ và kính yêu Bác. Hehhehhe
  8. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Desire chơi nhạc Beatles vẫn đỉnh của nó, nhưng Desire xịn tan từ lâu rồi. Hồi anh còn học lớp 11 các tay Desire xịn bao gồm: Tùng John: guitar Rhymth, vocal, Bass: A.Tuấn VTV3, Long Vũ: Vocal (hát những bài Rock), Guitar lead: Huy (vì sau chuyển sang solo cho gạt tàn đầy), trống: Nam lùn (vẫn chơi cho Desire, là tay trống dàn nhạc giao hưởng VN). Có thể nói 5 tay trên đã chơi có lẽ trên đất nước VN này chưa có một band nhạc nào chơi hay và phê đến thế, đó là vào tối 18/11/1994, cách đây đúng 11 năm. Hồi đó Tùng còn là một tay sinh viên khoa chuyên Sinh và vì chơi đàn anh mãi ko tốt nghiệp được..
    Hồi đó tôi nghe Birthday mà thấy lòng rạo rực ko thể tả. Câu solo của Huy giống những gì tôi đã từng nghe băng catxét ở nhà tới mức mà hồi đó đã gào thét lên: Đây là band chơi hay nhất VN hehe..
    Desire về sau có tay Vinh xiêm vào chơi cũng được, nhưng mất hết cả chất sinh viên, một số thành phần cũng chơi ko giống với phiên bản Beatles gốc nữa..
  9. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Tiếc wá.Hum mùng 8/12 bít có cả 2 sự kiện này mà bận ko đi được.Phí wá.
  10. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Hê, anh biết ngay là thế nào em cũng hiểu ý của anh là như thế, vì thực sự anh cũng không diễn tả được thế nào là đúng. Cứ ví dụ thế này cho em hiểu nhé: ví dụ anh rất mê mẩn Rolling Stones, thế nhưng anh cover Beatles lại cực hay, người ta lại đặt cho anh cái mác X-John, và cứ đến ngày 8/12 anh lại được người ta mời đi đánh Beat. Uh như cái ví dụ của em về "cháu không coi Bác Hồ là vĩ đại nhất nhưng cháu vẫn hâm mộ và kính yêu bác,Okie, chả sao cả nhưng nếu người ta đặt cho em cái mác "Walrus-Hồ" và cứ đến 19/5 thì người ta lại gọi em đến đọc thơ của Bác. Anh thấy chuối chuối làm sao!
    Em đừng hiểu rằng anh muốn nói "chỉ coi Beatles là thần tượng thì mới được hát Beat" có thể cách diễn đạt của anh không được rõ ràng lắm, . Cho nên cuối bài viết trước anh mới nói: chả hiểu có ai hiểu được mình nói gì ko nhể![:Đ]

Chia sẻ trang này