1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÔI BẮT ĐẦU THẤY CHÁN TÙNG J

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi Beatlemaniant, 09/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piglet

    piglet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Lần ấy hình như cách đây 3 năm roài!Tại CLB Mùa Xuân!Hồi đấy đi gào Beat cùng thấy phê quá!he..he...Về cũng mất tới 3 ngày để hồi phục lại cái giọng của mình!
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    To Chuongbeat: Bây giờ thì em đã hiểu. Hè hè , nhưng làm ơn đừng bác nào nghĩ là em thích Bác Hồ thật nhé, hé hé
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ở VN, nếu tính thời đỉnh cao thì ko ai có thể hát hay hơn Tùng John khi trình bày các bài của Beats. Thời Desire còn cả LV và AT như bác gì ở trên nói thì thú thực em chưa được nghe. Từ khi bắt đầu đi xem một số Sâu thì thấy mọi người đánh giá DBT và Desire là đỉnh nhất của nghệ thuật chơi lại nhạc nước ngòai. Em cũng thấy thế ạ. :)
    Ko biết có ai còn nhớ ko, có lần ở Nhà Văn Hóa HBT, cũng là tưởng niệm BEATS, híc bọn nó chơi BEATS theo kiểu nhạc Dance thì phải. THẬT LÀ KINH TỞM.
    Hôm đó em nhớ Anh Đạt Đầu Lâu gì đó có hát bài you''ve got a hold on me hay sao ý, và bài Long n winding road được ba cây violin nhạc viện chơi. Nhớ được mỗi hai bài. Ko biết các bác ý khi nào lại nổi hứng tưởng niệm John như ở Rạp Xiếc nhỉ.
  4. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nhạc Beat thế nào cứ để nguyên như thế, đừng pha chế lung tung, ko thì đúng là kinh tởm và sỉ nhục thật. Ụt ịt ...
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó Desire đánh ở sân vận động trường Tổng Hợp đúng không nhỉ a Tuanbass! Hồi đấy mình học lớp 9, còn nhớ cô giáo dạy tiếng anh xinh dã man đang học trường Ngoại thương năm cuối (con cô hiệu phó) nên được mời về dạy tiếng anh cho mình, quảng cáo là cô đi bán vé cho show diễn đó. Hehe, hồi đó không kiếm nổi 20k để đi xem, nên đành ngồi nhà tưởng tượng. Tối hôm sau ông anh dai về kể từ đầu đến gần cuối nghe mà tiếc hùi hụi, chỉ nhớ cái cô MC liên tục phải gào lên với đám đông "Các bạn có yêu Beatles không" hay "Các bạn có yêu John không" để giữ cho đám đông không xô lên bẹp sân khấu.....Cái hồi đó, tình yêu với Beat thật đẹp, thật mãnh liệt và trong sáng. Có thể nói theo tôi những năm 94,95 là Beatlemania ở Việt Nam hoặc không thì chí ít cũng là trong giới học sinh, sinh viên.
    Nhanh thật, thế mà đã 10 năm trôi qua! Tùng J già đi là phải rồi! Nhưng nếu họ vẫn chơi nhạc Beat thì tôi cho đó cũng là một điều đáng trân trọng. Tôi cũng không dám chắc 10, 20 năm sau nữa khi mình có gia đình vợ con rồi còn có thể chơi nhac Beat nữa không! Nhân tiện cũng phải bày tỏ lòng khâm phục tới a Sea Thudr, một fan thực sự đặc biệt của Beatles. Tối hôm nọ a Sea đã đưa cả phu nhân đến dự với đêm nhạc! Thật sự không hiểu về sau mình có thể truyền tình yêu nhạc Beat cho vợ hoặc con mình được không nữa! Nhưng như a Sea thì thật đáng bái phục!
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi dù rằng anh Dương, Tùng John, Long Vũ, Anh Tuấn của 10 năm trước hát hay hơn bây giờ, nhưng muời năm sau, hôm nọ ngồi ở Z tớ vẫn thấy fê Giọng hát có vẻ bạc đi nhiều, nhưng tiếng đàn vẫn có cái gì rất ..đủ độ, điều mà ít ban nhạc nghiệp dư ở VN làm được
    Hôm nọ các bác ấy chơi toàn R''n''R, nghe thật sướng
  7. kilica

    kilica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Nghe ke thich that, nhung hoi do chau cung moi hoc lop 5 lop 6, con ban "trai dat nay la cua chung minh", nghe beat chac khoc thet!
    Chê trách thì cũng đc thôi, nhưng nhìn kĩ lại thời đại ngày nay chưa có band nào để tụi sinh viên học sinh thấy đam mê như thế!
    Thời sinh viên nhàm chán.
  8. sin

    sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng nghĩ như bạn. Cover lại thi` nên sáng tạo để làm mới ca khúc...không có gì gọi là xỉ nhục cả. Bạn nên mua DVD Come together ( chương trình tưởng niệm Jonh của các sao nước ngoài xem họ đã làm zi)...nếu theo ý bạn thì họ cũng đang sỉ nhục à,..hay chỉ có các nghệ sĩ nước ngoài mới được cover theo cách của họ??? Tại sao chúng ta cứ phải bắt trước thật giống ( mà giông sao dưọc cơ chứ).
    Riêng cá nhân tớ lại thích cái cách sáng tạo của các band chơi o Hai Ba Trung....tớ ko nhớ tên ban nhạc lắm nhưng hình như là band ghép của những thành viên yêu nhạc beat từ các band rock của Hà Nội.
    TB: Đợt kỷ niệm Jonh vừa rồi đi lang thang tơ mua dược 1 CD Jazz Up The Beatles ( Nhạc beats chơi theo kiểu nhac Jazz) rất thú vị. Pác nào ko bảo thủ thì nên nghe....thú vị lám đó
    Được sin sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 16/12/2005
    Được sin sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 16/12/2005
  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ở đây thực ra không phải là bảo thủ bạn Sin ạ! Chẳng qua đó là lòng đam mê nhạc Beat đã khiến có người lên tiếng muốn giữ sự "trong sáng" của nhạc Beat thôi! Tại vì bạn biết đấy, cái cảm giác nghe nhạc Beat vang lên từ một căn gác xép nhỏ bởi một chiếc đài catxet sẽ thật khó quyên!
    Chắc bạn cũng đã đến xem 3 cô gái trong một band nào đó đã cover một cách sáng tạo mấy bài Beat trong đêm 8-12 cách đây 3 năm gì đó ở NVH Hai Bà rồi! Thật không thể hiểu được họ nghĩ gì mà làm như vậy! Riêng chúng tôi thì ko thể chia sẻ được!
    Còn việc sáng tạo là đương nhiên, nhưng sáng tạo như thế nào lại là một vấn đề! Làm sao vẫn truyền tải và thậm chí tìm được một cách truyền tải hiệu quả hơn tác phẩm và nội dung tác phẩm đến người nghe thì quả là tuyệt vời!
    À, thêm nữa, đĩa nhạc Jazz bạn mua ở đâu vậy?
  10. sin

    sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái mà Tuấn Beats nói đến chính là bảo thủ đấy ạ. Tớ cũng nghe beatles từ cái thời đó ( cách đây hơn 10 năm ) và tớ rất thích nghe ai cover lại beat 1 cách ko giống beat cho du`nó ko hay bằng....
    Còn ban nhac 3 người Nữ của bạn nhác đến có thể hôm đấy họ làm lại chưa hay (hoặc chưa hơp với bạn) nhưng cũng là sáng tạo chứ cung ko đến nỗi Kinh Tởm và NHiều người bạn của tớ nghe beát lâu năm vẫn chấp nhận được. Dù sao họ cũng dũng cảm thử nghiệm..,,,Phải làm thử thì mới biết hay hay dở chứ.
    CD Jazz up The beatles bán tại 135 Hành Bông
    Được sin sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 16/12/2005

Chia sẻ trang này