1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhet5

    linhet5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Có 1 điều tôi muốn hỏi là tại sao cái chàng H đó đã ko còn yêu em G rồi, biết em G và mẹ em ấy muốn kéo mình lại mà vẫn vay xiền ở đó nhỉ.
    Thế thành ra sau này có trả đc tiền, quay lại với bạn A nhà ta thì sẽ là lợi dụng mẹ con nhà G kia à.
    Đã ko yêu thì thôi hẳn, dứt hẳn chứ làm như thế thì cũng bó tay.
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái!
    Dù thấy topic cũng cách đây vào ngày rồi nhưng trưa nay chị mới tập trung đọc hết câu chuyện của em.
    Phải công nhận em là một cô bé tốt và rất trong sáng, sống tình cảm nữa
    Tóm lại ý em cần mọi người tư vấn cho em là điều gì vậy? bởi câu chuyện em kể khá chi tiết và xảy ra nhiều tình huống, kể ngay từ lúc mới quen nhau đến tận bây giờ. Mỗi đoạn em kể khiến mọi người cứ ngỡ thắc mắc của em là ở những đoạn ấy như:
    - Đoạn đầu: Khoảng cách giữa em và H, liệu em có nên yêu H khi H ko ở HN?
    - Đoạn 2: Khi biết H chưa dứt hẳn tình cũ, liệu em có nên tiếp tục yêu H ko?
    - Đoạn 3: Khi H chia tay với em, phụ bạc em để quay về với G, em đang đau khổ, tuyệt vọng, mọi người hãy cho em lời khuyên?
    - Đoạn 4: Em có nên quay lại với H ko khi em vẫn còn yêu H và H vẫn rất yêu em?
    - Đoạn 5: E và H quay lại với nhau rồi, rất yêu nhau nhưng vẫn cảm giác có rào cản gì đó giữa 2 người, vậy em có nên tiếp tục mối tình này ko?
    Tóm lại ý của em là gì? vì theo câu chuyện em kể thì một mình em tự quyết định mọi chuyện rồi, hết sự kiện này thì đến sự kiện khác xảy ra. Hay ý của em là muốn mọi người ở ngoài cuộc giúp em hiểu rõ hơn cuộc tình giữa em và H là như thế nào? em muốn mọi người giúp em thoát ra khỏi đám sương mù này đúng ko?
    P/S: Các bác đừng nói gì em gái nữa nào, khi ở độ tuổi như em này thì chắc ai cũng gặp những chuyện tương tự như thế, vì vậy bác nào có kinh nghiệm, hiểu biết thì từ từ giúp em ấy hiểu rõ hơn và sáng suốt hơn về chuyện tình cảm lằng nhằng này đi...
  3. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    thế giới này đâu thiếu những ngwòi dàn ông tốt đẹp mà phải cắm đầu dắm cổ vào 1 tình yêu khóc nhiều hơn cười, thử nhìn lại mình đi xem trong ánh mắt mình có còn chút long lanh nào hay không?
    đừng lãng phí tuổi trẻ vào 1 chuyện tình buồn!
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói đến nơi có sương mù xuất hiện mình hoàn toàn đồng ý với bạn gì đó là "Nhưng nơi có sương mù giăng lối há chẳng phải là trên đồi núi treo leo, là ở hẻm núi sao?" Nhưng bạn ơi! Thế bạn ko nghĩ có những buổi sáng sớm trên đường phố đến cơ quan làm việc bạn ko nhìn thấy có những đám sương mù giăng lối bạn sao? vậy chẳng lẽ chỉ có sương mù mới xuất hiện trên đồi núi cheo leo và ở các hẻm núi cao thôi?
    Vậy em gái ơi! việc đầu tiên là em gái hãy xác định lớp sương mù đang bao phủ quanh em là ở ngay đồi núi cao hay chỉ ở trên đường phố? nếu ở trên núi cao thì em ko nên tiếp tục đi bởi trong cái lạnh lẽo của màn sương, trong không khí mờ mờ ảo ảo, mịt mù làn sương ấy em có thể sẽ bị rơi xuống vực thẳm và kết quả thế nào thì em chắc biết rồi đúng ko?
    Nhưng nếu lớp sương mù ấy chỉ xuất hiện vì do thời tiết, do sự tác động khách quan thì em hãy cứ đi bởi chỉ một lát sau ánh nắng sẽ xóa tan đi màn sương ấy và con đường lại hiện ra cho em bước. Sau màn sương, đường phố lúc nào cũng mát mẻ hơn, sạch sẽ hơn và không khí trong lành hơn.
    Nhưng qua những gì em kể về H thì rõ ràng H thuộc kiểu con trai thiếu dũng khí, thiếu sự quyết đoán và bản lĩnh. Bởi vậy em có chắc rằng H sẽ mang đến cho em cs hạnh phúc sau này ko? Em hiểu thế nào là TY? TY của H dành cho em là gì? có phải là những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai em bởi những lời đầy yêu thương và hứa hẹn kia ko? Đấy là TY hả em?
    Trong TY, thỉnh thoảng cảm giác nhàm chán nhau xuất hiện là điều bình thường và tự nhiên thôi, bởi vậy mà sau mỗi lần như thế người ta thường làm mới mình hơn, thay đổi hơn để phù hợp với nhau và tạo nên sự hứng thú mới. Hiện tại TY của em và H đơn thuần chỉ là TY trai gái mà ko hề xác định được tương lai sẽ về đâu, ở đâu và sẽ đi đến đâu? bởi vậy mà ngay cả em và H đều cảm giác mệt mỏi và chán nản. Nếu như ko thể, nếu như ko xác định được thì hãy sớm thoát ra khỏi cs mờ ảo này đi em ạ!
    Tuy nhiên ko phải nói chấm dứt là chấm dứt được, em có cá tính, vì vậy nên chắc chắn em sẽ làm cho mọi việc trở nên rõ ràng rồi mới dứt điểm. Thế thì em hãy thử cùng H xây dựng kế hoạch tương lai cho 2 đứa một lần xem sao? Kế hoạch chung sẽ khiến em và H ko còn cảm giác nhàm chán nữa và nó cũng là thước đo TY thật sự của H dành cho em. H còn trẻ nên tính tình có thể thay đổi, trc đây có thể H thiểu dũng khí nhưng biết đâu sau những sai lầm vừa rồi H lại trở nên biết nghĩ hơn, sâu sắc hơn và mạnh mẽ hơn. Nếu em nhìn thấy H thay đổi, vì yêu em mà H quyết tâm sẽ xuống HN xây dựng cs với em thì tất nhiên em sẽ vẫn tiếp tục bước trong làn sương mù đang bao quanh em trên con phố này...và hãy luôn tin " sau cơn mưa trời lại sáng"
  5. vuive_vuive

    vuive_vuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dài quá! Kết thúc chưa nhỉ?
    Được vuive_vuive sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 25/02/2007
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    giờ thì mình đã hiểu hơn về điều đó!! Đúng là ban sớm, vẫn có sương mù, và mình cũng đã rất háo hức chờ đợi những gì tiếp theo, khi sương tan.
    Bạn gái chủ topic ơi, mạnh mẽ lên nhé!!
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    Tiếc gì? Chê e ko chơi được dancesport nên ko thèm chìa tay về phía em chứ giề? Hức hức! Dạo này hồn e để ở basame rồi, nên chơi dancesport như cào cào. Hôm qua lẫn cả chacha thành beebop cơ. Hậu quả của gần 2 tháng ko động gì đến dancesport đấy. Bị tên Maseo giằng co ngã bổ nghiêng bổ ngửa. Mà anh bông xinh đẹp hôm nào "dạy dỗ" e vài đường cơ bản đi anh ơi!
    Nhắc nhỏ: Anh đừng có động đến hai chữ "kiếm tiền" ở đây nha. Em là em cực kì "nhạy cảm" với hai chữ này và các chữ liên quan lắm đấy. . Nhắc lần nữa là e tự ái nghỉ chơi với anh luôn!
    Thứ 7 tuần sau nhá.
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 25/02/2007
    [/quote] Những cái này, đề nghị chị Pm riêng cho anh Chích Bông nhá, hoặc là thứ 7 tâm sự riêng
    Tôi cũng mong mọi người, nếu không thể có ý kiến chia sẻ, chãy vờ hờ hững bằng cách không post bài, còn nếu post bài, mong cho chút sẻ chia thật lòng.
    Hôm nay, nó là chuyện của người ta, biết đâu, ngày mai, nó là chuyện của mình. Mọi người đừng lấy topic của người khác ra làm chỗ câu bài như thế!! Thx all!
  8. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    chị, cám ơn chị vì đã chia sẻ.
    Chị hỏi e hiểu thế nào là TY? thú thực e ko trả lời đc chị ạ. E chỉ hiểu rằng, yêu và lấy là 2 chuyện khác nhau. Với H, như chị nói, nếu đã muốn cùng em đi tiếp, nếu đã xđịnh là ng` ở bên e , thì e tin sẽ thđổi đc H.
    Tại sao em yêu H ? Ko fải vì những lời ngọt ngào như rót mật vào tai. mà bởi H ít khi nói những lời đó. Những lần gặp nhau, nếu em nói :em nhớ anh, H thường chỉ cười, nhìn em rất lâu, rồi ôm chặt thôi.
    Từ bé e là đứa có cuộc sống ko đc vui vẻ cho lắm. E ko có đc sự hồn nhiên như nh` đứa trẻ dù em vẫn đc ăn sung mặc sướng. Từ lớp 5, em đã luôn thấy cuộc sống này nhiều rắc rối và fiền muộn. E đã từng muốn rời bỏ cuộc sống năm 13tuổi. E chưa bgiờ cảm thấy thực sự hạnh fúc. Tất nhiên mọi chuyện đều có lý do.
    Bên H , lần đầu tiên e tìm đc cảm jác yên bình. H là ng` đầu tiên cho e thấy e muốn sống, thấy cuộc sống màu hồng,biết thế nào là yêu thương thật sự, còn trc kia sống chỉ là nghĩa vụ. Vì thế, đối với e, H quan trọng.
    Đây là lý do mà thực sự e ko muốn nói ra bởi e cũng ko tâm sự với ai điều này cả, nhưng e ko hiểu có fải vì thế mà e trở thành mù quáng ko.
    dù sương mù có dẫn tới vực thẳm, thì e vẫn muốn đi chị ạ, e biết vựa thẳm trc mắt, nhưng e lại đi = hi vọng nhìn thấy anh sáng. Hi vọng nhìn thấy ánh sáng sẽ dừng khi họ đến trc vực thẳm, còn em tại sao vẫn muốn nhích thêm 1 chút, vì em cứ nghĩ biết đâu, chỉ thêm 1 bước nữa thôi, trời sẽ đổi jó, sương mù sẽ tan.
    Đoạn sau chị viết rất hay, e cũng muốn làm đc như thế.
    E cũng suy nghĩ rất nhiều mấy hôm nay, nếu H còn 1 chút lưỡng lự nào đó thôi, e sẽ rời bỏ ko tiếc nuối, dù sẽ mất rất nhiều thgian để wên, buồn nữa...
    Được bengocngech sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 25/02/2007
  9. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình tán thành với bạn, ai rơi vào tình huống này ít nhiều cũng bối rối vậy thôi. Những người đang rao giảng cái gì đó có đủ dũng cảm thì post chuyện riêng của mình ra cho mọi người bình loạn tí nhỉ, chứ cái kiểu bôi nhọ người khác mà không tự soi lại mình nó cứ thế nào í

Chia sẻ trang này