1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này mình không đồng ý với bạn. Không nên ảo tưởng cái gì đó là thiên đàng, tình yêu cũng vậy. Tình yêu cho bạn cảm xúc mãnh liệt khiến bạn nghĩ bạn đang sống trong mơ, không có dằn vặt đau khổ. Nhưng cảm xúc đó chẳng nuôi bạn mãi mãi, nhất là khi bạn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống, bạn càng tự tâng mình lên mây bao nhiêu thì khi rơi xuống thực tại bạn càng cảm thấy thất vọng và đau đớn bấy nhiêu. Quan điểm của mình là đối mặt với thực tế, thấy được cả cái 2 mặt của tình yêu nhưng vẫn dũng cảm để chấp nhận nó. Mối tình của beconngocnghech nghe không khác phim HQ là mấy, cuộc sống dường như chỉ có 3 nhân vật chính, suốt ngày sống với cảm giác yêu đương và hờn giận. Hãy đặt nó trong bối cảnh thực đi, để cho 2 bên gia đình biết, chịu nghe những lời khuyên hay thậm chí những phản ứng phẫn nộ của mọi người, coi xem nó được thử thách thì sẽ như thế nào, và không quên nhìn xa hơn tới tương lai của 2 người. Chúc beconngocnghech nhanh chóng vượt qua được khó khăn này nhé!
    Đang học cách suy nghĩ chín chắn
    Được chiaki_co_len06 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 25/02/2007
  2. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ đầu đọc qua câu chuyện của em, chị biết tuổi em còn trẻ nhưng tâm hồn em thì cũng khá già dặn. Lời văn của em thể hiện rõ nội tâm và tính cách của em. Phải nói rằng em suy nghĩ rất nhiều, sâu sắc và có cái nhìn về cs thắm đượm chút buồn bã nhưng lại tràn ngập tình yêu thương với mọi người. E có thế giới riêng của em, một thế TG khá phức tạp nhưng rất thú vị và ko phải ai cũng có thể thấu hiểu được để xâm nhập vào TG ấy dể dàng. H là người đầu tiên đã mở được cánh cửa trái tim em, H có ảnh hưởng ko nhỏ đến suy nghĩ và cách sống của em, vì vậy mà mối tình với H em ko dể dàng quên được cũng đúng thôi em à!
    Chị biết bất cứ ai khi post chuyện của mình lên nhờ sự tư vấn của mọi người thì thực ra trong lòng họ đã có sẵn phương án, chẳng qua vì họ muốn tìm thêm sự đồng tình, ủng hộ của người ngoài để họ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và thoải mái hơn với kế hoạch của mình. Lúc còn hoang mang, rối bời thì họ lại càng cần người chia sẽ, đôi lúc chỉ là để lắng nghe tâm sự của họ mà ko cần phải cho họ ý kiến. Em cũng ko nằm ngoài lệ ấy, vì vậy mà chị chẳng biết nói gì hơn là chúc em đủ mạnh mẽ, bản lĩnh và ý chí để đối mặt với bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với mình nhe! Nếu vấp ngã thì hãy biết đứng lên nhe!
    Người ta chỉ có thể quên được khi bản thân họ đã cố gắng hết sức mà vẫn ko có kết quả gì. Người ta chỉ có thể thoải mái, nhẹ nhàng chấp nhận được thực tế khi nhận thấy khả năng của mình ko còn sức, ko còn nơi nào để chiến đấu nữa. Và nhờ thế mà người ta có thể hướng đến cs mới tốt đẹp hơn, phù hợp với khả năng của họ hơn. Từ đó hạnh phúc mới trở lại bởi họ ko phải sống trong sự áy náy, dày vò hay tiếc nuối gì cả...
    P/S: Các bác lạ nhỉ? Đây là box TVTY mà, thế nên câu chuyện chỉ xoay quanh TY là đúng rồi và khi nói đến TY thì phải gạt các yếu tố khác ra một bên chứ! Film HQ chủ đề chính là TY, vì vậy mà họ chỉ tập trung chuyên sâu khai thác tâm trạng, thái độ và các tình huống trong TY, vì thế nên mới thu hút giới trẻ xem nhiều như thế chứ!!!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 25/02/2007
  3. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc ặc, các bạn gái trong này sao sến thế nhỉ. Sến cũng không sao nhưng có mức độ thôi chứ. Sao cứ tiểu thuyết hóa mọi thứ lên thế nhỉ, "thiên đàng" với "vực thẳm" gì. Tớ chả thấy tràn ngập tình yêu thương gì chỉ thấy các ấy đang tự ru ngủ nhau thôi
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì ai cũng hiểu kết cục rồi sẽ thế nào...Nhưng khi người ta còn mơ hồ, chưa nhìn thấy kết quả thực tế thì ngta chẳng thể chấp nhận cho qua câu chuyện một cách đơn giản như thế, đặc biệt với những người thích mọi việc rõ ràng nữa thì càng quyết tâm đi đến cùng bạn ạ!
    Kiểu này gọi là "chưa bị chém thì chưa biết đau" chứ ko phải kiểu "điếc ko sợ súng" bạn hiểu ko?
    Trong XH có rất nhiều loại người, có những người tự va chạm, rồi đứng lên, chỉnh sữa, thay đổi mình...mà ko hề nghe lời hay học hỏi từ người khác. Và em gái này nằm trong tuýp người ấy...
  5. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ thấy ấy có những phát biểu không ăn nhập lắm. Chuyện chủ topic quyết định thế nào là việc của cô ấy. Tớ đã đưa ra lời khuyên của tớ và việc của tớ cũng dừng ở đó, chấm hết. Chỉ có điều đọc bài của các ấy thấy sến quá thể. Vậy theo bạn người ta đã mơ hồ rồi thì mình có cần thiết phải ru ngủ người ta thêm như thế nữa không?
  6. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào với bạn nhỉ? có lẽ quan điểm của bạn khác tớ, vì vậy nên bất đồng cũng đúng thôi. Ý kiến của tớ ko hề có mục đích ru ngủ hay làm người ta mê muội thêm gì cả. Tớ đã từng chứng kiến rất nhiều người đau khổ vì TY, dù ai khuyên bảo thế nào cũng ko nguôi ngoai, vẫn tiếp tục lao vào cho đến lúc họ biết ko thể được nữa thì họ mới chấp nhận và bắt đầu suy ngẫm lại những lời khuyên từ mọi người. Nhờ thế mà họ sống thoải mái hơn bạn à! Ở đời ko ai biết được chữ "ngờ" , thế nên mình quan niệm "ai thích làm gì thì cứ để họ làm" và mình chỉ biết chúc họ " nếu thất bại thì hãy đứng lên đi tiếp" , rồi kết quả thế nào thì chính bản thân họ sẽ chấp nhận mà ko phải áy náy hay hối tiếc gì cả...
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - Thứ nhất: Bạn có chắc những người ko post chuyện riêng của mình lên mạng là những người ko đủ dũng cảm không? tôi thì nghĩ ngược lại những gì bạn nói. Tôi ko dám so sánh xem chuyện riêng của tôi (chuyện tình cảm, gia đình, công việc...) của mình có éo le đau khổ hơn chuyện của bé, bởi vì với mỗi người đều có một cung bậc tình cảm, lý trí và khả năng đối diện và xử lý vấn đề là khác nhau. Tôi khác bé ở chỗ: Tôi đã từng chìm ngập trong bế tắc căng thẳng suốt 7 năm trời. Trong 7 năm đó có bao nhiêu đêm tôi khóc một mình và thức trắng đêm?Nhưng người thân ruột thịt và bạn bè tôi ở cùng phòng trong ktx suốt 2 năm cũng chẳng biết đến những đêm thao thức trở mình của tôi. Tôi không phơi ruột gan mình cho thiên hạ. Bạn thân tôi, có thể chia sẻ với tôi một vài tiếng thở dài, nhưng họ không thể thay tôi quyết định việc của tôi. Việc tôi làm, con đường tôi chọn tôi đã quyết. Chỉ có điều, tôi hơi một chút yếu đuối nên đã để những day dứt đeo bám dai dẳng.
    - Thứ hai: Phần vàng vàng. Thế nào là bôi nhọ? Thế nào là tự soi lại mình? Quay lại vấn đề "chưng" chuyện của mình lên mạng cho "mọi người bình loạn": thưa bạn! Đã chấp nhận phơi ruột gan cho thiên hạ nhìn, là phải chấp nhận những ý kiến nhiều chiều khác nhau. Người hiền dịu, nữ tính nhẹ nhàng thì họ khuyên theo lối nhẹ nhàng. Người theo chủ nghĩa "Thuốc đắng dã tật" như tôi thì chỉ có những lời khuyên theo kiểu "tát thẳng vào mặt cho tỉnh cơn mộng mị". Khi đã chấp nhận giơ mặt cho người ta tát, thì tát xong đừng kêu gào lên theo kiểu "vừa ăn cướp vừa la làng". Tôi đã "bôi nhọ" ai chưa nhỉ? Ngược lại, tôi rất có cảm tình với bengoc, bởi cái chất trầm lắng kín đáo ở trong bé ấy.
    Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói nhé!
    @nuhoang: Nhu cầu chat chit spam là nhu cầu ngay lập tức và tức thì đối với mọi thành viên. Mình không thể không reply lại lời "thăm hỏi" của anh bạn Chích Bông được, như thế là bất lịch sự. Nhưng mod thì chẳng chịu mở đất cho anh em spam. Nên mình đành xả rác bừa thôi. Ai bảo: Trên không chính thì hạ tắc loạn. Bu tớ bảo vậy!
    Nói nhỏ xíu: Một topic buồn như vậy, phải có đôi chút gió mang chút hương thơm thơm cho đời tươi trẻ. Chớ chủ topic đã buồn rồi, ai vào cũng giỏ lệ buồn theo thì mấy bữa mà box này ngập nước mắt mất.
  8. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc chuyện, nghe cũng có vẻ hấp dẫn, vì lâu lâu mới thấy Box mình có chuyện nghe vui tai thế. Sau này càng đọc càng thấy chán, em chủ topic hơi bị lê thê, cứ vặn nước chảy xối xả, đọc nẫu hết cả mề. Thấy cô bé cứ tôi tôi, rồi lại H H, làm mình tưởng chuyện người lớn, hoá ra lại giống chuyện tuổi mới lớn hay bán ở Kim Đồng.
    Nói thật chứ mấy cái chuyện như của em chủ topic này có mà cả tá, mấy cô mấy cậu cứ bảo tiểu thuyết này tiểu thuyết nọ chứ anh chị em trong Box mình chả thiếu mấy cái chuyện ẩm ướt thế này. Mấy chuyện thế này chỉ mệt đầu các em nhỏ thôi, em chủ topic chắc cũng chưa đủ lớn để suy nghĩ khác được, suy nghĩ được như kiểu THẾ GIỚI KHÔ của bác Tè Tường thì chuyện đã khác lâu rồi.
    Ko biết em chủ topic đã the end chuyện chưa đây, chuyện còn tiếp thì viết xúc tích 1 tí em ơi, cô đọng đỡ mất công em type lại, ko tốn thời gian mọi người đọc. Có gì cần tư vấn cứ hỏi luôn đi.
  9. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hihi, nói đi nói lại thì người bất lịch sự nhất ở đây là tớ. Xin lỗi cả nhà vì đã vô duyên vào đây spam.
    Đầu tiên vào đây đọc thì còn thấy hứng thú, nhưng càng đọc càng thấy câu chuyện có vẻ tiểu thuyết với các chi tiết dài dòng lê thê quá. Không dám cho ý kiến gì, chỉ dám đọc và hi vọng mọi người sẽ có được những lời khuyên hữu ích cho bengocngech (nghech?)
  10. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều chứ lấy đc bao nhiều . Việc gì phải khổ sở với thằng cha H nhu nhược đấy vậy

Chia sẻ trang này