1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đọc chuyện của bạn mà tôi thấy bạn sao ấy?trẻ con ko ra trẻ con ,người lớn thì ko fải? có thật ko vậy?câu chuyện càng về sau càng nhàm chán!
  2. billgate_qn

    billgate_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    bỏ quách cái thằng H nhu nhược đấy đi
  3. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Mình thừa nhận là hơi quá lời một tí ( có lẽ uốn lưỡi chưa đủ 7 lần ) nhưng mình chẳng ám chỉ riêng một ai cả, sao bạn lại tự vận vào mình nhỉ. Mình thấy cô bé đã dũng cảm post lên câu chuyện thì chắc chắn đang rất tuyệt vọng và cần sự sẻ chia chứ không phải là "nói như tát vào mặt" hoặc biến câu chuyện thành một thứ hài hước. Tát cho tỉnh thì tốt đấy nhưng tát mạnh quá không những không làm cho người ta tỉnh được mà có khi còn gây thêm thương tích khác nữa. "Thuốc đắng dã tật" không có nghĩa là dùng morphin cho người bị đau đầu cảm cúm và cũng đâu cần dùng búa tạ để đập con ruồi?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ok! Có lẽ thảo luận vậy là đủ rồi. Làm cho tỉnh người.
  5. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ xem trong profile cua bạn lại thấy là đã lập gia đình. Lằng nhằng quá. Thấm đẫm nước mắt quá. Xúc động quá. Cao thượng quá. Bạn có cần thuốc ngủ không? Hay là sợi dây thừng? Hay là trong một căn phòng kín tràn ngập hoa hồng? Hãy chết vì tình yêu!!! . Bạn thấy cuộc sống chỉ toàn nghĩa vụ thôi à? Vậy thì bạn hãy tự giải thoát. Công nhận bạn khổ thật, khổ ơi là khổ. Thôi mình chẳng biết nói gì, chỉ mong bạn tìm được cách ra đi thanh thản. Thiên đường đang chờ đón bạn!!! Welcome lady and gentlemen!!!
    Nhưng phải công nhận chú H của bạn hèn thật.
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ờ nếu đây chỉ là câu chuyện bịa đặt thì công nhận quá đáng thật. Hoặc là hắn ta hèn, hoặc toàn bộ đều chỉ là trò chơi của hắn?
  7. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Phùuuuuu, may quá, đọc đoạn đầu cứ ngỡ là cô bạn tớ đang mến, sao mà giống thế. Càng đọc đoạn sau thấy chắc chắn là ko phải roài. KaKa may ghê...
    Blue River ơiiiiiii. Tớ nhớ ấy lắm lắm lắm...
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thank...sờ! Cũng xin chia sẻ 7 năm khó khăn với bạn, mình cũng chẳng kém là mấy, 7 hay 8 năm gì đó stress liên miên. Không phải sến đâu, mà là cực sến
  9. sbug

    sbug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay , giống phim dài tập quá, càng theo dõi càng chán
  10. gaconchotmat

    gaconchotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Co be ngoc nghech oi,
    Cot chuyen cua ban giong minh.
    Minh da chon con duong cua minh là đến với một người khác yêu mình (tất nhiên là mình cũng có t/c). Tuy nhien doi khi chanh long nho den nguoi ta, nhung chap nhan thoi , khong the trong chờ gì vào một con người thiếu quyết đoán như vậy.
    Cái gì rồi cũng có thể qua đi.
    Chúc em có được lựa chọn đúng đắn

Chia sẻ trang này