1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tớ thích câu chuyện của bạn quá, nó làm tớ nhớ hồi tớ 20 tuổi :D
  2. congiothoang095

    congiothoang095 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ko biết là mình có bế tắc hay không nữa? Nhưng ko hiểu sao vẫn ko thấy thoải mái trong TY.
    Đã yêu nhau được hơn 2 năm rồi, thời gian đầu thấy rất hạnh phúc, không có một chút buồn. Thế rồi dần dần, mọi chuyện bình thường trở lại, không phải lúc nào cũng như trên mây như 2 năm về trước. Mình biết, đấy cũng là chuyện bình thường, vì dần dần thì mọi thứ cũng trở nên quen thuộc rồi. Đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau, nhiều lắm. Cũng gắn bó và chia sẻ với nhau nhiều thứ. Mình thì càng ngày cành yêu người ta hơn, ngày nào cũng nhớ và cũng muốn gặp. Nhưng người ta lại khác, lại không muốn mình nhớ người ta nhiều như thế, vì sợ mình sẽ nhớ người ta mà phải buồn hay ko làm được việc gì. Thật sự, mình cũng ko cảm nhận được xem người ấy có nhớ mình hay ko? Điều đó làm mình buồn vì cảm giác mình ko là gì cả. Người ấy thì lúc nào cũng bắt mình phải hiều dù chẳng bao giờ thể hiện tình cảm như thế. Nhiều lúc cảm thấy bế tắc lắm, không biết mình có nên tiếp tục nữa hay không? Không biết mình có thể chấp nhận được không? Từ trước đến nay, dù có bất cứ điều gì xảy ra mình cũng bảo là phải chấp nhận, chẳng bao giờ giận dỗi, lúc nào mình cũng sẵn sàng chờ đợi. Nhưng mình cũng biết, cảm giác nhiều khi thật chẳng dễ dàng chút nào. Hôm nay, mình lại nói mình nhớ, thế rồi người ấy bảo ko muốn nghe nhiều cảm xúc của mình quá? Mình ko hiểu hay cố tình ko muốn hiểu? Chẳng lẽ, yêu một người mà lại ko muốn biết người ta có nhớ mình hay ko ư? yêu một người mà ko cần phải thể hiện tình cảm với người ta ư? Là thế nào đây? người ấy quá tin rằng mình rất yêu người ấy và không cần nghe mình nói nữa? hay người ấy cao thượng luôn nghĩ cho mình mà mình không hiểu? Chẳng lẽ, yêu một người là khi người ta ra đi mình vẫn sống bình thường, không sợ mất người mình yêu? Chẳng lẽ yêu mình mà ko cần có mình cũng được? Mình thật sự không biết phải nghĩ thế nào. Cũng chẳng biết hỏi ai về điều này, hoài nghi chính mình mà cũng có được đâu.
  4. ihi

    ihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Quý vị ném đá topic vừa thôi, cô bé ngốc sợ rồi, chạy luôn rồi.
    Em ơi, ngắn gọn nhé, chị đọc topic của em một mạch 13 trang, thấy giống quá nửa với tuổi thơ bão táp chị. Em không có gì sai, tuổi có vậy thì chỉ như vậy thôi. Nhưng bây giờ thì tỉnh đi.
    1. Đương nhiên, em sống trong môi trường thế, tất nhiên tâm tư tình cảm phải là thế.
    2. Đến tuổi khao khát yêu (tự mình k nhận thức được) thì có một thằng nó gãi đúng chỗ ngứa, gãi theo cách mình thích, không đổ mới là lạ.
    3. Qua một số thăng trầm nho nhỏ, khi em tái hợp lần 2 thì tuổi khá hơn, cái sự nhàm chán là biểu hiện đích đáng cho bản chất mối luyến ái ấy. NÓ không có cốt , toàn lờ tờ phờ, em thì mê man còn đồng chí H èo uột. Tình cảm chỉ đến thế thôi, mệt rồi.
    4. Chia tay? Trước chị làm thế đấy. Cái mà em đang vật vã bây giờ không phải là tình yêu. Là sự nuối tiếc thôi. Cái này phải tới sau hơn 10 năm (tức là gần đây) chị mới nhận ra. Nhưng nếu em dứt được, sau 1 năm nữa có khi em sẽ thấy thanh thản như chị đã bàng hoàng nhận ra sao mình có thể thảnh thơi thế, yêu đời thế.
    5. Nghe kể, thấy em đẹp hơn chị và thu hút đàn ông hơn chị. Vậy thì hoàn toàn có thể có 1 đấng chồng hơn chồng chị bây giờ. Mà chồng chị bây giờ thì ngon hơn tỉ lần bác người xưa của chị. He he, có chịu đau được khoảng 1 năm để đổi lấy 50 năm còn lại sung suớng k?
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đồng ý với tất cả các lời khuyên của chị shanex(chỉ quote một bài tiêu biểu)!
    @bengocnghech: Mình hoàn toàn tin vào chuyện của ban và nghĩ bạnlà một cô gái rất trong sáng. Đôi lúc mình nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh như bạn, mình có đủ niềm tin vào tình yêu, đủ trong sáng như thế, dũng cảm và mạo hiểm như bạn không nữa! Tuy nhiên, trước khi mạo hiểm dấn bước trong sương mù, bạn hãy tìm hiểu kỹ hơn về tình cảm của mình, về H, về khả năng anh ấy có thể đem lại hạnh phúc cho bạn sau này; mà những phép thử thì chị shanex đã nói hết rồi, mình cũng không thể khuyên bạn gì hơn nữa.
    Thế nhé, chúc bạn vui vẻ và có lựa chọn đúng đắn!
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 01/03/2007
  6. satsonvoibo

    satsonvoibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho phép em có ý kiến thế này nhé:
    @bengocngech muốn chúng ta tư vấn cho bé về chuyện tình cảm của em ấy, vì vậy chúng ta hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cô bé để giúp bé thoát ra khỏi mớ bòng bong đó. Các pác là những người từng trải, hơn nữa lại là người ngoài cuộc vì vậy sáng suốt hơn người trong cuộc, vì vậy các pác hãy cho những lời khuyên mang tính tích cực, đừng áp đặt suy nghĩ của mình càng làm cho em ấy rối thêm. Chuyện của mình còn chưa giải quyết xong lại còn quay sang tranh luận với các pác thì thú thiệt là mệt lắm.
    @bengocngech: Lời nói thật luôn khó nghe, em hãy chân thành lắng nghe lời khuyên của mọi người nhé. Mọi lời khuyên của người khác chỉ mang ý nghĩa tham khảo thôi, cái chính là mình phải tổng hợp mọi lời khuyên của mọi người rồi từ đó có quyết định của riêng mình. Mục đích của em là muốn mọi người tư vấn cho em, vì vậy em hãy kể hết câu chuyện của em đi, những chuyện khác em đừng bận tâm nữa.
  7. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    ngồi từ 4h kém và bi giwò là 4h30 mới đọc hết topic cái chị j` ơi , em nói thật chứ chị yếu đuối quá ấy Qua cách chị viết em nghĩ chị là mẫu con gái nữ tính lém .Từ chuyện ngồi nghe 1 con ranh ( em G ) nói xấu người yêu mình , rồi bình luận , thối mồm bình luận về tình yêu của mình mà chị cứ ngồi im de, rồi bật khóc --> pó tay lun Chị ơi , chị đang ở Hn chứ o phải ở sứ sở thần tiên , đang ở năm 2007 chứ o phải là năm 1907 mà cứ phải im de rồi như thế
    Mà sao chị dễ tin người thế , cái thèng cha Hát ấy có cái qué j` đâu ,đàn ông con trai mà o rõ ràng , quyết đoán , hơi tí là khóc , cái loại đấy lướt đi cho rảnh , mai sau về lấy nhau , chị đã yêu đuối , lại công thêm 1 thèng cha đuối yếu thế thì gia đình ngày ngày ngập chìm trong tiếng khóc mất . Chị phải nghĩ chị hơn nó về mọi mặt , nó o có được chị thì nó tiếc ấy , cần qué j`
    Đưa ra cái lí do quay lại với người yêu cũ khá chuối củ rồi lại bảo cứ nối lại tình xưa trong im lặng đê rồi thì bao giwò có đủ điều kiện thì sẽ đá đít em G thối mồm kia Chờ đến mút chỉ hả chị
    Trong truyện này :
    Thằng cha Hát : sướng nhất , suốt nagỳ đóng bộ mặt ỉ oi , bắt cá 2 tay
    Em G : con cá béo 1 , em này chắc ở cái vùng quê đấy cũng dạng yêu nữ thôn , bị bệnh thối mồm truyền kiếp , với nhwũng em như này , trước khi nói chuyện chị cứ phải hỏi " ê , sáng đánh răng chưa vậy ? "
    Chị : Cá béo 2 , quá uỷ mị , uớt át và dễ tin người . Em khuyên chị nên cẩn thận , chuyện này còn nhỏ chứ về sau ra xã hội còn nhùi chuyện khác phức tạp hơn chị ạ . Mà cuộc sống o chỉ có mỗi yêu đương chị còn đang đi học , cố gắng học thật giỏi mai sau có công việc làm tốt kím thật nhùi tiến sang Hàn Cuốc sửa cho nong nanh , nung ninh , khối thằng theo chị ạ Cần dek j` thằng đấy
  8. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ được đọc topic này, câu chuyện cũng thú vị nhưng tôi thấy những bài comment của các bác còn thú vị hơn như bài của bác tetuong02
    thực sự thì mình đang rất buồn (trái tim mình lại nhói đau rồi) nhưng đọc những bài viết của bác tetuong02 có lẽ là giải stress hiệu quả đấy và còn rất nhiều lời khuyên của các chị em gái nữa --> rất nhẹ nhàng, ý nghĩa. Còn về chủ topic tôi thấy cobengocnghech thật đáng thương nhưng lại thấy cài gì đó thú vị trong con người này(nếu ngoài đời có gặp...), chưa tốt nghiệp PT vẫn còn trẻ mà những câu văn thật là buồn.
  9. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với bạn câu này nè " chủ topic vẫn còn trẻ mà những câu văn thật là buồn". Ko hiểu sao khi đọc câu chuyện của em này, dù rất dài và chẳng có gì đặc biệt trong câu chuyện nhưng mà mỗi câu, mỗi chữ của em ấy, mình lại cảm nhận được sự buồn bã, tiếng nấc nở nghẹn ngào, cay đắng và một tâm hồn rất phức tạp nhưng mà thú vị và trong sáng vô cùng.
    Bạn nói rất đúng về cobengocnghech đấy!
    Ko biết dạo này cô bé thế nào rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này