1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko thể ngủ đc, vì H vừa gọi rủ đi HPhòng chơi, chẳng biết quyết định ntn? chuyện thì còn dài wá, ko thể kể hết ngay đc. Có lẽ tôi sẽ thứ để viết thôi.
    Cám ơn mọi ng.
  2. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    đi riêng hay đi đông hả bạn?
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    cái này hay đấy
  4. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    còn có 1 người bạn của H nữa anh ạ, vì nhà bạn H ở HP, lái xe lên đón H về chơi, bảo nếu đi thì đón tôi luôn.
    Nhưng chuyện có đi đc hay ko thì khó nói lắm, vì có lẽ fải nghe hết câu chuyện "3 chìm 7 nổi " này mọi ng mới khuyên tôi đc, như thế có lẽ ko kịp,
    Hiện h tôi chưa trả lời rõ ràng là có đi ko. Đi 1 ngày thôi, ban ngày.
    Được bengocngech sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 22/02/2007
  5. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đặt ra câu hỏi sao anh ấy lại rủ mình mà không rủ người khác ko nhỉ :)
    - Anh ấy muốn gần gũi bạn hơn nữa đấy --> nếu bạn thực sự có cảm tình với anh ấy (có cảm tình thôi nhé ^^) thì nên thử tìm hiểu thêm có thể tiến hơn được nữa ko :)
  6. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em này ở lò đào tạo mốc xì à
  7. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đc kể tiếp.
    Tôi nói thật là ngoài chuyện sống nội tâm, tôi khá ngoan, suy nghĩ ko fải kiểu wá hiền lành, nhưng ko fải loại chơi bời. Trc đây, có 1 ng` thích tôi, khi đó tôi ko thik anh ta vì thấy trẻ con. 1 năm sau, anh ta thay đổi, chẳng hiểu tại sao, tôi lại thích. Lúc đó thì anh ta ko còn thích tôi. Tôi cứ thích rồi yêu thầm thế trong vòng 2 năm, sau đó a ta nhờ tôi nói hộ với cô bạn thân tôi là a ta thik cô ấy. Tôi chẳng biết là có biết tôi yêu anh ta ko nữa.
    Tôi nói luôn với cô bạn tôi ngay sau khi biết tin đó, và, bạn tôi, cũng thích ng` đó...rồi chạy về nhà khóc như mưa mấy ngày.
    Tôi rút khỏi cuộc sống của 2 ng`, 1 fần vì buồn cho bản thân mình, 1 fần vì muốn họ đc thoải mái. Tôi có nói với cô bạn rằng, nếu yêu, cứ đến với ng` đó. Tôi ko nghĩ j cả đâu.
    Nhưng sau đó, tôi nghe bạn bè nói lại, sau khi họ biết cả 2 đều có tình cảm thì có gặp gỡ riêng nhau 1 lần, và sau đó. ko đến với nhau.
    Có fải vì tôi?
    2 năm sau tôi mới wên hẳn đc ng con trai đó.
    1 lần thik vu vơ với 1 anh chàng nào đó, nửa tháng, chưa thổ lộ j thì chán.
    Đến khi gặp H, có thể coi là chưa có mối tình vắt vai nào, hay rồi?
    Tuần tôi lên đó, dĩ nhiên tôi có cho H biết.
    H có rủ đi chơi, nhưng tôi ko đi, 1 fần vì tôi là đứa ngoan, do thói wwen, 1 fần vì ko muốn bà tôi lo.
    Có điều, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Ở đâu mọi ng có biết ko? Tại 1 hàng internet gần nhà bà tôi.
    Ngày nào cũng chờ đợi đến h đấy để đc gặp H. H cũng vậy.
    gặp nhau, chúng tôi chỉ nhìn nhau, rồi chat .
    Lúc đến và lúc về mới nói chuyện với nhau đc 1 ,2 câu, còn toàn chat như kiểu ở xa.
    -Em làm cái móc khoá cho anh chưa?
    -Chưa.
    _Sao chưa làm, a cứ tưởng làm rồi, đang muốn xem.
    -Uh em bảo làm mất công mà, lâu lắm, e còn ko khéo tay nữa.
    Mà em có wà khác cho a rồi, yên tâm.
    _quà j?
    - Hôm nay chưa đưa đc.
    -Thế bao giwò, cho a xem luôn đi ...
    -ko.
    Cứ thế. ngày wwa ngày, thỉnh thoảng H way ra nhìn tôi 1 cái rồi lại chat tiếp. Thik thoảng lại rủ đi chơi, nhưng ko bgiờ tôi đồng ý.

  8. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh, chúng tôi wen nhau 2 năm rồi, tôi hiểu anh ý lắm rồi. Nhưng hiểu mà như ko hiểu... chuyện này có lẽ tôi sẽ qđịnh theo cảm xúc của tôi sáng mai. Ko muốn nghĩ trc, vì có lẽ, càng nghĩ càng ko ra.
  9. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    có 1 lần, vào ngày thứ 5, wán chat mất điện. Khách ra về hết, còn tôi và H ngồi lại. Tại vì còn sớm, mà H rủ đi chơi thì tôi ko đồng ý, 2 đứa ngồi trong fòng, nói ông chủ hàng cho bọn cháu ngồi nhờ chờ điện.
    H lôi điện thoại ra bật nhạc nghe. Tôi cầm điện thoại H nghịch, 1 lúc bấm linh tinh,ko biết way lại chỗ nhạc thế nào, tôi hỏi H, tay vẫn cầm điện thoại, rồi vô tình, tay H chạm vào tay tôi, để bấm fím đthoại thôi, tôi định rút tay ra nhưng lại sợ rơi điện thoại, tình trạng đó kéo dài có 5s, mà tôi thấy dài như thế kỉ. Tôi đỏ mặt, H nhìn tôi, chẳng nói j.
    H lại hỏi chuyện wà, tò mò vì ko hiểu ko fải cái móc khoá thêu đó thì là cái j.
    Tôi chạy về nhà lấy wà cho H,
    -cái j đây?
    -móc khoá.
    - ơhhhhh....
    tôi cười.
    H mở gói wà ra, cái móc khoá tôi in, sau là chữ I love U thêu ngược.
    H bần thần ngồi ngắm 1 lúc, tôi có cảm jác H ko tin vào mắt mình. rồi ngẩg lên nhìn tôi cười rất tươi.
    Tôi bảo : cười j, e chẳng biết chọn hình và chữ j cho hợp, nên chọn đại mẫu đẹp nhất thôi. có ngyêu thì tặng ngta.
    H chỉ cười.

    Lâu lâu sau mới có điện thì lại gần h về.
    Trc khi về, H chat : sáng mai, a wa đón đi ăn sáng, đc ko?
    Tôi nghĩ 1 lúc, thật ra có nghĩ đc j đâu, rồi gật.
    Nhớ rõ khi đó H vui thế nào.
    Tối hôm đấy, cứ nhắn tin dặn, mai ko đc ăn trc với bà đâu đấy, fải để bụng để đi ăn thật nhiều với anh.
    Tôi chỉ uh.
    H hẹn 8h.
    7h tôi dắt bà đi ăn sáng như thường lệ. Dĩ nhiên là tôi chỉ ăn rất ít.
    8h H đến, 2 đứa đi ăn fở. Bát fở to đùng, hic, bt tôi ăn đã như mèo ăn. Tôi chỉ ăn 1 ít, H hỏi
    -ăn với bà rồi hả
    -uhh , e no lắm.
    - thôi thế ngồi nhìn anh ăn.
    tôi im lặng, nhìn H ăn, thật tôi thik cảm jác đó, xung quanh ồn ào, nhưng 2 chúng tôi im lặng. Vui...
    Ăn xong, 2 đứa đi uống cafe, trời mưa...lại có cơ hội để im lặng, ngồi nhìn mưa, chẳng biết H nghĩ j lúc đó... chứ tôi thì chả nghĩ đc j cả.
    H đèo tôi về sau khi mưa tạnh
    -sao a đi chậm thế''
    -để nước ko bắn vào em đc.
    Tôi đỏ mặt nhưng H ko nhìn thấy.
    Tối đó, lại mưa, rất to, bt chúg tôi gặp nhau vào bchiều, nhưng vì sáng gặp rồi nên chiều thôi. H gọi
    -a wa bg nhé;
    -hâm àh, mưa to lắm/
    - mưa cũng đi
    - em cấm đấy
    -a đi đây
    Mưa to rầm rầm, thế mà H vẫn fi xe wa, lúc H đi tôi còn thấy lo.Tôi vừa chạy vào wán chat thì ông chủ hàng đã nói : nó ngồi trong kia kìa .
    Hơi jật mình, tôi hình như chưa từng nghĩ đến cảm jác, hình như H đã là cái j đó rất thân thiết của tôi.
    Hôm sau là ngày cuối cùng tôi ở đấy rồi, nhưng tối đó H vẫn ko nói j cả. Chúng tôi vẫn say sưa với những dòng chat vô tư như bạn bè thân thiết.

  10. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm sau,chúng tôi lại gặp nhau vào bchiều. H rủ tôi đi chơi buổi tối với H, tôi ko đồng ý
    cả buổi H chỉ ngồi nằn nì chuyện đó.
    Thực ra, ko fải tôi ko muốn đi, nhưng ko thể đi đc.
    Bà tôi vốn là ng` hiền lành, wí tôi lắm, nhưng tôi chưa bgiờ lên đây mà đi chơi buổi tối, tôi sợ bà lo. Ở đây an ninh ko đc tốt lắm.
    H về, thấy H hơi buồn.
    H bảo tối lại sang đây vậy.
    Gần tối, ăn cơm xong, thì chị họ tôi wa rủ đi uống nước cùng vợ chồng chị và 1 ng bạn. Chị này trc xuống học, ở nhà tôi mãi, nên thân lắm, tôi cũng chẳng giấu chị chuyện của H.
    H đến, tôi chạy wa hàng net rủ H đi cùng, tôi ước đc nhìn lại vẻ mặt vui mừng khi ấy của H, háo hức như đứa trẻ.
    Chúng tôi vẫn nói chuyện bt , ngồi cafe cùng anh chị cũng nói toàn chuyện vẩn vơ.
    Anh chị tôi có rủ mai ở lại, vì cuối tuần a chị mới đc nghỉ để dẫn đi chơi,
    H bỗng nói nhiều hẳn, nhưng tôi ko thể thay đổi kế hoạch. Lại thấy H buồn.
    Đến khi về, chị tôi bảo H chở tôi về = đg` khác, còn anh chị rẽ vào đâu đó, chỉ dặn đừng về khuya wá.
    Im lặng và im lặng.
    -trời mùa hè, nhưng ở đó vào tối thường lạnh
    Tôi bảo : em hơi lạnh.
    Vô tư thôi, tôi chẳng nghĩ j khi nói thế cả.
    H vòng tay ra sau, nắm lấy tay tôi, rồi vòng lại đằng trc.
    Tôi để im 1 lúc rồi cũng vòng cả tay kia lên, ôm chặt.
    Đang đi thì gặp bạn H, nhưng ko nói j cả.
    Chúng tôi đi gần về đến nhà H mới bảo, mai em về rồi, anh nhớ sao chịu đc.
    -em cũng ko muốn thế mà...
    Đến gần nhà thì tôi bắt H cho tôi xuống, sợ bà nhìn thấy. Tôi chạy vụt về trong bóng tối, sợ H thấy tôi buồn.
    2 đứa nhắn tin cho nhau mãi mới ngủ đc.
    .
    .
    .
    - mai bạn a liệu có hỏi em là ai ko?
    - chắc chắn là có, thể nào chúng nó chả hỏi.
    - nếu hỏi, a trả lời sao?
    - a bảo ngyêu anh, đc ko em ?
    - e ko biết...
    hết tin đó thì H bắt tôi đi ngủ vì mai fải dậy sớm về.
    Hôm sau H cũng đưa tôi ra xe .... tôi thấy H buồn lắm ...
    xe đi rồi mới nhắn... a sẽ ra HN với em nhiều,nhưng làm sao đc gặp liên tục nữa...
    chúng tôi yêu nhau nhanh wá fải ko?
    Được bengocngech sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 23/02/2007

Chia sẻ trang này