1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Về HN. 2 chúng tôi như fát điên lên vì nhớ, bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu dòng chat cũng ko đủ. Nhưng ko bgiờ nói wá nhiều, những dòng tin nhắn chỉ đủ ý , thêm 1 chút yêu thương thôi. Vẫn ngắn ngủi.
    Trc khi chơi với H, tôi đã hỏi a tôi nh` lần về H, bác tôi cũng rất wí H, nhưng dĩ nhiên ko biết chuyện. P nói H trc nhát gái lắm, nh` con gái thik nó, nhưng nó ko yêu ai, mãi mới thích 1 em, thì cũng chia tay rồi. Mà đến khi yêu H, tôi cũng cảm nhận đc điều đó. Tối trc khi tôi về, H có thể ôm hay hôn tôi, nhưng H ko làm...
    Thỉnh thoảng H lại xuống HN với tôi, lần thì 1 ngày, lần thì 2 ngày, 2 ngày thì tối H ngủ KSạn. Mỗi lần như thế, chúng tôi vui lắm, nhưng có lẽ 2 ng` ít nói đi với nhau, khoảng lặng nh`... và tôi yêu nh~ khoảng lặng đó,
    Dần dần, bạn bè biết chuyện. 10 đứa thì 8 đứa fản đối, từ thân đến ko thân.
    -M điên àh, xquanh bnhiêu jai, ko yêu, lại yêu xa thế, wản làm sao đc?
    -Yêu thế thì tương lai ntn? Sau này nhỡ lấy nhau thì sống thế nào.
    -M đây á, yêu nó áh, ko tin đc...? M có nhớ m đã từng nói j về chuyện yêu ko, t bất ngờ wá đấy...
    ....
    tôi chỉ thở dài : yêu mà, biết sao đc, sao chúng mày nghĩ xa thế.
    hay : tin tưởng là đủ .
    đc 2 tháng thì có chuyện....
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Nhanh gì mà nhanh, sốt hết cả mề, thời buổi này mà quen nhau hơn 2 năm còn chưa nắm tay nhau, ở gần nhau lại chơi kiểu nói chuyện qua chat, đọc thấy cứ tiểu thuyết hồng hồng tuyết tuyết kiểu gì ấy, thích hợp cho các bé cấp 1
  3. Xung_Doanh

    Xung_Doanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic. Bạn bảo wen nhau 2 năm rồi mà yêu nhanh thì mình chịu. Nếu thực sự như bạn đã tâm sự thì tôi thấy tình cảm của bạn và anh ấy đã có thể nói là Tình yêu.
    Theo như vậy, tình cảm của bạn và anh ấy sao lại ko được sự ủng hộ của gia đình, ngay cả anh trai P của bạn cũng công nhận đó là ngwưòi tốt. Bạn wen anh ấy đã 2 năm mà suốt thời gian đó anh ấy ko tán tỉnh bạn thì đúng là "Hiền" thật. Nhưng chuyện tán cũng có nhiều cách, như mình thấy cách anh ấy quan tâm bạn như vậy cũng là biểu hiện của "tán". Vì chưa rõ hồi sau ra sao? Mai bạn kể tiep vậy. VÌ sao gia đình bạn ko ủng hộ, bạn và anh ấy gặp trở ngại nào? Sáng nay bạn có đi chơi HP với anh ấy ko? Thành phố bạn sống chắc ở trên Thái Nguyên ah`!
    Theo suy nghĩ của tôi thì yêu nhau là chia sẻ, bạn và anh ấy thực sự có tình cảm thì hãy vượt khó khăn bảo vệ Ty của chính mình.
  4. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi sign in YM, nhận đc 1 đống PM , và 1 cái nick mới xin add.
    Nội dung thế này :
    -chào chị
    -e là G, e ở ... em là ngyêu anh H.
    -tình cờ vào nick a ý, e thấy nick chị thì muốn làm wen thôi.
    - chị là j của H thế.
    Tôi ko tin vào mắt mình, G áh ? có fải cái con bé mà P đã nhắc đến ko?
    Tôi lôi P ra hỏi, P bảo ko biết nick này, nhưng nếu tên G, có lẽ đúng.
    Tôi bắt T fải im lặng.
    Tôi nhắn lại :
    -chị tên ...
    -bạn aH
    - chị chưa nghe H nhắc đến em bgiờ. Mà lạ nhỉ, H bnhiêu bạn, sao e lại muốn nói chuyện với chị ?
    Sau hôm ấy, tôi bđầu nói chuyện với G, nh` lúc còn cảm thấy hứng thú với chuyện này. Chúng tôi thống nhất ko cho H biết.
    G luôn nói với tôi rằng, G và H đang rất yêu nhau.
    có lần G nhìn thấy H đèo tôi, hỏi, H bảo đấy chỉ là em ban H ( tức P).
    Tôi khóc.
    Có lần, H để wên đthoại ở nhà G ( vì H dùng 2 điện thoại), G mở ra đọc, toàn thấy tin nhắn của tôi.
    G hỏi, nhưng H ko nói j.
    đc mấy ngày thì tôi ko chịu nổi, tôi gọi cho H. H bất ngờ lắm.
    Tôi nói nhiều như chưa bgiờ đc nói. Hôm đấy H chỉ im lặng, rồi nói sẽ gthích cho tôi sau.
    Tôi đồng ý, vì thực ra lúc ấy, H có nói j, chắc tôi cũng ko thể nghe thấy...
    sau đó H nhắn tin rất nh`, tôi chỉ đọc mà ko nghe thấy.
    H nói rằng, H yêu G trc khi yêu tôi, nhưng trc khi gặp tôi, 2 ng` đã cãi nhau, và H ko còn wa lại nh` với G nữa, 2 ng` cũng ko hề đi chơi với nhau nữa. chỉ có điều, 2 chữ chia tay thì chưa nói.
    G ít hơn tôi 2 tuổi, khi 2 ng jận nhau đc 1 thgian, G có nói với H, anh mà bỏ e, e sẽ tự tử, hic. Ko thể tin đc.
    H ko trả lời G khi nghe câu đấy, nhưng chưa bgiờ dám mở mồm nói chtay, thik thoảng có lẽ 2 ng` vẫn gặp nhau, nói chuyện , nhưng ko đi chơi riêng.
    Tôi đem mọi chuyện hỏi G, thái đọ của G thay đổi hẳn, tôi có cảm jác, lần trc G nói nh` thế về tình cảm của 2 ng` để tôi tức.
    G thú nhận mọi chuyện, kể cả việc G sẽ chết nếu chtay H thật. H qtrọng với G lắm.
    Tôi chùn bước. Nhưng tôi yêu H. Tôi định bỏ cuộc, nhưng bạn thân tôi nói, nên để cho H gquyết,
    Tôi nhắn cho H thế này : em ko cần biết mọi ch trc đây ntn? E ko thik đi wá sâu tìm hiểu, a làm em mất lòng tin wá. Bgiờ chỉ cần anh chọn, hoặc em, hoặc G, sẽ là tàn nhẫn với 1 trong 2 ng`, nhưng vì yêu, anh fải chọn.
    H nhắn lại : có lẽ anh xin lỗi em bnhiêu cũng ko đủ, e ko còn tin anh nữa đúng ko? anh xin lỗi em. Nhưng ng` anh yêu là em, a sẽ chọn em, e cho a thgian, a sẽ nói với G tình cảm thật lòng , đc ko?
    Tôi là ng` rất hay online. Mấy hôm sau tôi vẫn buồn.
    Lên mạng gặp G, G lại vào chat với tôi, rồi G khóc lóc, buồn bã ntn đều kể hết với tôi, G nói H nói hết với G rồi, chtay rồi. Bgiờ làm sao em sống đc hả chị ?
    Tôi đau đớn khi nghe câu nói ấy, như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
    Tôi thương G. Thế nên thgian đó, mỗi lần G muốn nói chuyện tôi đều trả lời. Tôi cũng khuyên G nhiều, G nói coi tôi như chị nên mới nói nh` thế này.
    Tôi ko còn coi G là ngyêu của ngyêu mình nữa, coi nó như em gái, thật sự rất thương, mọi lời nói đều chân thành.
    Càng nói chuyện với G, thì tôi càng hiểu G yêu H rất nh`.
    Nhưng điều tôi hiểu nh` hơn là... G wá trẻ con.

  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ anh H này công fn viỏằ?c làm thỏ nào? Gia 'ơnh ra sao hỏÊ bỏĂn. Nỏu có nghỏằ nghiỏằ?p thơ ra HN làm câng 'ặỏằÊc mà. Dâ nhiên bặỏằ>c 'ỏĐu lặặĂng kg cao nhg kg 2 ng kg fỏÊi là kg có cặĂ hỏằTi gỏĐn nhau........
  6. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    2 năm là từ lúc wen nhau đến nay là 2 năm, còn chúng tôi yêu nhau hình như trong vòng nửa tháng từ khi wen.
    Được bengocngech sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 23/02/2007
  7. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tôi còn ưt tuỏằ.i thôi, chúng tôi chặa tỏằ't nghiỏằ?p bỏĂn ỏĂ. Gia 'ơnh H thơ rỏƠt khĂ jỏÊ, cỏÊ nhà có nghỏằ nghiỏằ?p tỏằư tỏ, mỏạ làm GV ĐH.
    H hỏằc CNTT, chuyỏằ?n có xuỏằ'ng HN làm hay ko thơ chặa rà, có lỏẵ do bmỏạ H tưnh, vơ nỏu ỏằY chỏằ- H< bmỏạ H câng lo 'c viỏằ?c làm tỏằư tỏ rỏằ"i.
  8. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    a nói cũng đúng, bgiờ, tìm đc 1 mối tình như thế cũng hơi khó fải ko. tôi cảm thấy TY bgiờ còn có nh` toan tính.
  9. Xung_Doanh

    Xung_Doanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện bạn kể tôi có thể làm thành một câu chuyện tình hay đấy. Nếu có 1 tay phóng tác giỏi thì lên Truyền hình sẽ rất hay. Ko biết chuyện của bạn thật bao nhiêu % nhưng coi người yêu cũ của bạn trai như em gái mình thì thật là Film đấy.
    Có thể nói vậy nhé: H yêu bạn nhưng lúc đó mới chỉ chính thức yêu, ko đủ thời gian mà tâm sự về quá khứ. Cúng như bạn nói, H là người kín tiếng, chuyện với G sẽ ko cho ai biết. Bạn chưa gặp trực tiếp G thì sao biết cô ấy khóc thật, có khi cố gắng làm bạn mủi long thôi, con gái có kvũ khí mạnh nhất là nước mắt mà. G xem ra là người trẻ con thật, có thể do cô ấy chưa có ngưòi khác tán nên mới giãy nảy như thế, buồn đúng thôi, ai chia tay chả buồn, nhất là khi rất yêu người đó, nhưng biết 2 người đnag yêu nhau mà lại tâm sự ra điều khó sống,... thì đúgn là con nít quá.
    Loại này cỡ 1, 2 tuần là hết ngay, thuộc dạng dễ thay đổi và háo thắng lắm. Chỉ cần Bạn chiều lòng cô ấy, làm cho cô ấy thấy sự quan tâm chân tình của mình là cô ấy nguôi ngoai dần và quên nhanh chóng nỗi buồn.
  10. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ kể tiếp để mọi ng` hiểu hơn. Tôi chẳng muốn chuyện của tôi ầm ĩ đến nỗi lên cả TH đâu, còn thật bnhiêu % có lẽ là do quan niệm của mỗi ng` khi đọc, còn tôi, có lẽ h tôi ko còn đủ thgian để ngồi bịa đặt.
    Tôi vẫn nói chuyện với G, bạn bè tôi bào m hiền wá bị con đấy nó bắt nạt rồi. Tôi hiểu chứ...
    sau 1 thgian tôi và G nói chuyện, tôi thì hoàn toàn thật lòng, còn G thì lúc đó tôi chịu. Tôi cứ ngĩ rằng, mình cứ sống thật lòng , có lẽ sẽ tốt cho cả 3.
    Mọi ng` có thắc mắc xem tôi và G nói nh~ j` ko?
    VD nhé -" chị ơi hôm wa bạn em nó tát vào mặt em bảo m ngu lắm, khóc làm j, tiếc j thằng đểu ấy ", nhưng e ko chịu đc chị àh, em yêu anh ý lắm. Bgiờ chị có anh ý rồi, chị ko hiểu đc em đâu.
    - Uhm`, nếu là chị, chị sẽ để cho em khóc, muốn khóc thì cứ khóc cho hết nước mắt đi em àh, bgiờ chị ko ở trong tình cảnh của em, nhưng chị đã từng giống em, ko fải hoàn toàn, nhưng cũng buồn thế. Lúc đấy chị cứ khóc thôi, có bắt mình nhịn cũng ko nhịn đc.
    -ko chị ko hiểu đc em đâu.
    -uh`, vậy e đừng buồn nh` wá là đc, đừng làm điều j dại dột nhé, ko đáng đâu em, muốn khóc , thì em cứ khóc đi.
    -em ko nghĩ mình sống tiếp đc. mấy lần em định tự tử rồi.
    -em đừng nthế, sau này, nghĩ lại, em sẽ thấy bgiờ mình dại lắm đấy, em còn trẻ như vậy, sau này còn gặp nh` ng`, ai cũng có lúc thế mà. C nghĩ, bgiờ, em nên có 1 khoảng ko jan riêng, khóc đến khi nào chán thì thôi em ạh, c nói thật lòng , c thấy như thế tốt hơn là nín nhịn.
    cứ như thế.....
    Trong thgian này, tôi và H vẫn th xuyên liên lạc. Thỉnh thoảng H có hỏi, còn jận H ko, còn tin H ko? Tôi nói có jận, có tin.
    H hứa đủ điều với tôi, sẽ ko jấu tôi chuyện j nữa cả...
    Tôi yêu H, dần dần cũng biết hết bạn bè H, do H gthiệu trên mạng, rồi H xuống đây chơi thì có lần đi cùng cả bạn, rồi dẫn tôi sang nhà bạn H đang làm hoặc học dưới này. Phần lớn họ đều rất wí tôi, thậm chí sau này còn có ng` thik tôi. Chuyện j của H cũng kể cho tôi biết.... nhưng theo họ, dù thân với H đến đâu, với họ, H vẫn là ng` khá kín tiếng.
    Quay lại chuyện tôi với G, tôi và G nói chuyện thgian đó H có biết, nhưg ko biết nh` về NDung.
    G 1 thgian sau có fần thay đổi thái đọ với tôi. Ăn nói mạnh bạo hơn.
    G thxuyên nhắc đến H trong nh~ cuộc nói chuyện của chúng tôi hơn, ko fải kiểu tiếc nuối như trc, mà là đay nghiến. Mỗi lần như thế tôi đều lảng tránh, 1 lần 2lần, rồi liên tục.
    Trc tôi hay ngồi wán net, bgiwò cũng đi cùng 1 đứa bạn thân. Nhiều lần nó đọc đc lời G nói, hay có lần tôi khóc ngay tại wán net vì nh~ lời nói đay nghiến , dày vò của G< bạn tôi tức lắm, nó đòi chửi lại G, nhưng tôi ko đồng ý. Tôi biết tính G trẻ con, chẳng nhẽ mình lại đi chấp . Và tôi cũng ko nói với H.
    Tôi VD thế này nhé.
    -E thấy H là ng` nhanh chán , chị có nghĩ H lại sắp bỏ chị để yêu ng` khác ko?
    -Mẹ e wí H lắm, coi như con trong nhà, nên nhà em đi đâu chơi cũng rủ H đi cùng, thế mà hôm trc mẹ e bảo H là thằng đểu, em cũng ko ngờ H là ng` như thế, ng` như thế ko đáng để yêu chị nhỉ ( nghe câu này, tôi buồn cười, vì H đã kể với tôi, H fải nhờ mẹ G nói thế với G để G wên H)
    - Anh H bgiờ là anh trai em , thế nên e fải gọi chị là chị dâu thôi. Nhưng mà thôi, ko gọi thế, vài hôm nữa 2 anh chị bỏ nhau, e biết gọi ntn? (hic hic)
    -Em đi về đây, aH ko cho em chat nhiều.
    -Nhà chị ở HN, chị có nghĩ aH yêu chị vì nhà chị giàu hơn nhà em ko? rồi sau này, gặp ng khác jàu hơn chị.. anh ý sẽ bỏ chị thôi. (nói thật là nhà H còn khá hơn nhà tôi).
    ...v...v..
    nhiều lắm, tôi chẳng nhớ đc hết, mỗi lời nói của G đều như gai trong lòng tôi, nhưng tôi ko bgiờ nói j cả.

Chia sẻ trang này