1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình éo le và dang dở ... (các cụ có câu thế)
    Nhưng mà, dính vào chuyện tiền này, nghe thấy nó cứ thế nào ấy nhỉ.
    1. Sao không ai hỏi nguyên nhân về cái vụ nợ kia? Nó đến từ đâu, bắt đâu từ đâu mà để 1 chàng trai "hiền lành", con nhà "khá giả" lại phải nợ 1 số tiền như thế. Rất vô lý.
    Beconngocngech có hiểu đầu đuôi vụ nợ này không?
    2. Một chàng trai hiền lành và yêu chân thành, thì cũng biết cách để chân thành với một người. Biết cách để dứt ra khỏi những mối quan hệ dây dưa, lần lữa để hết lần này đến lần sau nó quay trở lại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta.
    Vậy lý do gì ở đây, người ta đang yêu nhau bằng "niềm tin" và có phải chàng trai cũng chẳng tin lắm là cô gái (nhân vật chính) ở đây là số 1 của cuộc đời anh ta. Chưa có chứng cứ nào rõ ở đây thể hiện điều đó. Tất cả mới "đang" trong giai đoạn lung linh sắc màu của 1 cuộc phiêu lưu tình ái thôi, thời gian để tình yêu lớn lên vượt qua thử thách còn dài. Còn chàng trai thì rất nhiều cái để phải lo, phải tính: sự nghiệp, nơi đến trong 1 tương lai gần và xa
    3. Để quên đi một người là khi bạn đã không còn hứng thú, không còn muốn biết gì về con người đó.
    Nhưng ở đây H là người kín đáo, bạn dường như chỉ biết về những gì anh ta nói, biết về rất ít những gì qua những người bạn khác. Không có 1 kênh thông tin nào để cho bạn biết thêm về con người này. Vô hình chung H đã khiến bạn tò mò, khiến bạn luôn đặt dấu hỏi, và vô hình chung lúc nào anh ta cũng ở trong đầu bạn. --> Bạn cần có kênh thông tin để check thêm về anh ta.
    Và giả sử nếu ko có món tiền nợ kia, mọi việc giải quyết ổn thoả hết đi --> bạn và H đã ổn chưa. Tôi nghĩ là chưa. Bài toán của tình yêu này vẫn còn khá nhiều ẩn số. Chả có gì nói với bạn rằng tình cảm của 2 người sẽ ổn cả. Tôi chưa thấy cái gì chung giữa 2 bạn cả, cái mà 2 bạn có thể chia sẻ, có thể đồng cảm. Mà đó chỉ là những cảm giác thiếu vắng người tâm sự, thiếu vắng người rủ đi chơi, cảm giác cần khoả lấp nỗi cô đơn. Anh H này chỉ là một sự tình cờ biết cách đi vào trái tim bạn 1 cách thật tình cờ, mưa dầm thấm lâu theo thời gian mà thôi.
    (Cảm nhận cá nhân của tôi thế)
    Nếu như mọi bí mật của H được phơi bày ra, nếu như bạn hiểu rõ tất cả về anh ta, thì liệu bạn còn có khắc khoải, còn có nhớ, còn mong ngóng để nhớ, để nghĩ giờ này anh ta đang làm gì không?
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Quên H cho nhanh , đàn ông gì mà thiếu dũng khí thế. Nương tựa được gì ở 1 người chồng thiếu dũng khí ?
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 23/02/2007
  3. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    txhung nói đúng lắm.
    câu chuyện này chính tôi cũng cảm thấy rắc roói và mệt mỏi.
    Đôi lúc tôi thấy đây jống như 1 mối tình trẻ con, tôi cảm thấy mình sống kiểu nửa trẻ con, nửa ng` lớn. Thậm chí đôi lúc ko còn fân biệt đc đúng sai.
    Tôi là ng` ít dựa dẫm vào ng` khác, từ bé mọi việc cuả tôi đều do tôi tự qđịnh, đến mẹ cũng ko bgiờ biết tôi đã yêu ai chưa, có chuyện j vui hay buồn ko, bạn bè ko bgiờ biết tôi có 1 cuộc sống như thế nào.
    có lẽ vì thế mà tôi chưa bgiờ nghĩ đến chuyện ng` yêu fải là chỗ dựa vững chắc cho mình. Hình như tôi chỉ cần sự chia sẻ chứ ko fải dựa dẫm.
    Còn vụ nợ kia, tôi biết lý do. Và tôi đã hứa với H, tôi cho wa, nên, ko muốn nhắc lại làm j, dù sao tôi nghĩ nó cũng ko ảnh hưởng nhiều.
    H nhà khá giả nhưng bố mẹ rất khó tính, tôi sợ nếu bmẹ biết chuyện, H sẽ ko đc sống yên, sẽ bị bố mẹ dày vò.
    Dĩ nhiên tôi ko thể chỉ nghe mọi chuyện từ H và bạn bè H, 1 con ng` diễn có tài giỏi đến đâu cũng ko bgiờ thể hiện đc hoản hảo vai diễn của mình. Tôi có sự cảm nhận riêng của tôi. Có thể nó sai, nhưng suy nghĩ của tôi chưa bgiờ muốn tin là nó sai.
    Tôi làm thế nào để thoát khỏi cái bóng của H khi mà H vẫn hoàn hảo trc mắt tôi, vẫn ngày ngày wan tâm tôi, vẫn mắng tôi khi biết tôi làm chuyện j đó sai, vẫn luôn xuất hiện khi tôi bỗng cảm thấy nhớ.
    Bảo tôi tốt nhất là wên H đi, nhưng wên từ đâu, wên như thế nào ? để wên H, tôi biết giấu tình cảm của tôi vào đâu khi biết H vẫn yêu.
    H h vẫn ko dứt khoát với G, dù hiện tại tôi còn là ng` yêu H hay ko.
    Nhưng chuyện đó ko làm tôi wan tâm nhiều = việc, nếu tôi và H way lại với nhau, liệu chúng tôi có thể vượt wa đc mọi ngăn cản , mọi khoảng cách ko? Bởi tôi hiểu, G ko thể = tôi. Cô ta giành lại H = mưu mô, nhưng tôi tin điều đó sẽ chẳng bgiờ đc dài lâu.
    Khi tôi đã chấp nhận cả chuyện G rồi, tại sao chúng tôi vẫn ko thế yên ổn? tôi ko hiểu đc cái j tạo nên khoảng cách jữa chúng tôi, hay chính là khoảng cách về địa lý.
    Tôi muốn hỏi những ng` con trai khác là, nếu ng` yêu bạn ở xa, có bgiờ bạn thấy chán vì cứ fải nhớ ko? đi chơi cùng bạn bè, ai cũng đi cùng ngyêu, chỉ có bạn là ko vì ng yêu bạn ở xa, dù rất yêu, nhưng những điều đó có bao giwò làm bạn lung lay ko?
    Được bengocngech sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 23/02/2007
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phần spam: Lâu lắm rồi mới thực sự cười lăn cười bò với từng chữ của anh. Ăn Tết thế nào rồi anh? À, cái phần vàng vàng, hà hà, thế anh T.T.02 người miền nào vậy ta? Sao lần nói chuyện không thấy có gì là lạ vậy ta?
    Phần cho chủ topic:
    Thứ nhất, cá nhân tôi thấy chuối nhất là các anh/chị hay tự phong cho mình mấy chữ SỐNG NỘI TÂM/HAY SUY NGHĨ/etc. Nghe sến thế nào ấy. Mình có sống nội tâm hay không thì người khác họ đánh giá, chứ mình VẬN mấy chữ đó vào người nghe tức cười thế nào ấy. Nhưng, nói thật, tự nhìn nhận mình SỐNG NỘI TÂM thì nó cũng SANG SANG thế nào ấy nhể?
    Thứ hai, chuyện bạn, bạn có quyền kể dài, nhưng mà bài viết gõ chữ tắt loạn xạ, phần format nát vụn bài ra. Nói thực, tôi chỉ xem 1 tí lúc đầu và đoạn giữa hơi cuối cuối mà hiểu ra toàn bài văn kể lể thì thiết nghĩ bạn nên tự biết cô đọng bài viết của mình lại thì sẽ có nhiều người đọc và bình phẩm cho bạn hơn.
    Thứ ba, con cá mất là con cá to. Ai chưa có cũng thèm có. Có rồi thì lại phân vân mình nên...nướng cá ăn hay là thả cá ra, câu cá khác? (Câu cá khác chả nói là NGAY trong hiện tại, mà là chuẩn bị thời cơ trong tương lai kìa.)
    Thứ tư, chuyện của bạn, nói thật, tình tiết cũng nhàn nhạt mà thôi. Người trong cuộc thì thấy phức tạp, chứ người ngoài nhìn vào thì thấy chẳng hứng thú gì. Nói thật, chuyện tôi lắm chuyện còn nhiều tình tiết bi hài, kịch tính hơn thế nhiều. Thế rồi sao? Hết cơn bệnh trầm kha cũng đến hồi kết chuyện thôi.
    Thứ năm, túm lại là, là người ngoài cuộc, tôi chúc bạn 1 chuyện: Chúc cho MỘT NGƯỜI KHÁC xuất hiện và nhờ thế mà bạn quyết định dứt khoát với cái mớ bòng bong này!
    Thực tình chúc như vậy. Không thì bạn còn ở trong cái mớ bòng bong nhảm nhí này lâu mà xao lãng việc học, việc làm.
  5. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bi h tình trạng phổ biến là như vầy : Khi người yêu ở xa và cứ đi biền biệt thì nàng nhắn tin bi bi ngay và đi với chàng khác ngay , chẳng việc gì phải chán, phải nhớ. Và đi với chàng khác rồi thì lung lay gì nữa . Dường như bác là 1 ngoại lệ trong cái phổ biến. H rất rất thiếu dũng khí của 1 thằng đàn ông, ko dám quyết đoán cái gì cả. Em biết con gái Sài Gòn ko kết style đó.
    Được kekhatgai sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 23/02/2007
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Vđ còn ở chỗ bạn chỉ chọn nhìn thấy cái "hoàn hảo" của H. Tớ chỉ thấy ở đó một người con trai thiếu quyết đoán (cả trong chuyện tình cảm cũng như chuyện lập nghiệp ở đâu, cũng như trong gia đình) làm người mình thực sự yêu phải khổ và dằn vặt thôi.
    Chỉ có hai phương án, tiếp tục hoặc từ bỏ. Tiếp tục thì để giải quyết vđ nhàm chán cả hai cần nỗ lực làm mới mối QH của mình, thế thôi. Ở xa đúng cũng là một yếu tố góp phần gây nhàm chán vì 2 người ko có nhiều cơ hội gần gũi để có những giây phút thực sự đặc biệt khó quên và tình cảm cũng ko sâu đậm lên được nhiều qua những trải nghiệm cùng nhau trong thực tế. Những gì 2 bạn có cho đến nay chủ đạo là nỗi nhớ do ko được ở bên nhau nhiều, nhưng lại chẳng có mấy sự kiện để tạo ra được chiều sâu trong tình cảm cả (ngoài chút sóng gió là có G xen vào, nhưng rốt cuộc 2 người lại để cô kia chi phối được QH của mình, bó tay ).
    Nói chung nhàm chán là chuyện bt trong TY, có lẽ thường ai cũng có trải qua gđ này (nhất là 2 bạn chia tay những 7 tháng, 2 tháng đầu quay lại thì đương nhiên bao nhiêu tình cảm bấy lâu dồn nén được thể hiện ra nên lúc ấy có vẻ còn thắm thiết, sau đó chỉ còn lại một khoảng trống disconnected giữa 2 ng do ko có sự chia sẻ gắn bó nhiều trong 1 tg dài) đây cũng chính là cơ hội để bạn trở thành ng sáng tạo hơn trong TY. Còn làm mới thế nào thì tự bạn và H nên cùng nghĩ ra, thử làm những việc cả hai chưa bao giờ cùng làm, nói chung là làm những việc khác trước đi.
    Để từ bỏ thì chính bạn phải thực sự muốn từ bỏ mới làm được. Mình thấy bạn chắc sẽ ko muốn chọn phương án này :P
    Mà tớ nói thật, TY mà cứ tiếp tục chỉ dựa vào sự nhớ nhung này, rồi H lại vẫn cứ thiếu quyết đoán như thế (là tính cách rồi thì sau này sẽ còn thể hiện trong nhiều chuyện khác) thì khó bền lắm. Dứt ra sớm được chừng nào biết đâu lại tốt hơn... Dù thế nào cũng chúc bạn may mắn với quyết định của mình
  7. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác này không được vơ đũa cả nắm thía
    (để đọc nốt đã)
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hơn 10h rồi, và cũng đến lúc tôi phải đi nghỉ, muốn khuyên bạn đôi điều nên nán lại chút nè!
    Tôi không thể đọc từng câu từng chữ bạn viết, vì thực tình, câu chuỵện bạn kể dài lê thê thật đó, nhưng bạn viết ra như vậy thì mọi người đọc mới thực sự hiểu bạn đang nghĩ gì và rắc rối của bạn là gì hen! Và dù đọc lướt qua thì tôi cũng hiểu bạn định nói gì, kể gì, và bạn cảm nhận sao về chuyện tình cảm của bạn rồi.
    Vấn đề của bạn ở đây theo tôi hiểu là: Bạn thương 1 người ở nơi xa, không có là ở HN hen, tương lai thì còn mơ hồ phía trước, để đến được với nhau thì cũng có nhiều thử thách và sóng gió rồi hen, rồi thì khoản tiền anh bạn đó mắc nợ mẹ cô bạn gái cũ khiến anh bạn đó phải tạm xa bạn 1 thời gian và nối lại tình xưa với cô bạn cũ yêu anh bạn đó đến cuồng điên, nếu chia tay là không có sống nổi, nếu chia tay là sẽ tự tử. Cô bạn này đồng hóa tình yêu với sự chiếm đoạt hen, cũng tham lam và thích sở hữu không kém đàn ông con trai à nghen, không yêu đựơc là đạp cho bằng đổ hen. Còn cậu bạn H mà bạn nói, sao có khỏan tiền nợ đó thì cũng không cần bàn đến ở đây, nhưng đồng hóa chuyện tiền nong với tiền bạc thì có vẻ là người yếu đuối và không có khả năng quyết định việc lớn đó nha. Anh ta coi vậy mà yếu mềm ghê.
    Rồi khi nối lại quan hệ với anh ta, bạn thấy hạnh phúc 1 thời gian đầu, sau đó, tự bạn và anh bạn đó đều nhận ra giữa 2 bạn có 1 khoảng cách vô hình ngăn cản, khiến các bạn không còn mặn mà nồng thắm như hồi chưa có các bi kịch xảy ra, cái này thì cũng đúng thôi.
    Hiện giờ, ở bạn, đã thấy xa cách với anh ta rồi, không vì chuyện tiền bạc, không vì khoảng cách địa lý, không vì quá khứ chuyện tình của anh ta ... vậy vì đâu. Nó giống như gợn sóng, lăn tăn và thi thoảng xô bờ, bạn mơ hồ mà không sao định nghĩa được, không sao hiện hữu được nó.
    Có nhiều cái không thể gượng ép được, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép yêu, vậy nên, cái gì, nhất là tình yêu, khó mà gượng ép nhau theo 1 khuôn khổ nào cả. Khi chia tay, có người hỏi đối phương câu này: "Sao em không còn yêu anh?" Giờ ai định nghĩa đúng tình yêu thì người đó cũng không thể trả lời được câu hỏi đó cơ mà, huống chi không ai định nghĩa được chính xác tình yêu là gì.
    Trong đời bạn, chắc chắn sẽ có vô vàn những cơn gió thoảng qua, có cơn gió làm bạn cảm thấy mát rượi, có cơn gió làm bạn se lạnh, lại có cơn gió làm bạn vẹo luôn cổ,...chuyện tình cảm cũng vậy. Đời bạn sẽ gặp nhiều cơn gió, có cơn gió thổi qua đời bạn, không để lại dấu ấn gì cả, nhưng cũng có cơn gió làm bạn chìm đắm ... có cơn gió làm cho cuộc đời bạn lao đao như gặp bão lớn ...
    Hãy nhìn nhận lại mọi chuyện bằng việc trả lời tôi câu hỏi: "Ngày trước sao bạn yêu anh bạn đó?" Có phải vì anh ta tạo ra sự khác biệt với những người khác đã đi qua cuộc đời bạn không? Bạn mơn trớn mình và quyện mình vào cái mát dịu của cơn gió đó, bạn yêu anh bạn đó từ lúc nào không hay! Cơn gió làm bạn say, làm trái tim bạn xuyến xao, rung động rồi hen.
    Nhưng rồi, cơn gió cũng chỉ là cơn gió, một ngày nào đó, bạn nhận ra, cơn gió là cơn gió, chỉ đơn giản vậy thôi, bạn thấy không còn thích thú như hồi đầu, cái hương vị của gió không làm bạn say mê quá nhiều nữa, ... đúng rồi, cơn gió chỉ là cơn gió, nó thoảng qua đời bạn, làm trái tim bạn xuyến xao, ... và cuối cùng thì nó cũng chỉ đơn giản là cơn gió, vậy thôi.
    Giờ đây, bạn đang cảm nhận thế nào? Bạn cảm thấy ra sao? Bạn không còn cảm thấy thích thú khi cơn gió thổi tóc bạn bay bay, bạn không còn thực sự thích cái hương gió nữa, ...vì giờ tất cả đã bão hòa rồi bạn ạ. Hãy để kệ nó với thời gian đi, thời gian sẽ cho bạn câu trả lời, rằng đó là tình yêu, hay chỉ là 1 trong số vô vàn cơn gió sẽ thoảng qua đời bạn.
    Tình yêu, không đến sớm, không đến muộn, nó đến đúng lúc bạn ạ, nó sẽ đến khi mà bạn đã sẵn sàng đón nhận và nó sẽ tồn tại mãi trong bạn, và đơn giản, nó không là cơn gió, không đến rồi đi!!
    Thời gian sẽ trả lời bạn thôi, tôi thực tình không biết khuyên bạn gì cả! Đêm qua bạn thức khuya quá, không tốt đâu nha, hãy chăm chút bản thân tốt thì mới có thể chăm chút cho tình yêu của mình được chứ!!
    Muộn rồi, tôi đi nghỉ đây!!
    Cuộc đời không có đường cụt, chỉ có những bước tường ngăn lối, nhảy lên và vượt qua thôi, đời còn dài còn rộng, ai biết ai sẽ yêu ai!!
  9. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    thích đoạn này
    Rồi thì cũng phải cho nhau ra khỏi đầu mà thui... hic hic..
  10. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bạn viết rất hay. Tớ nghe lời bạn, đi ngủ thôi

Chia sẻ trang này