1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Viết hay quá, lại dịu dàng nữa. Cám ơn sự thanh bình bạn mang lại cho tớ hen.
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc vài ba chương đầu và thấy tác giả mất gần trọn 1 đêm để post bài, những tưởng phen này có nhiều pha chặt chém li kì rùng rợn, nhưng sau màn nghỉ giải lao tác phẩm hình sự mong đợi bỗng biến thành 1 vở cải lương dài thuốt luột.. (chỉ thiếu chút nữa thành bộ phim truyền hình nhiều tập "Đơn Giản Tôi là Maria").
    Chẹp kể ra :
    Ku H trong chuyện này dính vào 1 vụ bể hụi, phải trốn lên rừng.
    Em G chịu chơi luôn vụ hiến thân... rồi sinh em bé giống thằng hàng xóm...
    Cái tay hảo hán làm cái câu " Thằng H, bạn anh là thằng đểu " sau đó thực hiện các màn thả dê.
    Ông bà già nữ kép chính tuyên bố từ con nếu con gái rượu rước về nhà 1 thằng vỡ nợ.
    ........
    Nếu diễn biến như trên thì hay biết mấy. Chắc chắn tình yêu của em chủ topic khi đó sẽ lên tầm cao mới, đi kèm theo là những vấn đề ở cỡ an ninh nhân dân, và anh em trong Box có thêm nhiều đất thể hiện khả năng phá thế bế tắc.
    Đằng này các nhân vật cứ nhợt nhạt, cốt chuyện thì lê la ngày rộng tháng dài, phương tiện giao tiếp của các nhân vật chủ yếu thông qua chát chít, yahoo, sms .v.v. điều này khiến người đọc có cảm giác như các vị đó không có khả năng giao tế, không nghề ngỗng chi hết, lông bông phung phí thời gian, nhưng được cái thích yêu đương theo mô típ Tây Sương Ký dị bản.
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một mối tình trẻ con đúng nghĩa. Một người đàn ông chẳng quyết định được bất cứ điều gì dứt khoát thế mà vẫn yêu được (chắc đây là nguyên mẫu của Ashley đấy).
    Đôi lúc cũng cảm thấy khâm phục bé chủ topic thật, mù quáng, yếu đuối, nhạt nhẽo. Một cô công chúa phải gai mùng tơi. Chán vật!
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Mỗ thấy y chang dzậy!
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Em gái!
    lúc đầu đọc còn thấy tò mò. Càng sau đọc càng sốt ruột. Dây cà ra dây muống quá em ơi! Đúng y chang cái tính cách trầm mặc ít nói của em vậy.
    Thui để đến bao giờ e kết luận xong, chị sẽ alo hỏi ai đó có đủ time rảnh tóm tắt ngắn gọn cho chị cốt truyện của em vậy. Chị ko đủ kiên nhẫn e ạ!
  6. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    quote-viet_cho_anh viết lúc 22:49 ngày 23/02/2007:
    bạn viết rất hay. Tớ nghe lời bạn, đi ngủ thôi
    [/QUOTE]
    Thật không nghĩ rằng những gì tôi viết ở đây lại đem lại cảm giác thanh bình cho ai đó, và để ai đó sẽ có 1 giấc ngủ nồng. ^^ Cảm ơn 2 bạn đã đọc những dòng tôi viết và nâng niu trân trọng nó như thế!
  7. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bé! Thế tóm lại là vì vụ nợ kia hay là vì gì? Nếu là vụ nợ, qua đây chị cho vay nếu chị đủ tiền. Là số tiền chị dành dụm được để sống trong Sài Gòn đủ 1 năm khi chị chân ướt chân ráo vào đó ko ai nương tựa. Hổng phải tiền chị ăn cướp được của thiên hạ, cho nên chắc chắn phải có điều kiện cho vay.
    - Nói rõ nguyên nhân bể hụi
    - Có giao kèo ràng buộc đàng hoàng, thời hạn cho vay 6 tháng. Lãi suất 10%. Trả lãi vào ngày cuối cùng của tháng đến ngày 5 của tháng tiếp theo (trùng vào kì lương).
    Em gái! Chẳng phải chị rỗi hơi dư tiền mang cho bạn e mượn. Điều đó để cho e có cơ hội test thử giai nhà em thế nào. Chị chẳng phải cho không, cho vay lấy lãi đàng hoàng (tranh thủ làm ăn kinh tế tị). Điều đó để cho chàng kia vẫn giữ được cái lòng tự trọng sỹ diện hão của mình. Bởi nếu yêu em hết lòng thì sẽ dẹp bỏ mấy cái tẹp nhẹp để quyết rinh em về dinh. Và cho vay nặng lãi, để xem nhóc con kia đủ tài năng thao lược kiếm cơm vá víu hay không? Để xem hắn quyết "bưng" e về được bao nhiêu %. Và nói trước, Nếu giai nhà e mà không trả tiền lãi đúng hạn và trả gốc đầy đủ cho chị, kể cả khi nhóc giai đó chui xuống đất, thì bố mẹ nhóc đó lãnh đủ. Bởi vì rằng qua lời em mô tả, thì nhóc đó đội mẹ lên đầu, hơn cả mạng sống của mình, phải ko em?
    Nghề của chị là cho vay nặng lãi, chuyên đi đòi nợ thuê mà em! Hihi
  8. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    em đã nói là abc nhầm rùi còn gì!! hihii cứ hỏi cụ thể làm em ngại!! Không được cười em nữa,đó là tâm trạng thật của em đó, và em luôn sống như vậy đó!!
    Ôi, em hoá ngây ngô rồi!!
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu anh cố tình hay là gì, cái chạy chạy kia có là chữ ký của em đâu nhỉ, hơ hơ chỉ được cái ném đá em thoai!! Vìa nhà, em ném cho anh tơi bời nhá, cứ cười đi, em sống đơn giản và nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy đó, vì thế, em đã bao giờ đầu hàng cái gì đâu anh!!!
  10. _the_fate_

    _the_fate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh biết mà, anh tin em không giống như cô bé chủ topic này.
    ---> @ cobengocnghec : Đã yêu thì nên sống hết mình vì tình yêu, còn nếu cảm thấy vẫn chưa đủ thì liên hệ với NuhoangPencak nhé.(Nhiều kinh nghệm lắm mặc dù chưa yêu bao giờ )

Chia sẻ trang này