1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bế tắc, thật sự cần lời khuyên 1 cách nghiêm túc.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bengocngech, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    vác cái thương hiệu đi khắp đấy à anh!! Cho em xin 2 chữ bình yên đê, sợ zai theo lém ạ!!

    @bengốc: Tôi thì không đồng tinh với quan điểm đã yêu thì nên yêu hết mình như anh Cường nói, vì đơn giản là, bản thân bạn còn chưa rõ, cái gì là ranh giới rào cản và tạo ra cảm giác muốn xa nhau để thử thách tình cảm của 2 người thì thiết nghĩ, đó chưa là tình yêu đâu nha, na ná tình yêu thôi bạn ạ!!
    Con gái càng kiên trường trong cuộc sống bao nhiêu, thì trong chuyện tình cảm càng vụng dại bấy nhiêu, và thực tế là như vậy.
    Theo tôi cảm nhận thì bạn đang bị trúng gió đó, he he thật mà, vậy nên, thực sự tôi chờ bạn cả hôm nay để bạn vào và trả lời câu hỏi tôi hỏi bạn, hoặc ít ra cho tôi biết, những gì tôi viết cho bạn có được bạn ngự lãm, nhưng dưòng như, vì hôm nay là thứ 7, và vì hôm nay .. mà thôi ... mọi người đều tự hiểu với nhau được mà.
    CÓ 1 lần tôi nói với 1 người, người mà tôi đặt cho cái biệt danh :"Yêu dùa-->ác man" rằng:
    - Sao nhiều người cứ quáng quàng đi vào cái con đường có sương mù giăng lối?
    Cậu ta nói:
    - Vì họ tin cứ đi sẽ thấy những hào quang rực rỡ
    Rồi tôi lại hỏi:
    - Nhưng nơi có sương mù giăng lối há chẳng phải là trên đồi núi treo leo, là ở hẻm núi sao?
    Cậu ta gật đầu. Tôi lại nói:
    - Vậy thì đi mãi trong sương mù như thế, nhỡ sảy chân thì rơi xuống vực thẳm rồi còn đâu
    Cậu ta lại gật đầu. Tôi nói tiếp:
    - Đó là cái giá của việc đi kiếm tìm những ảo ảnh ở trong chốn sương mù giăng kín, cứ ảo mộng rằng đằng sau lớp sương mù kia là thiên đàng tình ái, mà không chấp nhận một sự thực hiện hữu kia. Rơi xuống vực thẳm, thì sao có thể sống nổi, trèo lên còn khó, trở lại với ngày trước còn khó hơn.
    Bạn à, hãy dừng chân trước vực thẳm, hãy dừng chân và xác định lại phương hướng cho mình khi bạn đang ngập kín trong đám sưong mù kia, bởi vì, bạn à, có thể, con đường bạn đang đi sẽ dẫn bạn đến vực sâu của sự tuyệt vọng đó.
    Đứa trẻ ngã rất nhiều để biết đứng lên và bước những bước chân cứng cỏi, và nó dễ dàng wuên đi cái lý do tại sao nó ngã dúi dụi, mà chỉ cố gắng để đứng vững, để đi hiên ngang như mọi người xung quanh nó. Đứa trẻ vô tâm với nỗi đau của nó vậy đó, và vì thế, nó trưỏng thành hơn, và giờ, nó là rất nhiều trong chúng ta bây giờ.
    Có nhiều con đường để đi, có nhiều cách để làm, có nhiều lối nghĩ khác nhau, cũng như bạn sẽ có nhiều lời khuyên khác nhau. Đơn giản mọi chuyện và cố gắng tỉnh táo nhất có thể.
    Chúc bạn sớm tìm ra con đường dẫn đến thiên đàng tình ái!!
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 24/02/2007
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nhân một ngày thứ bảy đẹp trời, anh ngủ dậy muộn định online download mấy chương trình linh tinh, nhưng nhà ở bờ hồ Đống Đa,Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội lại mất điện, vợ thì vừa bay sang Sing sáng ngày hôm qua, anh lếch thếch bê con laptop ghẻ ra quán cafe Néo- 48 Phan Bội Châu- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội ngồi cho qua ngày đoạn tháng.
    Vì tình yêu nay đã tạm xa cách ta 3tiếng rưỡi giờ chim...bay, anh chợt lang thang vào box Tư vấn tình yêu kiếm tìm những mối tình chua cay mặn đắng để nuốt giọt nước mắt vào trong, nôn giọt nước bọt ra ngoài... Chợt....một Topic "tôi bế....tắc..." hiện lên qua lần trượt tay trên hột le...con chuột... Một chút tầm thường của loài người (kiểu hiếu kì tò mò những chuyện yêu mầu tím, thích sự thủy chung...blah blah) trỗi dậy...anh cắm cúi đọc.
    Chương trình BitComet đang chạy...download về từng kb chương trình, từng giọt cafe, từng cốc nước lọc đá trôi dần qua kẽ răng xuống dạ dày...hai lần đứng dậy vào toilet nhưng vẫn phải hé cửa đề phòng xem có thằng nào định sờ soạng vào con Dell M1210, con O2 NEO, chiếc lighter Dupont JameBond serie Limited hay cặp kính POLICE đặt ngổn ngang trên mặt bàn không... Lộn lại, ngồi ôm máy tính...anh lại cắm cúi đọc...chương trình BitComet vẫn đang chạy...
    Đọc về tình em...hai năm trời tình ái trôi qua 9 trang topic...đọc về em 2 tiếng đồng hồ, 1 đĩa đùi gà rút xương tẩm mật ong với khoai tây nghiền, 1 ly nâu đá, 3 cốc lọc đá đi tong....đọc về em...20 lít nước dội bồn cầu (2lần bấm nút) cũng đi tong....Chương trình BitComet vẫn đang chạy....
    Đọc về tình em, thấy xã hội thật muôn mầu muôn vẻ, thời gian trôi dần trôi...những thứ tưởng như đã ...chìm vào dĩ vãng mà lại vẫn hiện hữu quanh ta... Những Ass ley (sai chính tả) không bao giờ là người quyết đoán, những Thúy Kiều thả phân nặng phận theo bèo dạt mây trôi...chả biết tình mình đi đâu về đâu đành thả trôi theo dòng sông Tiền Đường (nay là Tô Lịch)...để rồi đến khi tái giao (gặp gỡ) hay tái hợp với anh Thúc Sinh (Thích sung) vẫn nhờn mép nói: "thân trần lấm bụi tắm rồi lại trong..." thế mà nay lại đầy rẫy quanh ta....(đổi văn của bác Du anh một tý cho nó dễ ...lộn, chứ Kim Trọng thì khó "làm văn quá)Loáng thoáng nhớ đâu đó trong một bài viết trên một tạp chí nghiên cứu khoa học cấp ngành nào đấy, ai đó có nói... những người "sống nội tâm" hay bị APPLE bón cả trong thực tế lẫn trong tinh thần....Chương trình BitComet vẫn đang download...
    Như nhiều TTVNOLer đã từng nói, câu chuyện này có cốt cách của một kịch bản phim truyền hình Hàn Cuốc gì đấy....với những cuộc tình tay ba, những sự cấm đoán, những lừa lọc, mưu mô và chiếm đoạt...và những nhân vật bị ung thư....Nhưng kịch bản ở đây, nơi Forum Tư vấn tình yêu này... còn vượt trên kịch bản phim truyền hình một bậc. Trong kịch bản phim truyền hình chỉ có cùng lắm một nhân vật bị ung thư mà thường thì chỉ ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư tử cung hay ung thư...vú, nhưng ở đây chúng ta có những ba nhân vật cùng bị ung thư:
    - Nhân vật tên H: ung thư phần đàn ông nhất của người đàn ông (đừng ai nghĩ bậy thành ung thư Trym đấy nhé, mặc dù hoàn toàn có thể vì 2 năm chỉ dùng một chức năng). Đó là ung thư lòng tự trọng tính tự tôn, sự quyết đoán và cái tôi của người đàn ông...điển hình cho một người đàn ông MICROSOFT (nhỏ và mềm).
    - Nhân vật G: ung thư ...mõm vì nói ra toàn những sự dối trá, thậm chí dối trá chính bản thân mình khi đồng hoá tình yêu với ý muốn chiếm đoạt đơn thuần.
    - Nhân vật chính A: ung thư tai vì nghe quá nhiều những sự dối trá mà không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu...(nói theo cách nói đầu đường là nhi đồng thối tai)
    Ngoài ra, thêm một lời khuyên nhỏ cho nhân vật A, có lẽ khi ra đường em nên cầm theo một cái ô, vừa duyên dáng kiểu cọ xoè ô che nắng vừa để cho bản thân mình khỏi chảy thành nước...
    Lại nói về nước, có lẽ anh lại cần phải giật thêm 10 lít nước trong toilet của quán quá....Chương trình BitComet vẫn chay...lâu thế không biết...
    P/S: đoạn đầu anh tập cách hành văn lê thê dài dòng của em A, đoạn giữa anh tập cách nhẹ nhàng đi vào lòng người của em H, đoạn dưới anh tập cách vỗ mặt không thương tiếc của em G....blah blah
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh viết kiệm lời một chút...vì thấy có mặt em KHONGTHE ở đây...đã một lần nhỡ nhời bị em KHONGTHE mắng cho sun cả ...ngón tay gõ phím lại. Chả biết em KHONGTHE đã bỏ qua cho anh chưa....
  4. bengocngech

    bengocngech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cả mấy tháng nay ngày nào tôi cũng cắm mặt vào máy tính, vì thế, những dòng bạn viết, tôi đã đọc đc nó ngay khi vừa đc viết xong.
    Đúng là bài viết của bạn rất hay, đây cũng là bài viết khiến tôi chú ý nhất. Cám ơn bạn.
    ngay từ đầu, tôi đã xác định, tôi sẽ kể hết tất cả mọi chi tiết trong câu chuyện của tôi, sau đó, tôi sẽ ko post 1 bài nào nữa.
    Những j đã xảy ra, những j tôi biết, tôi đã viết ra hết rồi. Chuyện tình cảm của ai cũng thế, thực tế ko bgiờ theo ý muốn, cũng ko thể éo le, kịch tính như tiểu thuyết, phim ảnh, vì vậy, tôi xin lỗi vì ko đc như mong đợi của 1 số ng`.
    Cảm nhận của mỗi ng` có thể hoàn toàn khác nhau, nhưng nếu đọc xong câu chuyện, mà ko thể chia sẻ , ko thể ko châm biếm, mọi ng xin đừng post bài.
    Tôi sẽ cố gắng...
    Tôi cám ơn những chia sẻ, những lời khuyên của mọi ng... tôi đã đọc và suy nghĩ...
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hãy refesh lại bạn nhé!!! Đôi khi thì cần phải format, có thể là format từ cái đầu tiên. Xin lỗi vì đã có chút lời lẽ cay nghiệt với bạn, điều mà tôi chưa bao giờ làm cả.
    Tôi gửi bạn coi cái này, có thể, người con gái không giống bạn, nhưng cô gái đã rất nhẹ nhàng đối diện và format lại cuộc sống của cô ấy, thiết nghĩ, có thể làm bạn tìm thấy con đường của bạn chăng.!
    http://blog.360.yahoo.com/blog-k60hP_I2crSpLg6Qy36BV0Dx8g--?cq=1&p=151
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hic, nhiều chữ quá. Ngại đọc.
    Bao giờ chuyện này kết thúc thì nhờ khongthenuhoang tóm tắt hộ anh nhé.
    Hôm nay tiếc là không dance được với khongthe điệu nào. Giờ em kiếm tiền giỏi hơn, nhảy basame chất hơn nhưng chắc là dancesport thì tệ hơn nhiều rồi .
  7. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Dựa theo mong muốn mõi mòn của chủ topic, lẽ ra anh không nên vào post bài trong trong cái nơi ẩm ướt này nữa.. nhưng tính anh vốn nghiêm túc, nói thì phải giữ lời, vì đã trót hứa lúc ban đầu là phải mần cho đến nơi về đến chốn.
    Xét một cách tổng thể, thì câu chuyện ướt nhẹp của chủ topic.. đã chia các tao nhân mặc khách trong này ra làm 2 thế giới:
    1- Thế giới nước:
    - Tập trung các em út độ tuổi mười tám đôi mươi, đa số còn đang trong độ tuổi bú bình mộng mị.. với cuộc sống là những giấc chim bao giữa ban ngày, ăn đã no nhưng lo chưa tới. Thế nên trong thế giới quan của thành phần này, thì câu chuyện yêu đương nhuốm mùi nấu cao cốt kia.. nó rất đẹp, và mang lại cảm giác sung sướng khi được thưởng thức.
    2- Thế giới khô:
    - Tập trung đa số các thành phần hơi bị già, chí ít cũng đã từng thưởng thức qua vài lần.. mòn chân lỏng đầu gối vì 3 cái chuyện yêu đương. Với họ thì có lẽ việc yêu trong.. thế giới nước giống y hệt chuyện bọn giang hồ hiệp khách trong film của Kim Dung: suốt năm này tháng nọ chỉ vận mỗi 1 bộ đồ, không lo mần ăn hay là tăng gia sxuất.. chỉ biết mỗi việc vác kiếm ra đường mà đâm chém.
    Với tgiả của bài viết này: sẽ đợi chủ topic khi nào ra thông báo "đang tới khúc này thì hết, các bác cho em xin ý kiến" => lúc đó anh sẽ cho ra ý kiến góp ý vẽ đường.
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Em đã góp ý với bác chủ topic ngay từ khi chuyện viết còn ngắn là ko nương tựa được gì ở H cực kỳ thiếu dũng khí đâu. Mà đàn ông thiếu dũng khí là VỨT VÔ XE RÁC.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    @ bac gì có cái avatar chân rung: Văn hay.[​IMG]
    Chuyện này kết thúc chưa nhỉ? chờ xem đoạn kết rồi cho bengocnghech lời khuyên một thể.
  10. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hết rùi ông ui/// em nó chả nói rùi còn gì vào cho lời khuyên đi nèo..

Chia sẻ trang này