1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị bóng đè.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi konhu_loaicodai_85, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình cũng bị bóng đè, nó còn nghe thấy tiếng nói cơ. Rùng mình lắm.
  2. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bóng đè đúng là được Tạ Từ giải thích, trị liệu rất rõ ở trong box Yoga-Khí Công - Nhân Điên.
    Trường hợp đầu tiên, ở Lan can, thì đúng là bóng thật, còn trường hợp nửa tỉnh nửa mê, biết rõ mọi người ở xung quanh mà kô làm gì được thì theo kinh nghiệm của tớ ko phải là bóng đè. Tớ bị bóng đè khá nhiều, và cả trường hợp như của bạn (ngày trước tớ cũng lầm tưởng là bóng đè), theo kinh nghiệm của tớ, khi rơi vào trạng thái kiểu như bị "rắt" giữa thực và mê, đúng là cũng rất sợ, nhưng lúc đó, rất cần phải bình tĩnh. Bạn hãy cứ bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh, cảm thấy thật bình thường, trả sao cả, tự nhiên, hoặc bạn sẽ tỉnh, hoặc sẽ ngủ. Điều sai lầm của chúng ta trong trạng thái đó là vùng vẫy.
    (hiện tượng này thường sảy ra khi: ngủ trưa, thức khua mà làm việc với đèn sáng, hoặc đang ngủ, có ánh sáng dọi vào người)
  3. someone1610

    someone1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng từng bị bóng đè. Theo tui thấy thì hình như hiện tượng bóng đè với mỗi người khác nhau. Nó sẽ hiện ra thứ mà mình tưởng tượng và sợ nhất. MÀ nhìu khi càng cố gắng thoát ra càng chìm sâu hơn. Nên thỉnh thoảng tui cứ mặc kệ nó. Sợ nhất là lúc ý thức rõ ràng mà nhìn cái gì cũng mờ mờ....nhưng chỉ một lúc sau là hết..
  4. Ma-Nho

    Ma-Nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Mình thuộc dạng khoẻ như trâu(bạn bè vẫn nói) thế mà hôm đó bị bóng đè,nghĩ lại cũng thấy rờn rợn.
    Tuy không sợ ma nhưng quả thật nghĩ lại hôm đó chết khiếp.
    Mình nhớ rõ mấy hôm đó mình sinh hoạt ăn ngủ nghỉ thất thường,trạng thái không tốt,đến đêm đi ngủ thì được 1 lúc,tự nhiên thấy cái tay ở cạnh giường lạnh cứng,có luồng gió cứ lùa quanh tay,vi tính vẫn bật nhạc,sáng dậy tui nhớ chính xác rằng lúc đó đang nghe bào hát nào,đại loại tâm tí tỉnh như lúc còn thức.
    Tự tìm hiểu ngay cũng biết hiện tượng gì,nhưng nghĩ lại nói chung vẫn sợ.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hum qua Codai lại bị bóng đè, do ko nghỉ ngơi nhiều và giấc ngủ ko sâu. Thực ra qua và lần bị như vậy nên cũng ko còn sợ nữa.
  6. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng bị bóng đè rồi, sợ thì sợ thật đấy, nhưng đến sáng hôm sau lại thấy bình thường. Sợ nhất vẫn là cái cảm giác tỉnh như sáo, như đang thức mà chân tay không thể nào cựa quậy được.
    có đứa chưa bao giờ bị bóng đè , thậm chí bà chị mình còn hùng hồn tuyên bố là đến mơ tao còn chẳng bao giờ mơ nói chi là bị bóng đè.
    Trời ơi, cả năm nay mình ngủ khoẻ re, toàn những beautiful dreams, tối nay mà bị bóng đè thì chết
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Mơ mà cũng chưa từng thì sướng thật đấy nhỉ.
  8. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người bảo ai ngủ chả mơ, chỉ có điều nhớ hay không thôi.Nhưng chắc là bà chị mình có mơ nhưng khi tỉnh dậy quên hết. Bóng đè thì còn tuỳ , không phải ai cũng bị
  9. luckyday84

    luckyday84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nhiều lần có cảm giác như bạn, cái cảm giác ấy làm tôi thật sự thấy sợ,tôi nghĩ nhiều người cũng có cảm giác giông bạn thôi
  10. trangparkan

    trangparkan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chài...........các bác cứ làm quan trọng vấn đề lên ..........tôi cũng không biết có phải là bị bóng đè hay không , nhưng cũng rất nhiều lần khi đi ngủ , lúc mới bắt đầu ngủ đó , thì tôi ngủ chừng được vài chục giây , sau đó giật mình tỉnh dậy ngay . Nhưng khi đó chân , tay cả mình mẩy của tôi không cử động được , chỉ có đầu óc là vẫn suy nghĩ được . Một điều là , ngay lúc đó tôi không chú ý đến bất kỳ cái gì ở xung quanh mình mà cố gắng thoát khỏi tình trạng đó ngay lập tức . Có lẽ một điều may mắn đối với tôi lúc đó là không phải toàn thân cứng đơ , mà vẫn có hoặc ngón chân cái hoặc vài ngón chân cử động được .......tôi ngọ ngoạy chúng và hi vọng mình thoát khỏi tình trạng trên ......Tình trạng này không kéo dài , chỉ một lúc thôi, lại tỉnh như bình thường mà .
    Từ hồi nay 12 tôi đã bị rồi , khi đó tôi ngủ một mình và hay mở cửa sổ ra , lúc bị như vậy tôi cũng sợ lắm , cho rằng có thể do mình mở cửa sổ ra nên ma quỷ nó vào , nên từ hôm đó không mở cửa ra nũa ..........nhưng tôi vẫn bị như vậy ,tất nhiên là không thường xuyên mà chỉ đôi khi thôi . Khi đó tôi cho rằng có lẽ do mình ngủ một mình chăng . Tuy nhiên tôi vẫn thích ngủ một mình hơn và nhanh chóng quên chuyện này đi....Năm nay , học đại học năm thứ 3 , tôi ở KTX và đôi khi vẫn bị , chứng tỏ không phải do ngủ một mình đúng không.
    Tôi có đọc một vài sách về đề tài này , họ cho rằng mỗi bộ phận trên cơ thể người sẽ có một vùng não chính điều khiển hoạt động , nếu vùng này " ngủ" thì bộ phận đó bị tê liệt . Khi ta bị bóng đè đó thì chỉ có một phần của bộ não thức các phần khác thì " ngủ" , cách giải thich này cũng hay đấy chứ . Khi phần não điều khiển chân tay " ngủ" còn phần não suy nghĩ (đó) vẫn còn thức thì ta bị bóng đè ( hay tương tự như bóng đè ). Còn nếu ngược lại thì ta bị mộng du chăng ??????
    Các bác cho ý kiến xem sao .....

Chia sẻ trang này