1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị bóng đè.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi konhu_loaicodai_85, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Thấy topic này chợt nhớ chuyện của mình .
    Các bạn mô tả đều đúng cả , hiện tượng là ta rơi vào trạng thái tỉnh và mê ( nhưng nghiêng về tỉnh nhiều hơn một chút)
    Khác biệt là không sao điều khiển được cơ thể và hiện tượng này thường xảy ra lúc mệt mỏi hay tâm trạng lo lắng .
    LVH đã đi tìm hiểu hiện tượng này nhưng nhận được cách trả lời chung chung như nhiều bạn đã nêu .
    Tuy nhiên duy nhất ý kiến sau đây của một tiến sĩ y khoa ( ông đã mất cách đây không lâu ) làm LVH rất chú ý và thấy có thể tin tưởng được .
    Con người gồm 2 phần : phần hồn và xác , xác tức cơ thể và các giác quan còn hồn là phần điều khiển thường ngự trị trong hệ thần kinh trung ương .
    Khi chúng ta chết , hồn lìa khỏi xác và bay vất vưởng vô hình trong không gian ( cứ tạm cho là một dạng khác của vật chất ) . Hồn không chết mà chỉ đi vào thế giới thứ hai khác với thế giới thực chúng ta đang sống .
    1-Ở một người đang sống , lúc nào hồn và xác cũng gắn kết với nhau .
    2-Khi người ta chết hồn lìa khỏi xác .
    3-Có một trạng thái "trung gian" , đó là khi cơ thể ốm yếu hay mệt mỏi , lo lắng , căng thẳng do cuộc sống ......hồn và xác ở trạng thái gắn kết rất lỏng lẻo .
    Lúc này các linh hồn ( của người đã chết) vì nhớ cuộc sống nên luôn có ý muốn "nhập" vào cơ thể chúng ta . Các linh hồn này không đủ sức đẩy bật linh hồn của một người đang sống khỏe mạnh ra khỏi cơ thể của họ , chúng chỉ đủ sức vật nhẹ , hay đẩy nhẹ những linh hồn của người đang ốm yếu căng thẳng trong vài tíc tắc để nhập vào thể xác họ .
    Nhưng thường động tác này không trọn vẹn và không lâu ( do "năng lượng" của linh hồn người đã chết ít khi mạnh hơn linh hồn của người đang sống ) , do đó khi rơi vào trạng thái "bóng đè" : chúng ta cảm giác rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê , đó là lúc hai linh hồn đang giành giật một thể xác , một linh hồn cố xâm nhập và một linh hồn cố trụ lại bám giữ . Quyền điều khiển cơ thể tạm thời bị ngắt mất .
    Có lẽ khi đọc các dòng này nhiều bạn sẽ buồn cười và cho là chuyện không nghiêm túc hay mê tín dị đoan , chính LVH cũng từng nghĩ thế . Nhưng chúng ta nên nhìn nhận vấn đề theo phương thức mở , mọi cái khoa học chưa giải thích được thì có thể dùng thuyết hoặc đón nhận mọi dạng thông tin ....
    Bây giờ kể cho các bạn câu chuyện HOÀN TOÀN CÓ THỰC sau đây :
    Hồi trước một người bạn của LVH kể rằng khi nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ( Sài Gòn) có lệnh của thành phố giải tỏa để biến thành công viên Lê Văn Tám, chính quyền đã thông báo cho nhân dân đến bốc mộ thân nhân . Gia đình anh bạn đó có mộ bà Cố của anh ta ở nghĩa trang , nhưng anh bạn kể rằng cha anh bảo thấy người ta đi bốc mộ đông quá thôi cứ để từ từ cho bớt đông rồi bốc mộ bà Cố sau .
    Một đêm , trong giấc ngủ anh ta kể bị rơi vào trạng thái bóng đè nửa tỉnh nửa mê , nhưng mắt thì thấy rõ một bà cụ mặc áo chòang trắng phủ đến chân không rõ mặt đang giang tay nhấn vào đầu mình , tai anh ta thì nghe rõ mồn một tiếng cụ nói : " Con bảo ba má dọn cho cụ Cố chỗ mới đi , nước ngấm ở bên cạnh làm cụ Cố lạnh quá ! "
    Anh bạn giật bắn mình nhưng ú ớ không sao thành tiếng được , chỉ vài giây sau thì bừng tỉnh và sợ quá đập cửa phòng ba má , anh ta kể hết cho ba má nghe trong đêm khuya và ai nấy rụng rời , sáng hôm sau cả nhà tức tốc chạy ra nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi , một cảnh tượng khó tin nhưng có thật : bên cạnh mộ cụ Cố là mộ của một người khác đã vừa được bốc đi mấy hôm , huyệt còn lại bị nước mưa lấp đầy .
    Thế là cả nhà tức tốc gọi ngay đội bốc mộ đến giải quyết cho cụ !
    "Tao là người duy vật ( anh bạn là một nhà vật lý ) , nhưng bây giờ có lẽ phải nhìn nhận thế giới một cách vẹn toàn hơn "
    Anh bạn thốt lên sau khi kể chuyện .
    Có lẽ còn nhiều chuyện có vẻ "hoang đường" nữa nhưng hoàn toàn có thật mà khoa học chưa giải thích được : chẳng hạn chuyện những người lên đồng nói rất chính xác những điều của người đã chết với thân nhân họ khi linh hồn những người đã chết nhập vào thể xác những người lên đồng .
    Chuyện những người có khả năng tìm chính xác mộ một người đã chết không hề quen biết , những người tìm mộ và những người lên đồng thường rất mệt mỏi sau mỗi lần thực hiện vì họ đã mất khá nhiều năng lượng để giao tiếp với thế giới thứ hai , việc không phải ai cũng làm được .
    Có lẽ cách tránh bóng đè tốt nhất giữ thân thể thật mạnh khỏe , cuộc sống tránh bon chen để rơi vào trạng thái lo âu căng thẳng thái quá , khi đó đêm đêm hay ngày ngày các linh hồn vất vưởng sẽ khó mà "trục xuất" nổi linh hồn chúng ta ra khỏi cái thể xác mà mình hằng yêu quý!
    Chúc các bạn bàn luận vui vẻ.
    Được le viet ha sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 31/10/2006
  2. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh lvh nói như vậy thì không còn là tâm lý học nó về mặc tâm linh và đấy tính mê tín dị đoan.Nhưng con người thì cũng có một thứ gì đó tin vào tâm linh.
    Bản thân em,đã thấy và em đã tin.Hôm bữa em có dịp về quê.Mẹ dẫn đi coi bói.Mẹ kể rằng người này khi coi thì người khác nhập vào người đó ( cô đồng) .Lúc đâu em chả tin....nhưng thôi mặc kệ đi thử một lần cho biết.Khi tới nơi phải ngồi chờ khá lâu,vì phải chờ thêm nhiều người mới làm lễ 1 lần.Khoảng tiếng sau thì bà bắt đầu.Bà cắm nhan khăp nơi,sau đó ngồi xuống và bắt đầu nói 1 tiếng gì đó không xác định được.Sau đó mình coi gì thì bà ta nói.Nói chung bà đó nói cũng đúng 90% .Và em bị phán là "bị bắt đường dưới".Sau đó được phun rượu vào mặt và sau lưng.
    Đọc truyện anh kề em ớn lạnh da gà.Thế cái bóng em nhìn thấy cửa sổ hic...tiêu em rồi.
  3. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko bị bóng đè bao giờ nhưng cảm giác bắt gặp 1 việc mình đã từng làm trước đây nhưng ko thể nhớ nổi khi nào hay chỉ là trong tiềm thức của mình thì tôi đã gặp rồi. Nhưng ko nhiều bạn khác thấy sợ, tôi lại thấy rất thú vị, cảm giác như gặp lại một cái gì đó rất đỗi quen thuộc
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì ko bị bóng đè bao giờ nhưng cảm giác bắt gặp 1 việc mình đã từng làm trước đây nhưng ko thể nhớ nổi khi nào hay chỉ là trong tiềm thức của mình thì tôi đã gặp rồi. Nhưng ko nhiều bạn khác thấy sợ, tôi lại thấy rất thú vị, cảm giác như gặp lại một cái gì đó rất đỗi quen thuộc
    Tuy nhiên hồi trước có 1 vài lần tôi mơ mà vẫn biết là mình mơ. Tôi mơ thấy mình về thăm trường cấp 2 cũ, đang đi trong trường thì bỗng có 1 đám người mang dao, kiếm xông vào tôi. Rồi tự dưng thấy trong tay mình có 1 cây kiếm. Tôi tự dưng cảm thấy ko có gì đáng sợ vì lúc đó tự bảo mình, đây chỉ là mơ thôi mà. Thế là lúc đó cũng xông vào đánh trả tả xung hữu đột .
    Có ai mơ mà biết là mình mơ ko nhỉ? . Tôi rất thích cảm giác đấy vì biết mình có thể làm gì cũng được ( mơ mà )
  5. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mình bị bóng đè từ khi đặt chân vào trung học.Ban đầu mình rất hoang mang nhưng lâu rồi cũng quen dân với nó.Mình bắt đầu tìm hiểu , đọc sách về hiện tượng bóng đè.có rất nhiều ý kiến đưa ra nhưng đa phần là giải thích theo kiểu thần học tâm linh chứ nói về logic thì chưa hẳn.Nhưng cũng có một số ý kiến giải thích khá hợp lí theo cơ chế sinh học của con người như dựa theo sự căng thẳng của thần kinh, sự rối loạn hoạt động não.........Có thể tóm gọn các quan điểm này như sau :
    Khi con người đi vào giấc ngủ thì não của chúng ta vẫn còn hoạt động.Với một số người thì não hoạt động ở trạng thái đơn giản, nhưng cũng có một số người não hoạt động mạnh hơn trong khi ngủ.Cơ thể con người là một tạo vật kì lạ nhất của thiên nhiên.Đặt biệt là bộ não.Khi mình ngủ, bộ não sẽ như một chiếc chìa khoá, khoá trái cơ thể mình để nó nằm yên một chỗ, không cho cơ thể của ta đi lung tung.Và cứ thế cho đến sáng thì bộ não tự mình mở khoá.Nhưng có một vài trường hợp đặt biệt thì quá trình này xảy ra những trục trặc.Khi ngủ chúng ta thường có những giấc mơ, một phần trong số chúng là ác mộng.Khi gặp ác mộng thì bộ não căng ra và làmcho cái khoá có vấn đề.Lúc đó , cơ thể mình muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng đó và rphát ra tín hiệu cho cơ thể minh thức dậy khi chưa mở khoá.chính vì vậy mà bộ não của ta đã thức tỉnh hoàn toàn nhưng cơ thể vẫn bị khoá nên khi gặp bóng đè ta thường có cảm giác là chúng ta biết hết, cảm nhận được tất cả những sự việc xảy ra xung quanh nhưng chúng ta vẫn không thể cử động cơ thể của mình.Chúng ta cố mọi cách để thức dậy nhưng không được như có một ái gì đó đè lên ngực chặn mọi hoạt động của cơ thể.Đó chính là nguyên nhân của hiên tượng bóng đé.Nhưng dù sau trườnghợp gaykhoã như thế này còn nhẹ nhàng.Vì cũng nguyên nhân trên mà cơ thể được bẻ khoá ngay lúc đó thì sẽ cuất hiện hiện tượng mộng du, và lúc này thì não bộ vẫn còn trong cơn mê nhưng cơ thể đã được nhã khoá và đa phần thì những người này sẽ hành động theo những tình tiết trong giấc mơ.Đã có một vài trường hợp người ta đã giết người bên cạch khi bị mônh du vì trong giấc mơ họ thấy mình đang bị truyát nên tay chân của họ kháng cự với người trong giấc mơ thì cũng là lúc họ giết người bên cạnh.Vì vậy các bạn hãy lấy làm mừng vì mình chỉ bị bóng đè chứ không bị mộng du
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    giống hệt mình....mình toàn mơ kiểu như bạn...
    nhưng có lần buồn cười nhất, cách đây vài năm. Mơ đi thi, quay bài thì bị bắt. Lúc đấy chưa có cảm giác là mình mơ đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thì đúng là mơ, vì mình way bài sao bị bắt nổi. Cuối cùng thì đoán là mơ thật.
    Trong đầu tập trung, thôi dậy đi nào, thế là dậy luôn.
    CÒn chuyện bóng đè hay xảy ra hồi bé, mình không đọc tài liệu nhưng có lẽ là do có căn nên cảm nhận đấy là linh hồn. Về sau, tập võ , thấy bị đè, liền suy nghĩ trong đầu : thích chết hả ku, đè tao à thế là tỉnh.Bây giờ không bị nữa.
    Mới tháng trước, đánh nhau , thấy tầm 20 Ku cầm kiếm đuổi. Đường cùng, bèn nghĩ : chắc là mơ, dậy thôi kẻo chết. Và dây được luôn.
    ai không bị thì nghĩ chắc mình bị hoang tưởng, còn ai bị rùi thì tôi nghĩ chắc cũgn thấy bình thường thôi
  7. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Để khi ngủ không bị bóng đè: Gỡ hết tranh, ảnh cầu thủ, ca sĩ, diễn viên, người mẫu....quanh giường ngủ xuống..không là tối chúng nó đè...keke
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường xuyên bị bóng đè khi ngủ vào ban ngày ( ban đêm thì không bao giờ), nhất là vào những lúc trời nắng. Lúc sắp bị bóng đè tôi biết và chỉ vài giây sau đó có một cái gì ập xuống người tôi và tôi không thể trở mình được nữa mặc dù biết mọi người xung quanh đang làm gì và nói gì. Nhiều khi tôi đã thử để mình trong tình trạng nhu vậy xem sao và xem nó có bị lâu không. Nhưng chỉ khoảng 2-3 phút sau đó, tôi không thể tiếp tục vì sợ mình chết. Tôi đã cố gắng hết sức để trở mình và cố đạp chân thật mạnh. Cuối cùng cũng dậy được. Sau đó tôi lại tiếp tục nằm và mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Có hôm tôi bị bóng đè đến gần cả chục lần. ( Tôi nằm ngủ với tư thế rất thoải mái) . Bây giờ tôi rất sợ ngủ vào ban ngày. Tôi chẳng biết mình phải làm sao nữa ????
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 14/11/2006
  9. thuytq

    thuytq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hồi học phổ thông mình cũng toàn bị bóng đè. Giờ thỉnh thoảng vẫn bị. Kinh nghiệm để thoát khỏi bóng đè là không nên sợ hãi, bình tĩnh từ từ cử động một bộ phận nào đó trên người. Mình giống bạn gì ở trên nói đó, là cử động ngón tay.
    Đọc báo thì biết rằng bóng đè liên quan đến bệnh tim hoặc do tư thế nằm ngủ chèn ép tim. Trong khi ngủ, thỉnh thoảng vẫn ngừng thở do tim ngừng đập, vì thế mà sinh ra bóng đè.
    Ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên. Khi ngủ đừng để tay lên ngực hoặc ôm gối quá chặt, tránh nằm nghiêng về bên trái sẽ tránh bị bóng đè.
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0

    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 14/11/2006

Chia sẻ trang này