1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị bóng đè.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi konhu_loaicodai_85, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể câu chuyện của chính tôi, nó không phải là bóng đè nhưng cũng thuộc dạng này:
    Hôm đó, tôi bị sốt nhẹ, đi ngủ sớm nằm cùng với thằng em. Nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy, cảm giác mỏi mệt và một nỗi sợ mơ hồ xâm chiếm toàn cơ thể. Tôi cũng thỉnh thoảng bị bóng đè nhưng chưa bao giờ có cảm giác sợ đến vậy. Tôi quay đầu lại nhìn về phía cậu em trai thì... trời ơi mặt cậu ta biến dạng dài ngoằng, mắt nhìn tôi thao láo. Tôi sợ quá hét ầm lên thì bộ mặt của cậu ta bỗng ngoác miệng cười khanh khách đồng thời bay vụt lên ra khỏi khuôn mặt của em tôi. Mẹ tôi nghe tiếng tôi hét liền chạy lại thì lúc đó tôi đã định thần lại và khuôn mặt của em tôi lại trở lại bình thường.
    Sau đó tôi không tài nào ngủ được và không dám nhìn vào mặt cậu em nữa, tôi ra khỏi giường hít thở đi lại lòng vòng, bỗng tai tôi nghe thấy tiếng cốc, cốc của tiếng bánh xe chạy xoáy vào làm tôi phát nổi da gà. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ là tiếng của những âm binh. Tiếng cốc cốc cứ càng ngày càng lại gần làm tôi hết cả hồn. Tôi lắng nghe, nhìn xung quanh không thấy gì rồi không kìm được tôi chạy lại gần cửa sổ kéo tung tấm mà chắn ra thì trời ời.... ở dưới lòng đường là chiếc xe hàng của bà bán nước đêm đầu phố đang đi về. Sau đó tôi nằm xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay,
  2. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 3 tháng, tôi có bị bóng đè thế này:
    Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, tự nhiên tôi thấy hình như mình đã tỉnh ngủ và đang mở mắt, còn nhìn thấy rõ các khung cảnh qua cửa sổ cạnh giường. Nhưng thỉnh thoảng lại có một tiếng "ầm" như tường đổ rất đều đặn. Tôi cố gắng ngồi dậy để xem, nhưng không thể nào nhấc chân tay được. Lúc đó chỉ có thể nhìn và nghe. Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy rất rõ khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chẳng có người gì cả, nhưng cành cây lay động theo gió thì thấy rất rõ. Được một lúc thì tôi choàng tỉnh dậy được. Lúc này tôi mới thấy từ nãy tới giờ vẫn nhắm mắt, nhưng khung cảnh ngoài cửa sổ thì vẫn đúng như những gì tôi vừa thấy. Những tiếng động đều đặn mà tôi nghe thấy là tiếng vòi nước bị rò đang nhỏ vào xô - trong mơ thì tiếng nước rơi nghe to kinh khủng.
    Lúc đó, đúng là tôi thấy toát hết mồ hôi, không phải vì sợ bóng đè, mà vì không hiểu tại sao lúc đó rõ ràng tôi đang nhắm mắt mà lại có thể nhìn qua cửa sổ.
    Còn trong mơ mà nghe thấy tiếng động thì tôi thấy nhiều lần rồi. Có lần tôi mơ thấy mình đang kéo cửa sắt kẹt kẹt thì choảng tỉnh, nhìn ra ngoài thì thấy mấy đứa em đang mở cửa phát ra tiếng động.
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sau 1 thời gian thì dạo này lại hay bị bóng đè ....do đã có 1 chút tìm hiểu nên khi mình bị mình biết rất rõ tình trạng của mình ....vấn đề là phải đấu tranh rất vất vả để thoát khỏi tình trạng đó... sức khoẻ đã không tốt , ngủ còn bị bóng đè , sợ quá ứ dám ngủ nữa ...chuyện này thường xuyên xảy ra trong giai đoạn tâm lý bất ổn ... hôm nào bà chị gái về hoặc có con bạn sang ngủ cùng thì thấy yên tâm ,ngủ ngon hơn ... hik!
  4. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em thỉ chỉ lúc nào quá mệt, bi stress or thi cử thì mới bị bóng đè thui, mà em hay bị là cảm giác mọi thứ xung quanh chuyển động rất nhanh và như đang bị hút vào một lỗ đen rất to vậy, thường khi đó thì vẫn nhận thức được xung quanh mình, những lúc như thế em thường tự nhủ là phải nhúc nhích được tay or chân, nếu mình cử động được thì sẽ thoát ra khỏi cơn bóng đè đó, nhưng mỗi lần bị thế thì mệt lắm, hik hik
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình bị bóng đè lần đầu tiên là hồi coi Bao Công . Trong phim lúc đó có đoạn 1 bóng người bay qua bay lại trong nhà rất nhanh... Đêm đó ngủ mình cũng thấy hình ảnh y hệt như vậy. Mình hay nằm quay lưng ra cửa sổ. Rồi 1 làn gió từ cửa sổ bay vào rất mạnh và dừng trên người mình. Mình cố hất ra mà không được, tưởng như đang hất nó ra mà sao tay chân nặng chịch...
    Sau đó mình thường xuyên bị bóng đè lắm! Có đêm bị 3 lần liên tục, không thể ngủ được vì mệt và sợ. Mỗi lần bị bóng đè mình luôn cố gắng giãy để thoát ra mà không được. Em mình nói có nhiều lúc nó thấy mình cứ mấp máy miệng, tay khẽ co giật, nó tưởng ngủ mớ nên mặc kệ. Mình phải dặn nó nếu thấy mình như vậy thì gọi mình dậy! Cũng tội! Nhiều hôm mớ thôi nó cũng lay dậy. Cũng chẳng dám mắng nó vì nghĩ nhiều hôm nhờ nó lay mà mình thoát khỏi bóng đè.
    2 chị em ngủ cùng nhau mà mình thường xuyên bị bóng đè và vọp bẻ (chuột rút). Còn nó thì chưa hề bị! Quái lạ!
  6. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi có topic này lâu mà tớ ko biết
    Tớ xin chia sẻ một chuyện bóng đè hãi hùng của chính tớ . Cách đây khoảng 3 tháng tớ liên tục bị bóng đè , nhưng kinh lắm . Đó là đêm nào tớ ngủ với vợ ( vợ tớ nằm bên cạnh ) tớ cũng bị bóng đè , thường là lúc nửa đêm tớ đang ngủ thì thấy ( có thể là mơ mà cũng hình như là chả phải mơ ) một cái thằng có con mắt trắng dã khoảng 22 tuổi , một nửa khuôn mặt nó đầy máu !
    Nó từ cửa sổ ào vào và nhẹ nhàng đẩy tớ xích vào trong và nằm cạnh tớ nhưng nó đè vào nửa người tớ ! Tức là tớ nằm giữa vợ tớ và nó . Tớ la hét vùng vẫy và ngoảng mặt qua vợ tớ : " Em ơi , em ơi , có cái thằng này nó đè anh " Nhưng vợ tớ vẫn ngủ vô tư chẳng biết gì .
    Thế rồi tớ lấy hết sức quẫy mạnh , rồi thì bừng dậy và thấy thằng kia bị biến mất , quay qua nhìn vợ tớ thấy vẫn ngủ . Tớ ngại bị vợ chê nhát nên ko dám kể , rồi sau đó người cứ bần thần ngay chuyện vợ chồng cũng thấy giảm sút . Bị đến nguyên một tháng cái thằng mặt máy đến thăm viếng thì tớ chịu hết nổi đành kể hết với vợ .
    Trái với lo lắng của tớ , vợ tớ bảo chắc vía anh yếu quá , thôi tối trước khi đi ngủ anh nên khấn Phật và em sẽ để tay lên bụng anh cho anh ngủ ngon , tớ cũng khấn và do sợ nên nắm tay vợ mà ngủ . Kể từ đó hết hẳn . Giờ nghĩ lại vẫn có nhớ và sợ cái thằng mặt máu , chắc nó chết oan ở đâu đó nên nó tìm đến tớ !
  7. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài trên , tôi thấy sợ quá cơ! Tôi cũng đã từng bị 1 lần rồi, cảm giác cũng thật sợ hãi nhưng ko có những hình ảnh kinh khủng như của các bạn. Tôi đồng cảm với các bạn về vụ này.
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, lần đầu tiên vào đây ko ngờ chuyện này cũng nhiều người bị thật :D.
    Tớ nhớ cái hồi tớ ôn thi đại học, phải đến gần một tháng tớ sống trong cảnh vật lộn với chuyện này. Mỗi lần một khác nhau:
    Lần đầu tiên, tớ rùng mình tỉnh dậy và cảm giác tay chân cứng đơ ko làm được gì cả. Công nhận lúc đó thực sự lo lắng, cố vận hết sức để thoát khỏi tình trạng này
    Hôm tiếp theo tỉnh dậy người lại cứng đơ, nghe được cả tiếng gió ngoài cửa sổ, và nghe cả tiếng chân chạy lục cục trên nền nhà. Lần này thì tim thực sự đập nhanh (tớ thì chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ đâu, nhưng gặp chuyện như thế này thì tim ai chẳng đập nhanh). Lúc đó tớ cứ muốn nằm im ko cử động gì vì sợ bọn nó phát hiện, nhưng cứ nghĩ mình buông xuôi thì sẽ bất động vĩnh viễn, thế là vì sinh tồn lại phải dùng hết sức để điều khiển được cơ thể.
    Những lần tiếp theo, hôm thì cảm giác có nghười đến gần rồi tự nhiên cứng đơ (cảm nhận cứ như thật :D, cả luồng không khí táp vào người mình nữa), hôm thì giật mình tỉnh dậy nhưng ko cử động được mặc dù vẫn nghe ngóng được tiếng nói xung quanh. Về sau quen dần cũng ko sợ nữa, nhưng cứ bị cứng là lại dùng hết sức để cử động được. :)
    Mãi về sau, tìm hiểu mới biết tại mình thức khuya quá, và tập chung học nhiều quá nên dẫn tới hiện tượng đó. Cách khắc phục của tớ là: Trước khi đi ngủ làm một số động tác thể dục, hít đất vài chục cái, thế là chẳng bao giờ bị nữa.
    Vậy, hôm nào các bạn làm việc gì dẫn tới mệt mỏi, hoặc thức khuya thì nên làm như thế, tớ nghĩ sẽ ngủ ngon luôn
  9. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hinh như đa số ai cung bị bóng đè.Từ khi minh mua dây chuyền về đeo chả thây bong nao đè nưa.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay đọc xong topic của các bạn mới biết à, mình cũng bị bóng đè. Vì từ trước đến giờ cũng chả chắc tớ bị cái gì nữa, nghe mọi người nói bị bóng đè thì người bất động, mắt mở được, nhưng tớ thậm chí không mở nổi mắt cơ
    Sợ nhất là cảm giác mình vẫn tỉnh táo nhưng không xác định được những chuyện mình nhìn thấy là thật hay mơ, vì cảm giác của nó rất "thực". Hồi năm cấp 3 tớ bị bóng đè thường xuyên, gần như cách 2 hôm bị một lần. Mà khi ngủ bị bóng đè, đã tỉnh dậy được mà ngủ lại, thể nào cũng bị tiếp.
    Khi bị bóng đè thường thấy có nhiều sự việc diễn ra như thật, tất nhiên đầu óc rất tỉnh táo, có thể nghĩ ngợi được (cái này ai cũng biết), và với tớ thì hay có tình trạng thế này: Thấy rõ ràng là mình đã thóat ra được cơn bóng đè, đứng dậy khỏi giường, đi qua đi lại rồi, nhưng một hồi giật mình tỉnh giấc mới thấy mình vẫn đang nằm trên giường.
    Chỉ nhớ một số trường hợp bóng đè riêng của tớ:
    _Lần ngủ trong phòng của bố mẹ tớ. Hôm ấy buổi trưa, tớ ngủ một mình, CD player đang bật nhạc pháp nhè nhẹ. Rồi thì bị bóng đè. Tớ thấy rất rõ hai người, một nam một nữ, hơn tuổi tớ một chút ngồi ở bàn làm việc của bố, Họ nói chuyện rì rào và thỉnh thỏang chỉ về phía tớ rồi cười, rồi lại nói gì đấy, hu hu, lúc đấy sợ phát khóc lên được. Cố cử động, cuối cùng khi tớ thóat ra khỏi cơn bóng đè thì thấy mệt, buồn ngủ, lại nằm xuống tiếp. Ối trời ơi hai người đó lại ngồi ở bàn bố tớ, lại bắt đầu nói chuyện, sợ nhất là họ ở ngay sát cạnh tớ. Cái cảm giác lúc ấy đúng là kinh hãi.
    _Một lần bị bóng đè, thấy người mình bay lơ lửng trên giường, khi nhìn xuống thấy rõ ràng ai giống mình nằm ở dưới. Lúc đó sợ quá, tớ cố mở mắt, mở ra thì thấy cái gra giường ở đấy, cái quyển sách đang đọc khi thiếp ngủ cũng ở đấy, tớ ngồi lên, rõ ràng mình ngồi lên rồi nhé!. Một hồi khi tớ giật mình mở mắt lần nữa thì mới biết cái "mở mắt" hồi nãy chỉ là mơ thôi, ôi lần ấy cũng ghê hết cả người.
    _Còn những tiếng động, hay ánh sáng thì thường xuyên đi kèm với bóng đè rồi. Khi là tiếng băng cát xét nhão cứ ré bên tai, khi thì thấy mình đứng sau một cánh cửa bằng nhôm, và có ai đó đứng đằng sau đập cửa rất mạnh, hoặc tiếng chuông... Bạn nào không bị bóng đè chắc thấy mấy âm thanh này chả có gì, nhưng thật ra cảm giác khi nghe các tiếng động này rất kinh khủng, tưởng như nó rất to và muốn cuốn mình đi đâu đó vậy.
    Ánh sáng thì cũng nhiều dạng, tớ thì hay thấy sét đánh vào đầu mình từ ngòai cửa sổ, mình còn quay đầu nhìn ra ngòai cửa sổ thấy chói lòa cả trời cơ. Khi tỉnh dậy mồ hôi mồ kê đầm đìa thì thấy chả có sét nào cả.

Chia sẻ trang này