1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị bóng đè.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi konhu_loaicodai_85, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jaimerai

    jaimerai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bị như vậy 2 lần liên tục trong 1 đêm, đó là hôm đi công tác từ tpHCM lên Gia Lai ( cả đêm ngồi xe, sáng ra lại đi tòan huyện Ayunpa), buổi tối trở về nhà nghỉ thì cảm thấy rất mệt, cố gắng chợp mắt dc 1/2 tiếng thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng thở phì phì bên tai ( lúc đó đang nằm nghiêng 1 bên), mặc dù 2 mắt đã mở thao láo nhưng vẫn không thể xoa dc người ngửa ra, cảm giác lúc đó thật bực mình cứ nghĩ là có ai đó bên cạnh, cố gắng vài lần vẫn không ăn thua ( nằm suy nghĩ 1 lúc, tổng hợp những họat động trong ngày--> rut ra kết luận do cơ thể mệt + THẦN KINH CĂNG THẲNG do sáng ấy chưa giải quyết hết việc)nên nhắm mắt ngũ típ hèhè..
    Nói chung mình theo chủ nghĩa khoa học, cái gì mà chỉ có hình bóng mà không phải là vật chất thì ko làm hại dc mình (bất quá nếu có linh hồn thật thì cùng lắm ăn thua đủ 1 trận thôi, chả lẽ để nó cắn fát chết weo lãng xẹt như film à hịhị..)
  2. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng bóng đè cũng giống như bạn nổ máy, vào số 1 nhưng xe vẫn khóa càng vậy .
    Những vùng não điều khiển hoạt động chân tay đã ngủ trước, vùng điều khiển suy nghĩ vẫn còn thức, đôi khi thính giác vẫn còn hoạt động, vẫn nghe thấy tiếng trò chuyện nhưng mình ko thể cựa quậy hoặc nói được, cộng thêm nỗi sợ hãi bóng đè do đã từng được nghe kể. Biến thành cảm giác sợ hãi tột độ và sinh ra ảo giác. Thường có cảm giác này khi mệt mỏi hoạc thức quá khuya...Nói nôm na là như vậy cho dễ hiểu.
    Mình bị bóng đè suốt, nhưng biết nó là hiện tượng như thế thì thay vì cố vùng dậy mình cố nhắm mắt, không suy nghĩ. Cho phần não bộ còn thức đi ngủ nốt, thế là xong, hiện tưọng biến mất sau khoảng 15, 20s là cùng, bao giờ cũng thế, sau đấy tất cả các chức năng não bộ đều tỉnh dậy, lạ thế chứ..
  3. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không bị cái gì đè
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vẫn bị nhưng ko còn cảm giác sợ như lần đầu nữa.
  5. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tại ngày trứơc chỉ bị bóng đè, bây giờ bị nhiều cái đè nên ko sợ nữa
  6. NewTamin

    NewTamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy topic này ! Hoá ra cũng nhiều người bị giống mình thật Thế mà cứ nghĩ chăng biết tả ntn về cảm giác bị bóng đè cho ban bè hay người thân hiểu . Tôi cũng bị nhiều và từ lâu lắm rồi . Cũng cử động ngón tay hoặc thở mạnh 1 cái là vùng dậy được , hoặc cắn mạnh vào lưỡi cho đau cũng tinh lại ( cách này hơi khổ tí tại lúc đầu chưa biết hai cách kia )
    Sau bi nhiều quen rồi còn có 1 cách cực kì thú vị nhưng không dám lạm dụng là : Như 1 bài viết của bạn nào đấy là điều khiển được giác mơ khi bị 20 thằng cầm kiếm đuổi ..... thì tương tự thế : khi bị bóng đè thay vì nghĩ đến ma quỷ hay bóng đen nào đấy ập vào người mình , tôi nghĩ ngay đến 1 " bóng đẹp " nào đấy thế là nó chưa kịp ập vào người mình mình đã ập vào người nó , ( sướng ) lúc đấy cố kìm để ko bị thoát khỏi bóng đẹp đè nhưng không được , cầm cự chỉ được khoảng 2 min là " thoát " . Hoặc có lúc không nghĩ được bóng đẹp thì chuyển qua chuyện gì đấy vui vui cũng tương tự , lắm khi đang vui thì lại không bị bóng đè nữa , cố nằm sấp ỏ something để bị bóng đè cho khỏi dở dang chuyện vui nhưng không được . Nói chung đến bây giờ điều khiển được nó rồi nên nếu có bị thì như là lâu lắm mới xem được bộ phim hay 3D , âm thanh , hình ảnh , cảm giác thật
  7. Jube

    Jube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ui ,nghe bác kể sao em muốn thực hành ngay quá .Chắc phải lên mạng kiếm tư liệu hình ảnh "bóng hồng" mà bác nói ,chứ giữa nửa đêm mà nghĩ "bóng hồng " đó là Thị Nở thì ........
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là thạch sùng chăng. Nhà mình dùng sơn Níp Pôn sơn đâu cũng đẹp, chỗ nào cũng mịn nên bọn thạch sùng ko có đất dụng võ, phải nhảy xuống chăn. Chậc, bóng đè ko đáng sợ bằng đâu.
  9. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Tập luyện cũng khống chế được giấc mơ và bóng đè đấy .
    Ngày bé tớ rất hay mơ thấy ma ( Nhà tớ độc lập giữa cánh đồng,xung quanh có đào được khá nhiều hũ cốt từ thời Nguyễn ).Lúc đầu rất sợ,lúc mơ chỉ tìm được cứu cánh từ bố mẹ . Khi lớn lên vẫn mơ thấy má,nhưng tự tìm cách chống lại : Đánh,chạy,bay ... Lâu dần không sợ nữa,mơ thấy lại khoái,nhất là ma nữ Đến giờ,khi tin là có thế giới bên kia thì muốn mơ thấy ma cũng chẳng được,lạ thế .
    Còn bóng đè ,theo tớ biết là do ngủ mở mắt,hoặc hé mắt.Bạn nào bị thì thử lấy khăn bịt mắt lại hãy ngủ xem sao .Còn tớ cũng khống chế được bóng đè,lần nào mệt quá bị đè thì kệ nó,thả lỏng cơ thể,một lúc sau tỉnh dậy,sau đó ngủ lại ngon lành .
    Ngày trước hay thức đêm,ngủ mệt,luyện được trò thoát xác hay phết,tự dưng thấy mình bồng bềnh bay ra ngoài,dạo quanh đường phố chán rồi quay về ( Nghe như Ma Cà rồng ấy nhỉ ? ) Thực ra chỉ là giấc mơ trong lúc nửa tỉnh nửa mê thôi . Dạo này cố luyện thử makhồng được,có lẽ thần kinh già mất rồi .
  10. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải cả trăm con thạch sùng rơi lên người mới có cảm giác bị đè , mà mỗi con thạch sùng phải nặng ít nhất 60-70g

Chia sẻ trang này