1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị cướp ...

Chủ đề trong '1984 Public' bởi NguyenAnh_ACT, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị cướp ...

    Hôm qua là sinh nhật tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời. Những người bạn, những lá thư và những lời chúc. .. tất cả đều tuyệt vời. Đã qua rồi cái thời sinh nhật buồn bã cô đơn khi mình còn đang thi đại học , và tất cả những nỗi buồn đã bỏ lại sau lưng.
    Sáng sớm hôm sau. Em gọi điện rủ tôi đi chơi. Lần đầu tiên tôi đưa em vào hồ Ba Mẫu, nơi mà ngày trước tôi hay cùng mấy thằng bạn thân đi dạo, ngắm nhìn và thậm chí còn huýt sáo trêu chọc những đôi uyên ương- vì tôi cho rằng rủ nhau vào hồ là không tốt. Nhưng hôm nay thì khác. Em mệt. Và tôi nghĩ giữa trưa nắng vào ngồi nghỉ ở ghế đá ven hồ thì cũng chả xấu xa mấy ...
    Thế rồi thằng ác ôn xuất hiện. Trông nó hiền lành như một cậu sinh viên ốm đói, rách rưới... Tôi không để ý cho đến khi nó lại gần và bỗng dưng ngồi cạnh tôi. "Anh chị cho em xin ít tiền ...em đang đói"... và rồi nó từ từ rút ra một con dao rất to, sáng loáng được mài sẵn như thể muốn được thử máu lắm rồi . Tôi không hề cảm thấy run sợ , không hề mất bình tĩnh, nhưng tôi lo cho em vô cùng, và lo cho cả cái thân mình nữa. Nhỡ nó làm liều lên, nó đâm chết mình thì ba mẹ mình sẽ ra sao , nếu nó đâm em thì mình sẽ sống thế nào ...Và tôi từ từ nhìn ngắm khuôn mặt nó. Một khuôn mặt hiền lành, nhưng lờ đờ và mệt mỏi. Có lẽ nó là một thằng nghiện sắp lên cơn. Tôi từ từ rút ví ra ... khuôn mặt hiền lành ấy nhìn theo cái ví ... Và bỗng dưng em giằng lấy tay tôi ... "Anh đừng đưa cho nó ..." Nó gằn lại .. "Đưa đây ..."Tôi khẽ khàng đưa ví ra sau lưng, vứt tiền xuống đất và rồi đưa cho nó... Đây. Tất cả đây.Nó gầm lên. "Đưa cả cái ví kia đây ..." Tôi rút thẻ Sfone card ra và rồi đưa cho nó. "Đây là thẻ Sfone và cậu có thể đổi được 100.000đ, cầm lấy và đi đi."Nó không tin. Nó đã nhìn thấy. Nó cúi xuống và nhặt số tiền tôi vứt xuống đất... Bỗng nhiên em cũng cúi xuống, với người ra và cầm chặt tay nó ... Tôi luống cuống. Tôi đã ngắm rất kĩ và định đấm vào mũi nó rồi, thì nay nó đang cúi xuống , và tôi chẳng còn cách nào khác là đẩy nó ra, nắm chặt tay em và gào lên."Chạy theo anh ... " Tôi nắm tay em chạy, vừa điên cuồng gào lên ... Cướp ... cuớp ... Tôi gào đến lạc giọng ... giữa ban ngày ... tôi nhìn thấy những đôi mắt, tôi nhìn thấy những khuôn mặt ... họ đang nhìn tôi , họ đang nhìn thằng cướp... tò mò và mệt mỏi ... những ánh mắt thờ ơ đến kinh ngạc ... tôi thấy mọi thứ chao đảo, những khoảnh khắc quay chậm mà có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên ... Em đã giật tay tôi ra từ lúc nào ... bây giờ em đang đứng dang tay ra chặn thằng cướp lại ..."Anh chạy đi ..." Tôi không chạy , tôi không thể chạy và có lẽ cho tôi làm lại cả ngàn lần tôi cũng không chạy nữa ...
    Tôi quay lại và lao đến giật em ra ... Và lúc đó tôi đã nghĩ rằng ... thế là hết , vĩnh biệt mọi người ... Nhưng nó không đâm tôi ... Nó chạy lững thững ... và rồi uể oải chạy qua những con người ... leo lên bờ rào và biến mất ... những đôi mắt ... vẫn tò mò ... vẫn thờ ơ ... và mệt mỏi ... Chao ôi ! Đời ơi là đời !
    Tôi ôm chầm lấy em ... không biết là bao lâu ... người ta cũng đã quay lại làm nốt những công việc mưu sinh còn đang dang dở của họ ... họ không còn nhìn chúng tôi, không còn bàn tán về câu chuyện vừa xảy ra nữa ... tôi đưa em về ... một đôi uyên ương đỗ xịch lại ngay nơi mà chúng tôi vừa bỏ đi ... Tôi quay lại ... Ở đây có cướp, anh chị hãy cẩn thận ... "Cướp à ?" Họ tròn mắt ngạc nhiên như thể tôi đang doạ dẫm hay trêu họ ... Tôi không nói gì nữa ... cầm tay em và rồ ga phóng đi ... vĩnh biệt nơi này ...
    "Anh ... lỗi tại em ... lẽ ra em không nên rủ anh đi chơi ..." ... em suýt khóc ... Tôi và em đã và sẽ còn gặp nhiều trắc trở nữa , tôi biết ... "nhưng cuộc đời này vẫn sẽ còn có nhiều người tốt ... và mỗi chúng ta hãy tự biết lo cho bản thân mình, cho gia đình mình ... anh tin vào số phận, nhưng anh sẽ làm cho số phận của chúng mình đi theo chiều hướng tốt đẹp ... Phải rồi. Các bạn ạ. Tôi mong thế và tôi tin rằng như thế ...
    Mỗi chúng ta có một số phận, nhưng đừng vì thế mà bỏ mặc cho số phận của mình ra sao thì ra. Tôi kể lại câu chuyện của mình, không hề thêm thắt hay bịa đặt một chút nào cả ... Và tôi mong rằng mỗi chúng ta hãy tự biết cách vượt qua những thử thách, và luôn lạc quan để tin rằng ... Cuộc sống tươi đẹp .

    Nguyễn Công Thành
    Hà Nội 12-3-2005

    bineva17@ym
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Cũng may là ko có chuyện gì nghiêm trong lắm xảy ra..............nhưng mà đọc chuyện kể của ấy.......tớ cứ nghĩ là có 1 người "die" cơ ............Tớ chưa gặp cướp bao giờ........chỉ thấy trộm thôi.......Nhưng mà bây giờ mọi người cũng thờ ơ với những chuyện xảy ra lắm........chán
  3. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận thôi...xã hội giờ là thế,ai có thân nấy lo,đừng có ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng....chạp,đa phần là thế mà,trách cứ sao được...Thử hỏi gặp 1 thằng được gọi là "cướp" hay "trộm" trước mặt thì có bao người sẽ tham gia........có thể sẽ là không có ai,cũng có thể sẽ có ai đó tham gia vào,rồi sao??? Nếu tình hình khả quan thì sẽ có đông người cùng tham gia,còn nếu tình hình xấu...lờ đi là biện pháp có vẻ ổn thoả...hì hì....chẳng biết sao nữa,mình gặp hoàn cảnh đó thì mình sẽ thế nào nhỉ ?? Với tính của mình thì có lẽ mình sẽ lờ đi mất...chạp
  4. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Các cậu nói thế nào chứ tớ thấy vẫn còn nhiều người tốt, quan tâm đến người khác lắm. Các cậu thử phi xe ra đường, xoè một cái xem, tớ đảm bảo sẽ có rất nhiều người vây quanh bạn ngay ( những lúc như vậy phải đề phòng móc túi nhá)
  5. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tớ kể ra không hề có ý trách cứ ai cả, bởi vì thằng cướp đấy là một thằng nghiện cầm dao thì chẳng ai dám đụng vào cả, vài trăm nghìn của tớ không đáng để một ai đó phải liều mạng với một thằng liều, phải không nào ? Có lẽ nếu là tớ, tớ cũng sẽ lờ đi thôi. Một thằng nghiện cầm dao , đến dân phòng còn phải sợ.Tớ chỉ kể lại những gì xảy ra và ấn tượng của tớ lúc đấy thôi. Chỉ có điều em í đã hơi thất vọng. Tớ không biết về sau sẽ còn có ng con gai nào dám lấy thân mình ra che cho tớ như thế không nữa ... Tớ khuyên các bạn gái là ... đừng nên làm thế, nhỡ chết thì sao ! Nhưng nếu bạn làm thế mà không chết thì tình yêu của bạn sẽ hơi bị keo sơn đấy. Tớ thầm cảm phục và càng thêm yêu mến người con gái đã làm như thế với tớ.
    Thanks các bạn đã reply. Nhưng này cho hỏi nếu bạn là con trai thì bạn sẽ làm gì lúc đấy ? :D trả lời thật lòng nhé, cấm nghĩ.
  6. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    PhongLA <===chạy thôi
  7. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Giật mình ! Chuyện của ông bạn cũng hơi giông giống chuyện của tôi .
    Thứ nhất : Chia buồn với ông bạn (gặp bạn cùng cảnh ngộ rồi)
    @Alone_Knight và GF cũng vừa mới bị cướp ngay giữa Cầu Long trước Tết mấy tuần đây .
    Thứ hai : Chia vui với bạn hiền rằng 3 thằng tham gia vụ cướp tài sản của tôi ngày hôm đó đều đã bị CQ CSĐT tóm gọn rồi .
    Nếu ông bạn cảm thấy có thể SHARE được thì alô cho tôi nhé , số ĐT của tôi là 09.0345.5430 . Tôi sẽ mách nước cho ông bạn , nói thật nhé vụ của tôi còn phức tạp hơn vụ của đồng chí nhiều nhưng vẫn tìm ra được thủ phạm trả lại công bằng cho người bị hại .
    P/S : Rất muốn viết 1 bài thật dài cùng bật tường với bạn @NguyenAnh_ACT nhưng mai lại phải đi học sớm mất rồi . Khất đồng chí sẽ post bài sau vậy .
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    An ninh của Việt Nam càng lúc càng thấy bất ổn định. Chưa bao giờ mà người ta nói rằng các tệ nạn xã hội lại nhiều như hiện nay. Có lẽ các bộ nghành có trách nhiệm cần phải có những chế tài trừng phạt mạnh tay hơn nữa với những sự việc như thế này.
  9. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trong những trường hợp như này thì phải...té thôi, nhưng nhớ là ưu tiên phụ nữ, người già và trẻ em anh em nhá.
    Nhân đây, mọi người thử xem giúp tớ xem thứ tự ưu tiên như vậy có vấn đề gì không? có phải sửa chữa gì thì post lên phát
  10. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    [. Nhưng này cho hỏi nếu bạn là con trai thì bạn sẽ làm gì lúc đấy ? :D trả lời thật lòng nhé, cấm nghĩ.
    Nếu mà là tôi,và trong trường hợp đó là người con gái tôi thực sự yêu thương mà xác định rõ sau này sẽ gắn bó cả đời,thì có lẽ trong trường hợp này tôi sẽ làm ngược lại,người đứng ra cản tên nghiện đó sẽ là tôi chứ nhất định không phải là cô ấy(vì nhỡ may điều xấu nhất sảy ra,tôi có thể tha thứ cho mình về hành động đó không?Chắc là không bao giờ đâu).
    Mỗi người có mỗi suy nghĩ khác nhau,và đây là ý của tôi trong trường hợp này!

Chia sẻ trang này