1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị cướp ...

Chủ đề trong '1984 Public' bởi NguyenAnh_ACT, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thanks đồng chí Hiệp sĩ cô đơn, tớ cũng chia buồn và chia vui với cậu. Có điều vụ đó tớ chỉ mất 200 thôi, trong lúc ẩu đả em í còn thậm chí ... giữ lại cho tớ hơn 100 và bù lại bị đứt mất 1 cái cúc áo ! Hic ... Thế nên tớ chỉ lo về cái cúc áo thôi chứ không nghĩ gì với số tiền đã mất.
    Thật sự là hôm đó như số phận và tớ cũng đã may mắn. Bình thường bao giờ trong người tớ cũng có 2 thứ nữa,đấy là di động và 1 cái pocket PC ( để cả 2 có thể nghe nhạc , vẽ chân dung và ... chơi đuổi hình bắt chữ nữa hehheehhee) nhưng không hiểu sao hôm đó tớ lại không mang hai món đó đi, nếu không thì tớ điên lên mất. ===> vô sản. Chỉ có điều bây giờ tớ đang phải vay tiền bạn tớ và chuẩn bị đi làm thêm để có thể sống sót từ đây đến cuối tháng - ko một đồng xu dính túi. Tớ lo không chịu được, thật đấy, vì có người yêu vào mình không còn là mình như trước nữa. Phải hạn chế nhậu nhẹt bia rượu để tiết kiệm $$$ ---> để còn đổ xăng đi lượn nữa. Chắc bác nào yêu rồi sẽ hiểu lòng em .
    Gửi cái P/s của bác aloneknight : Ok thôi. Tớ cũng ít khi lang thang trên mạng và post bài , nhưng lần này thì tình cờ tớ post lên forum 84 này và thấy kết nó rồi đấy. Tớ sẽ dành thời gian để mở rộng các mối quan hệ cuộc sống của mình hơn.
    Gửi bác binhnx2000 : Bác nói nghe cứ như là thông tấn xã VN ấy. Bác ơi nhớ lấy câu này : Cướp đêm là giặc , cướp ngày là ... nghiện ( + công an + cơ động+ thuế + vvv...và vvv...) theo em thì thời nào cũng có cướp và chuyện mình gặp là chuyện bình thường thôi. Em thấy quen rồi và không bất bình như trước nữa. Bác cũng vui vẻ lên nhé.
    Gửi bác xitrum : Tớ thấy cậu vui tính vãi !
    To : Đồng chí boythâttình : Bác tốt thế mà lại thất tình. Con gái ngày nay thật có mắt như mù. Chỉ có điều bác nói thế làm tớ xấu hổ quá. Thôi được rồi lần sau ( nếu có lần sau ) tớ sẽ không kéo tay em í chạy nữa mà sẽ nhờ một bác khán giả ven đường kéo em í chạy, còn tớ thì bảo thằng cướp là : Mày đâm tao đi . Chắc là ổn.
    I''ll return soon !
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm thây xã hội của chúng ta xử xự theo "luật rừng" nhiều hơn thì phải:
    - Các công chức nhà nước bị coi là cướp ngày (công an, thuế vụ....). Do môi trường sống và hoàn cảnh mà họ phải kiếm lý do để có thêm thu nhập. Những người dân vẫn đi lại chấp hành đúng luật lệ thì ra đường lại nơm nớp sợ hết thứ này đến thứ khác cho dù mình không sai. Nếu xảy ra tiêu cực thì không biết kêu và kiện tụng ai...Để cho mọi việc nhẹ nhàng đành suy nghĩ là mình số đen.
    - Những thành phần tệ nạn xã hội thì các đoàn thể, gia đình, bạn bè chối bỏ...Thả họ ra ngoài xã hội như chí phèo làm bậy làm bạ...
    Tất cả là do xã hội của chúng ta không bảo vệ và chăm sóc quyền lợi con người một cách chu đáo. Do chúng ta không có ý thức về pháp luật, do pháp luật chưa có các chế tài trừng phạt các hành động đó một cách thích đáng.
    Ở các nước có nền pháp luật nghiêm minh và quyền con người cao:
    - Nhân viên công chức chỉ cần làm sai một việc nhỏ phải đích thân đứng ra xin lỗi khổ chủ lập tức. Nếu như không muốn bị ra tòa, bị phạt ,, bị đuổi việc, bị đi tù...Chứ đừng nói gì đến cậy quyền cậy chức làm bậy làm bạ.
    - Về tệ nạn xã hội: Nếu anh phạm luật gây rồi an ninh tùy mức độ nhẹ nặng. Phạt tiền (anh không có thì bố mẹ anh trả = = > Phạt cho nhớ đời không dám làm bậy nữa thì thôi). Không có thì đi tù, ra tù còn làm bậy vào tù tiếp...Tù bên này chỉ vào 1 tuần là sợ lần sau không bao giờ dám vào nữa.
    - Về con người: Anh có thể bằng lòng để người ta đánh anh, trấn lột anh, xỉ nhục...hay làm bất cứ thứ gì tổn hại đến anh cả về mặt vật chất và tinh thần. Ngay sau đó anh gọi Police và các nhân viên công quyền đến làm chứng, xác nhận lập biên bản cho anh. Lập tức anh sẽ nhận được tiền bồi thường từ phía bảo hiểm. Tiếp đó luật sư của anh sẽ làm việc với Police để truy tìm và truy tố kẻ đã gây tổn thất cho anh để đòi lại công lý và danh dự cho anh...
    Tóm lại ở đây, nếu anh sống đàng hoàng, sống đúng luật pháp anh không phải sợ ai cả. Còn nếu anh phạm pháp, pháp luật sẽ trừng phạt anh thích đáng.
    Chỉ khi thực hiện được những điều này thì chúng ta mới có một xã hội công bằng văn minh. Mà những người tốt, chấp hành đúng luật lễ sống trong xã hội đó sẽ được đảm bảo các quyền lợi của mình một cách thích đáng.
  3. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    to NA: không biết cậu đang khen hay đang chê tớ, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Còn tớ thì tớ chẳng thấy có gì là vui tính ở đây cả, thế chẳng lẽ cậu định chạy trước
    to binhnx: cậu đang sống ở chỗ nào đấy? Đâu mà chẳng có điều tốt, điều xấu?
  4. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới post được trong topic này , chuyện bị cướp của ông thì chẳng biết nói thế nào vì :
    1 - Xin chia bùn vì mất vài lít.
    2 - XIn chúc mừng vì em của ông ( chẳng biết nói sao nhỉ ) và cai pocket pc vẫn còn có thể chọc chọc được , tui cũng có 1 cái ( lấy về từ lâu rùi , của ông chú báo rẻ cho )! Vẫn có cái để mà ngày ngày lên handheldvn.com nhỉ ?
    Tui cũng từng bị cướp nhưng chuyện của tôi thì hơi chuối hơn của ông : Hè trước khi vào đại học ( biết điểm rùi mà ) đang dạo dạo ngoài đường thấy dân tình hô hoán trộm , nhìn ra thấy mọi người đang đuổi theo 1 thằng trộm ăn cắp xe đạp , tui liền đuổi theo ( đang phóng xe máy mà ) . Đuổi theo thằng cướp xe , trèo lên tạt đầu xe nó , nó ngã cái rầm , rùi vứt xe chạy . Tui đuổi theo tiếp tục , định bắt nó . Nhưng nào ngờ nó rút ra quả dao bấm .
    Tui đang định tông thẳng xe vào người nó , nhưng thấy nó rút ra quả dao thế , tự dưng nảy ra 2 suy nghĩ :
    - Tông xe vào nó , chắc chắn là bắt được nó , nhưng có thể mình sẽ lãnh wả dao vào người .
    - Hai là từ từ , tránh wả dao của nó đã . Để cho mọi người lại gần nó , đánh động cho nó sợ rùi nhảy vào .
    Nhưng trời ơi là trời , cái nhà mất xe đạp thấy nó vứt lại xe , nhặt được cái xe rùi là trở về nhà . Mặc dù là tui và nó đứng đó cũng chỉ có 20 m thôi . Một mình em và nó đứng đó trơ vơ . Dân tình đi xung quanh thì ai cũng nhìn , nhưng lẳng lặng đi qua , bình thản .
    Em chán hẳn , bắt được nó nhưng ăn 1 nhát dao , nghỉ vài tháng chữa thương , mất đi học , lại chẳng được gì . Vậy việc gì phải thế nhỉ ? Kết cục em té .
    Chán nhỉ ? Cũng còn may là xe bị mất đã lấy lại được . Nhưng cũng hơi buồn vì xã hội bây giờ lạnh lùng ghê ! Chuối cả nải
  5. xitrumkhongtinhyeu

    xitrumkhongtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Không phải lạnh lùng, mà người ta sợ, ngày xưa người ta sợ thằng liều, còn bây giờ là sợ thằng nghiện
    Mấy ai dũng cảm được như các cậu
  6. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    To NguyenAnh:chú đừng nói thế làm tôi ngại lắm!Mỗi người có cách sử lí khác nhau mà,cũng chưa hẳn cách sử lí của tôi đã là đúng nhất trong hoàn cảnh này đâu!Biết đâu nó lại là dại dột?Nhưng chú yêu cầu nói thật nên tôi nói thế,tôi nghĩ mình sẽ làm như vậy nhưng thực sự chưa bao giờ tôi trải qua trường hợp đó nên không chắc đến khi đó có thực hiện đúng như vậy không nữa!
    Còn con gái bây giờ không phải có mắt như mù đâu,chú nói thế động chạm quá!Chẳng qua là.......họ không biết thôi.Cũng có thể tôi hơi hâm quá nên chẳng có ai yêu cả(hành động của tôi như vậy có vẻ hơi khác với mọi người trong cái thời đại này!)Nên nghe có vẻ hơi khó tin thì phải?Nên các cô gái bây giờ thường không tin,không yêu tôi là phải!Nhưng kệ tôi vốn là vậy ai yêu được thì yêu,không yêu được thì ta tìm người yêu được thì thôi,có vấn đề gì đâu!
  7. NguyenAnh_ACT

    NguyenAnh_ACT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kết cục cho một câu chuyện tình thần thoại còn đang dang dở. Chả biết nói gì hơn. Xin cúi mặt xin lỗi mọi người vì đã để chính mình phải thất vọng.
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong cả trong tôi
    Gặp lại dấu yêu
    Một chiều mưa nắng
    Mình sẽ mãi yêu ...
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã thất trinh
    Cho người tình cũ
    Và tôi bây giờ ...
    Đau khổ cực cùng
    Anh sẽ tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Khóc mãi khóc hoài
    Tại sao ? Tại sao ?
    Em đã mang thai
    Với người tình cũ
    Sinh linh nghiệt ngã
    Chết rồi ...
    Mất rồi ...
    Đau đớn cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Yêu chỉ vì yêu
    Một ngày dấu yêu
    Thay tâm đổi tính
    Nói dối ... Phụ tình ...
    Quằn quại cực cùng
    Anh vẫn tha thứ
    Chỉ vì ... Chỉ vì yêu
    Cuộc đời bể dâu
    Nổi trôi lặn ngược
    Ai biết về sau ... ?
    Đi tìm hình hài
    Trong mỗi con người
    Trong tôi
    Trong tôi ...

Chia sẻ trang này