1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

toi bi kho khan trong giao tiep

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroimoc101, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  2. mattroimoc101

    mattroimoc101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
  3. nguoiroiviec

    nguoiroiviec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Ko được đâu nếu đi ra công viên chăng lẽ cứ nhai nhải mãi những chủ đề về VN với những người nước ngoài thì vô duyên lắm, em có thể làm được nhung em thấy lòng tự trọng của mình bị hạ thấp. Em cũng hay nói chuyện với những người bạn thân nhưng họ cũng hiền như em cũng ít tiếp xúc, nếu như những người bạn lâu năm có thể nói chuyện thoải mái chứ gặp người mới quen thì chịu, nếu nói chuyện một hai lần rồi thì những lần tới gặp sẽ hết chủ đề nếu họ ko ngơị ý còn em thì chịu, em chỉ có thể vin vào chủ đề của họ để kết nối câu chuyện mà thôi.
    Chán bác này quá Nói thế thì đến chịu với bác Mà chả hiểu bác có là con trai ko nữa Bác working_girl có thể cho em liên hệ tham gia với được ko Em cũng muốn tham gia nhưng chưa hiểu tiên hành thế nào. Em chỉ biết mỗi có TA thì có tham gia được ko
    Được nguoiroiviec sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 16/04/2007
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Ơ em này dân tiếng Pháp à? Ngày xưa từ hồi những năm 95-99 suốt ngày lên Alliance để đọc truyện và ăn cắp sách... Chả hiểu có ngày nào giờ nào đó đã hứng tình gặp nhau chưa
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vàng: điển hình của "mẫu người Prudential" - LUÔN LUÔN LẮNG NGHE, LÂU LÂU MỚI HIỂU.... Khả năng nghe hiểu và xử lý thông tin kém...
    Anh e là nó thuộc về chỉ số EQ của em rồi, ngay trong lời tâm sự của em đã đầy những mâu thuẫn. EQ cao được thể hiện ở tính kiên định, biết lắng nghe người khác và thấu hiểu họ, dũng cảm, linh hoat; còn người EQ thấp thường hay trách mắng người khác, hay chấp vặt, độc đoán, hồ nghi, chê trách, cản trở người khác... Nhờ khả năng thấu cảm, người có EQ cao thường dễ hòa nhập với mọi người, biết cư xử sao cho được cộng đồng chấp nhận và dễ thành công hơn. Em đã có được một nửa là khả năng biết lắng nghe người khác, đó là tiền đề để hòa nhập với môi trường rồi...vấn đề là vượt qua sự thiếu tự tin của bản thân mình nữa thôi.
    Để sửa được điểm yếu này là khá khó khăn đấy.
  7. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của em mattroimoc101 là phải tìm cho mình một con đường, một lối đi riêng, phù hợp với bản thân mình. Cứ theo ví dụ của em Cundc mà nhìn nhận, trước đây.... có lẽ cùng từ lâu lắm rồi, em Cundc cũng là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác.... nhưng giờ đây chỉ vì mấy chữ communication mà em Cundc khác ngày xưa nhiều lắm.... Xưa em là người.... bây giờ em đã là "một con la xinh đẹp mang yên cương ngựa". Mà con La là con giống được lừa đực phang ngựa cái mà ra. Con la có nhiều đặc tính ưu việt hơn cả hai loài lừa ngừa, nhưng chúng vô sinh.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hợ hợ, uống cà phê vè xong, hóng hớt đc tý, lên đây viết nuôn thía hử đại k? Hé hé
  9. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Thử đi học một khoá giao tiếp xem, chả bổ dọc thì sẽ bổ ngang bạn ạ.
  10. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn đúng như là ông mặt trời mới mọc, nhìn mọi thứ lúc nào cũng trong trạng thái bình minh ( mới biết lần đầu). Tôi hoàn toàn thông cảm với việc trước đây trong trường ĐH bạn ngại giao tiếp là vì dồn tâm trí và thời gian cho việc học. Nhưng sau này khi đã học xong bạn vẫn không cải thiện được tình trạng này là mấy. Tôi thấy hơi lạ là bạn có thể ngồi trên bàn học suốt ngày mà không gặp gỡ ai, không đi đâu và không làm gì khác ngoài học, một cuộc sống khá thụ động và hệ quả bây giờ là bạn cảm thấy lạc lõng trước không chỉ là đám đông mà đứng trước một người quen biết bạn cũng không biết nói gì nếu người ấy không gợi chủ đề trước. Tôi có vài suy nghĩ muốn chia sẻ với bạn về vấn đề này như sau. Bây giờ bạn hãy tập giao tiếp, tập nói chuyện với chính những người thân trong gia đình mình, dễ dàng để bắt đầu hơn, rồi sau đó bạn mở rộng hơn đến những người bạn thân, khi tự tin hơn một chút rồi bạn sẽ có thể được những người bạn kéo đi giao lưu tại các câu lạc bộ, đi tham quan, tham dự các thảo luận của thanh niên, các phong trào của Đoàn Thanh niên, tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương,... Đó là những nơi có nhiều cơ hội cho bạn để nâng cao khả năng giao tiếp, rồi bạn sẽ có những người bạn mới và như vậy là bạn đã thành công.

Chia sẻ trang này