1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị lãnh cảm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi otherlion, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này như bao chuyện trên mấy tờ báo lá cải ấy, miễn bàn
  2. celebs4

    celebs4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cái vàng 1: ko thể giả vờ mãi được chị ạ, nếu thực sự đã quan tâm đến vấn đề này, chị trao đổi thẳng thắn với anh chồng sắp cưới để 2 người thực sự hiểu thêm nhau
    cái vàng 2: anh ý chú ý tới giai đoạn đầu thì thế là tốt hơn hẳn người chồgn cũ của chị rồi, chúc mừng chị. Nhưng chị chưa nói rõ là giai đoạn đầu cụ của bọn chị cụ thể. Em ko biết mọi người thế nào, chứ em là em khoái giai đoạn đầu lắm . Và ở đây em ko hiểu chỉ có anh ý mới chú ý thế còn chị, chị thì thế nào ạ? Chị đã làm gì để giai đoạn đầu này nó thực sự thăng hoa chưa
    và vấn đề thứ 3 là ko hiểu do chị thấy lãnh cảm hay do chị còn bị khô nữa, nếu là khô thì có rất nhiều cách làm cho nó wet
  3. otherlion

    otherlion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vào đọc tâm sự của tôi ( có thể do hiếu kỳ). Nhưng nếu bạn thấy tâm sự của tôi nó cũng như mây tờ báo lá cải hay đưa để câu khách thì xin bạn đừng cm vào đây. Bởi nó không phải là nỗi đau của bạn nhưng là nỗi đau rất lớn của tôi. Và bất đắc dĩ lắm tôi mới phải đưa topic này lên để xin mọi người lời khuyên. Dù sao thì cũng căm ơn bạn đã bỏ thời gian ra đọc nó.
    Mình muốn xin mọi người địa chỉ tin cậy để có thể tư vấn được không.

Chia sẻ trang này