1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị leo cây!!!!!!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi ghost2k1, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị leo cây!!!!!!

    Hôm mùng 3 dù trời mưa nhưng với tinh thần háo hức tôi bất chấp phóng xe đến điểm hẹn. Khi đến nơi tôi nhìn lại mình thì chẳng khác gì vừa đi bừa xong. Tôi vào quán ngồi đợi và ngồi đợi, càng đợi càng không thấy ai. Cứ thấy ai bước vào quán lại ngó nghiêng nhòm nhòm... Lúc đấy tôi thấy cũng thật kì cục, đi ngồi uống cafe một mình trong khi trong quán bàn nào cũng có đôi cả Chợt nhớ ra hôm nay là Valentin, nghĩ lại phận mình khổ thật ...... Tôi lấy hết sức kiên nhân để đợi. Uống hết 3 cốc cafe vẫn không thấy ai. Đến 4h15 thì đành phải ra về. Định vào quán internet gần đó để vào đây chửi cho bõ tức thì lại không còn máy. Thật là một ngày xui xẻo


    To be or not to be. That 's a question!
    [​IMG]
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Dạ, bác tức thì bác cứ chửi đi ạ. Thế bác đã nguôi giận chưa. Hic. Tại hum ấy mưa với lại con bạn em nó mua vé xem phim rùi nên............. thui thế hum chủ nhật mọi người không cho bác leo cây nữa là được chứ gì?

    Poh
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì cứ phải chuẩn bị tinh thần để leo đỉnh Everest. Hy vọng hôm đó không phải leo!

    To be or not to be. That 's a question!

  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Bác yên tâm. Hum đó bác có đặc điểm gì nhận dạng không?

    Poh
  5. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đến! Ngồi chờ một mình! Sau đó lại đến lần nữa & đem theo bạn gái! Đến gần 17h00 mới về!
    Ô hay!

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  6. softboysvn

    softboysvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bác ngdhoai nói thế nào ấy chứ, hôm đấy em từ Giao thuỷ lên đến Nam định (3:15) thì chỉ có hai bạn gái ở ngoài quán thôi trong quán em hỏi bao nhiêu người làm quái gì có bác nào ngồi chờ đâu, không tin bác hỏi ông già trông xe mà xem.
    Softboysvn
  7. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm đấy mình phi thẳng lên Hà Nội đâm hay, nhỡ mà vào vừa chậm giờ lên (để đi cưa gái), mất tiền uống ba cốc cà phê tối mất ngủ chết.
    Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Này không chỉ hum mùng 3 nhá. Thế bác trả lời thế nào về hum chủ nhật hở bác Ji-hyun?

    Poh
  9. NamDinhNet

    NamDinhNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    heheheh
    Bac nao ma bi leo cay thi bac cu tum co cai dua hen bac ra ma tum co tat tai tat toi tap
    Hihihi
    Thế giới quả là rộng lớn và có biết bao điều phải làm
  10. TRANANHDUNG

    TRANANHDUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    poh bốc phét đấy các bạn ạ
    hôm mùng 3 tết lớp cũ rủ đi chơi thì poh bảo nhà có việc bận hôm nay lai bảo là đi xem phim
    đây bảo cho mà biết lừa ai thì lừa chư đừng lừa dũng nhé
    ======================
    AI BẢO CHĂN TRÂU LÀ KHỔ
    TÔI CHĂN EM CÒN KHỔ HƠN NHIỀU

Chia sẻ trang này