1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị lơi dụng.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bubu333, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Topic đã cho thấy bạn rất phẫn nộ.Bạn đã phát biểu như vậy hẳn cũng chẳng cần bàn thêm nữa phải không?Mặt khác cũng cho thấy bạn- có lẽ theo cảm nhận của tôi- chưa thật sự tự tin ở mình.
    Bạn cứ nghĩ rằng Trong cuộc đời chuyện đó là hết sức bình thường ,biết chấp nhận cái mình có và thông cảm chia sẻ thì tình cảm đó sẽ thật lâu bền bạn ạ.
    Chúng tôi mong bạn bình tĩnh có những giải pháp hoặc cách giải quyết vấn đề đúng.(không mất người yêu mà cũng không cảm thấy mình bị lợi dụng).
  2. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    không hợp nhau...đơn giản.......
    với tình cảnh của bác (theo như bác đã nói) thì bác ko thể tiến tới với 1 em như thế này được.......vị vậy có cố gắng nữa cũng chả để làm gì....em cũng vừa được liệt vào nhóm "mới bị đá" như bác...hè hè....hoàn cảnh gần nhau....em cũng hiểu....
    lời khuyên cho bác....kiếm quán rock nào đó....chui vào....ngủ....sau một hồi ầm ỹ đinh tai nhức óc...bác sẽ chả còn đủ sức để mà nghĩ...để mà buồn nữa....vài lần như thế....bác sẽ wên em thôi....cuối tuần này em định chui vào RFC ngủ đây....lâu rồi chưa đi.....(ko biết típ viên ở đó có tuyển được em nào xinh chưa )
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các thí chủ còn bé vậy mà đã nghĩ quá nhiều đến chuyện vật chất tiền nong trong tình cảm . Đáng tiếc , đáng tiếc lắm thay . Đường đời còn dài , bạc tiền bây giờ chẳng qua cũng là từ cha mẹ mà có , không nên trầm trọng quá .
    Bần tăng hồi trước cũng như thí chủ vậy . Lúc ấy mới có 18 tuổi , chân ướt chân ráo 1 thân một mình lần đầu tiên đến một thành phố lớn để học đại học . Nhà bần tăng cũng bình thường thôi . Bần tăng là người đơn giản , tiền bạc vì cũng có làm gia sư loăng quoăng nên cũng đủ tiêu , áo quần 3 bộ nay thay mai giặt nhưng rất sạch sẽ . Trong lớp bần tăng giàu có nghèo có , nhưng cực giàu hạng đại gia cũng có . Bần tăng không để ý nhiều đến chuyện tài chính đâu , mà chủ yếu mình có ít thì tiêu ít , có nhiều tiêu nhiều , bạn bè cốt ở tấm lòng . Sau 1 thời gian bần tăng có rất nhiều bạn , các bạn khá giả cũng rất thích giao du với bần tăng . Với lại các bạn ấy tuy giàu có nhưng họ là người rất có học thức và khiêm nhường . Bọn bần tăng khi thì chở nhau đi đá bóng , ăn cóc chè dưới trời nắng , có tiền thì đãi nhau tô phở , bát mì , lâu lâu đi nhậu
    Con gái trong lớp bần tăng có 6 em . Nhà em nào cũng giàu sụ , nhìn là biết ngay chứ không cần nói nhiều . Bần tăng đi bộ mà chả dám ai khinh bần tăng . Bần tăng còn nhớ lúc mà buổi đầu tiên vào lớp ấy mà , mọi người vào hết rồi thì 1 cô bé rất xinh cũng mò vào . Nhưng lúc ấy hết chổ rồi , chỉ còn 1 cái bàn nhưng toàn bụi chẳng ai dám ngồi . Cô bé mặc quần trắng , ngồi vào là tiêu liền . Bần tăng bật dậy như lò xo : Bạn ơi , bạn ngồi vào chổ mình này ! Bạn ấy nói giọng rất dễ thương ( người thành phố ) , rằng là : Nhưng bạn cũng phải ngồi mà ! Bần tăng khoát tay : Không sao , ngồi đi , mình sẽ lo liệu được . Rồi bần tăng kiếm giấy phủi bụi ở bàn ghế chổ kia và ngồi vào . Thiên hạ nhìn bần tăng đầy thơ ngây . Nên cái cách ứng xử , cái bản lĩnh của con người ta mới là cái quan trọng thí chủ à . Khi mà đã có "nội lực "rồi thì những thứ khác chỉ là thứ yếu . Bần tăng lúc ấy chỉ là 1 chú nhà quê , trong tay chưa bao giờ cầm nhiều hơn 1 triệu đồng , nhưng chẳng bao giờ bần tăng tự ti trước vật chất . Bần tăng học cũng tốt , nên các bạn ai cũng ngán . Họ thấy họ có điều kiện về vật chất hơn bần tăng rất nhiều nhưng vẫn ko đọ lại được với bần tăng . Cái ấy mới chính là lý do họ nhìn bần tăng bằng con mắt khác .
    Thí chủ nên lấy bần tăng làm gương mà phấn đấu
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 01/11/2005
  5. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng có cảm giác y hệt.
    Theo mình thì bạn ko yêu cô ấy nhiều như bạn nghĩ. Nếu đã yêu nhau thật nhiều liệu còn suy tính thiệt hơn hay em có lợi dụng mình không.
  6. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hehe em hơn bác 1 tuổi, yêu sớm làm đếch gì, mệt lắm dưng mà thỉnh thoang đi ngoài đường thấy người ta có đôi cũng tủi lắm đời còn dài, con gái còn nhiều, bác bị con kia nó khinh à, kệ nó, mịa học thật giỏi làm nhiều tiền 10 năm sau quay lại đi CROWN 3.0 cầm 1 xấp USD ném vào mẹt nó. trên đời này ghét cái bọn con gái ham xiền, mặc dù em cũng kô phải là nghèo khó chia tay đê, nó đã khinh mình thế rồi níu kéo nó cười cho, có phải mất thời gian, mất tiền bạc kô
  7. khitrau

    khitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    po'' tay, bác vui tính thế
  8. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú bị lợi dụng rõ ràng rồi. Nếu nó yêu chú thì việc gì chú phải thế .Chú như vậy nó chia tay cũng đúng rồi, oan ức gì nữa
    Như anh bây giờ có tiền hay ko ko quan trọng, có thì dẫn đi ăn, chơi bời shoping, không thì đi dạo ,uống chè đá, nước mía.Hôm nào anh hết tiền anh nói trước để em ấy lo liệu, cứ xì tiền ra có phải hay đâu, anh còn đang tán cứ quán triệt điều đó ,kể cả sau này yêu nhau cũng vậy,vớ vẩn con gái nó khinh cho đấy,trong tình yêu tiền nong là vấn đề nhạy cảm,cứ thẳng thắn từ đầu sau hay hơn.Các em nhỉ
    Thôi kiếm em khác đi,mới năm đầu hả, gái thiếu gì, nhưng sang năm 2 trở đi là nó cáo lắm đấy,thôi liệu mà chăn dắt dần đi.Mà 19 tuổi lo học đi,sau này ra trường thì éo có việc khỏi gái, lúc đấy éo có cn nào nó ngó đâu mà than thở
    Được king_eric sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 01/11/2005
  9. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hic ... !
  10. topo84dt9

    topo84dt9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chỉ được cái đúng...Có tiền thì đi chỗ nào cũng được, ko có thì trà đá chứ có sao đâu. Việc gì fải chạy vạy vay với chả mượn. Tui tán thành 100% ý kiến của bác Eric

Chia sẻ trang này