1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị MOD ruoucaymennong hớp hồn rồi! Tôi phải làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhtinh1405, 26/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chú Vịt Dời máu nhờ! Em gái chị tỏ tình với chú Rượu Cay Men Nồng chú có tỉnh tò với chú đâu mà cứ lắm nhọt. Đề nghị chú xê ra cho em linhtinh mần ăn vụ này.
    Còn chú Rang Kèn, có chấp nhận em linhtinh không thì bẩu? Hay là để đích thân chị vào đây xin tư vấn thì chú mới chịu? Hử?
    P/S: Mai chị sang tâm sự đong một số chú!
  2. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Bạn ấy có người yêu rồi, nhưng không có nghĩa là cấm bạn ấy được yêu người khác nữa . Tôi thấy bạn ấy là con gái mà dám bày tỏ nỗi lòng của mình trên đây, chắc là người có cá tính mạnh. Một người có cá tính mạnh như vậy tìm cho mình một cái mới mẻ không có gì là khó hiểu cả, vì nhu cầu của bạn ấy cũng mạnh mẽ, một người yêu chưa chắc đã đáp ứng nổi.
    Mà yêu nhau như các cụ nói. là trong thời gain các cháu tìm hiểu. vậy thì tìm hiểu vài người một lúc để tham khảo , so sánh xem hàng nào chất lượng hơn thì cũng có cái lý của người tiêu dùng. Các bạn nên hủng hộ bạn Linh Tinh trên con đường mưu cầu hạnh phúc
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Bạn tieungaogiang thân mến, hay bạn thích được gọi bằng tên khác nhỉ , như bạn pthuy nói ở trên, tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu các đối tượng, người ta có thể có nhiều người yêu một lúc, có thể yêu ( cảm mến ) nhiều người cùng một lúc mà. Tôi nghĩ mình nói năng rất nghiêm chỉnh đấy chứ ... yêu thì có gì là buồn cười đâu.
    Tôi muốn đến tìm hiểu anh RCMN bởi vì tôi biết anh ý đang rất cô đơn, và qua vài lần tiếp xúc tôi thấy thực sự cảm thấy yêu người con trai nghị lực, vui tính và cũng rất dịu dàng đó.
    Híc ... mình như chìm sâu vào đôi mắt biết cười ấy ... đôi mắt sáng như 2 vì sao ... ánh lên 1 nghị lực phi thường, đôi mắt như có lửa ... sưởi ấm trái tim mình ... híc ... tôi thích câu chuyện " đôi mắt " của Nam Cao
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ừ ... bạn vịt đói thân mến .. tôi đang điên loạn ... điện loạn vì yêu ... giá như điên loạn mà có được tình cảm của anh ấy ... tôi sẽ điên loạn cả ngàn lần.
    Ừ ... tôi kém ... tôi kém nên tôi mới không biết bày tỏ tình cảm của mình ... nếu tôi dũng cảm hơn dám gõ cửa nhà anh ấy ... nếu như trái tim tôi không run lên mỗi khi gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ấy ... nếu như đôi chân tôi không bị nhũn ra mỗi khi gặp ánh mắt dịu dàng và khuôn mặt con trai rất đàn ông và rắn rỏi của anh ấy ... thì tôi đã không phải dùng đến cách bày tỏ tấm chân tình như thế này
    Bạn cứ khoá, bạn cứ treo nick tôi lên đi ... để tình cảm của tôi bị nén thật chặt vì không được bộc lộ ... để một lúc nào đó trái tim tôi k còn sức chịu đựng ... có lẽ ... tôi sẽ đủ dũng khí để chạy đến bên anh ấy mà gào lên rằng : EM YÊU ANH.
    Ôi ... tình yêu ... đã biết yêu là đau khổ ... mà sao ta vẫn cứ đâm đầu mà yêu.
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị ạ, lần sau em không thế nữa ạ! ..
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đang ủng hộ tôi, vấn đề của tôi bây giờ là làm thế nào để có đủ can đảm gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ấy, làm thế nào để tôi không run lên mỗi khi gặp anh ấy ... chứ hẹn gặp được rồi mà chân tay run như cầy sấy ... miệng lắp ba lắp bắp thì tiêu chứ còn gì nữa???
    Xin các MOD tư vấn giúp tôi.
  7. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bạn @linhtinh1405 gì kia ơi !
    Tôi thấy topic của bạn lập ra sau thời gian RCMN được làm mod ở đây ? Bạn đừng nói là bạn lập topic từ tình cảm chân thật nhá . Bạn thấy người sang bắt quàng làm họ thì đúng hơn ,,,

  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ông hoàng đang ngự trị trong trái tim em:
    Có lẽ đời sẽ là như vậy
    Nếu như anh không xuất hiện bất ngờ
    Khiến dòng sông cuộn lên từng đợt sóng
    Khiến lòng em khắc khoải những ước mơ

    Em không thể nào quên được ngày đầu tiên khi em gặp anh, đó là cuộc giao lưu sau 1 trận bóng giữa 7XHN và box TM, trời tối, ngồi cách xa anh phải chục người ... em không nhin rõ mặt anh nhưng thật sự ấn tượng bởi giọng nói ấm áp chứa chan tình người của anh ...
    Nếu anh biết hót ... ắt hẳn chim hoạ mi cũng phải im lặng thổn thức ... nếu anh là dòng suối nhỏ ... chắc chắn muông thú trong rừng sẽ lặng nghe ... nếu anh là thác hùng vĩ tuôn trào ... hẳn chúa sơn lâm cũng thôi gầm rú ... và ... nếu anh là con gà trống ... ò ó o ... mặt trời sẽ không bao giờ lặn để được nghe tiếng gáy của anh ...
    ... 5h rồi ... hết giờ làm ... mai tiếp tục vậy
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    To anh vitdoi: Anh không cần phải như thế...Anh nhắc nhở như vậy cũng đúng mà, vì đó chính là trách nhiệm mod của anh mà.
    To chị viết ra topic này: Có thể chị muốn tư vấn hay tâm sự vấn đề của mình một cách nghiêm túc, nhưng những gì chị viết ở trên có thể khiến mọi người đọc có thể hiểu nhầm là chị đang chọc ghẹo mod RCMN. Chị có thể vẫn cứ tiếp tục topic của mình, hi vọng mọi người sẽ cho chị những lời khuyên bổ ích. Nếu một ai đó lợi dụng topic của chị spam hay biến topic của chị thành một chuỗi spam hay chat chit thì lúc đó Chop e rằng các anh chị mod ở đây sẽ có cách giải quyết của họ.
    Hi vọng mọi người sẽ cho chị lời khuyên bổ ích, cũng như người mà chị cần tìm hiểu cũng nên có vài lời trước "tình cảm" cũng như tấm "chân tình" của chị...Mà cho tới bây giờ, chắc vì "xúc động" quá nên mod RCMN không thể ra trình diện bà kon...
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đồng ý với nhận định của Mod Chop. Con người thể hiện tình cảm của mình dưới nhiều vẻ bên ngoài khác nhau. Không thể nói rằng bạn Linh Tinh đùa cợt. Biết đâu bạn ấy chỉ làm ra vẻ như vậy để giấu đi cảm xúc thật của mình. Thiếu gì trường hợp nửa đùa, nửa thật rồi đi đến yêu nhau thắm thiết . nồng nàn. Trong khi bạn Linh Tinh được nhiều người biết, chị lại nhận trọng trách lớn khi đứng ả nhận trách nhiệm nặng nề là tổ chức các chuyễn dã ngoại của 7xHN. Tôi nghĩ chị khó có thể tuỳ tiện, bất chấp dư luận để mà đùa cợt....
    Tôi không muốn nói nhiều về động cơ của chị, sẽ dẫn đến lạc chủ đề. Chúng ta cứ tư vấn những gì có thể giúp được chị Linh Tinh trong trường hợp chị đang kết mod RCMN.
    Chị Linh Tinh à, tuy không được tiếp xúc với chị nhiều,nhưng tôi nghĩ chị đủ can đảm để bình tĩnh đi gặp anh ấy, chị có thể vịn ra một lý do nào đó để gặp gỡ và tiếp xúc với anh ấy, tôi biết có nhiều điểm gặp gỡ rất thơ mộng và lãng mạn, những khung cảnh khiến tình cảm con người dạt dào hơn. Với một người rụt rè như chị nói về RCMN, chị không nên đốt cháy giai đoạn, cần phải từ từ từng bước chậm, để anh ấy không hoảng quá mà vuột mất.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này