1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị MOD ruoucaymennong hớp hồn rồi! Tôi phải làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhtinh1405, 26/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hay là gọi thêm ít thức nhắm đàn bà con gái mà ham mê rượu chè là không hay đâu nhưng trót rồi thì phải làm cho đủ lệ bộ em ạ.
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Đây đây, gọi bần tăng thì có bần tăng ngay, mồm thí chủ RCMN khôn thiêng thế không biết.
    Lình Tình nàng !!!. Từ hôm nàng đến cửa chùa khóc lóc nghiến răng, uốn éo khổ đau, quại quằn thương nhớ mà than thở tình si, lòng bần tăng cũng đã như xát muối bóp gừng, chấm nước mắt tỏi ớt dạt dào.
    Ấy bởi lòng thiền xốn xang mọi nhẽ, lảo đảo trăm bề.
    Tấm chân tình nàng đem trải cho ai, mà chẳng biết bần tăng bên chùa cô lẻ?
    Dạ thuỷ chung nàng dâng hiến người nào, há chẳng hay tim này rộn ràng rấm rứt
    Nhớ từ thuở nàng cao chân rảo bước, tiếng oanh kêu đã thấm vào lòng
    Tưởng hôm nao nàng thỏ thẻ tâm tình, dáng thanh thoát ngủ mơ còn thức
    Bần tăng đây
    Hai chân thẳng tắp
    Mod miếc đầy mình
    Nàng chẳng hé tình
    Yêu thằng tấp tểnh
    Ô hô, ai tai.
    Dạ buồn đau u hoài. Bởi thế nên đường tu rộng mở.....
    À
    Nhà chùa cũng đang cần tư vấn. Ấy là làm sao để giữ chân nàng Vãi Già trẻ trung ngoan hiền xinh xắn không đi lang thang bậy bạ ? Cái này là hỏi thực tình. Từ hôm nhà chùa mở cổng rồi quên đóng, nàng ấy đi phiêu diêu lang bạt, cứ tìm gần đến nơi thì lại cong đuôi chạy mất.
    Kính hỏi các thí chủ, vậy làm sao để gọi nàng về chùa không cho đi nữa?

    [nick]
    Được t t t sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 31/07/2004
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ui bi giờ thời hiện đại có khác, người ta tỏ tình một cách công khai cơ đấy. Tôi chẳng biết bạn Linh tinh cần tư vấn điều gì khi mà mọi thứ đều được nói công khai rõ ràng như thế này. Được hay không được chỉ có hai người với nhau biết mờ thui. Mà đối tác của bạn cũng có ý kiến rồi đó, nhờ anh ta tư vấn là chính xác nhất...
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Gớm, toát hết cả bồ hôi mẹ, bồ hôi con mới lần được cái topic này ra.
    Em tự động khai báo trước là em moi cái topic này lên tuyệt nhiên không hề có động cơ đen tối nào, ngoài mấy việc sau:
    - Một là, hỏi thăm sức khoẻ mấy cái chưn của anh RCMN ;
    - Hai là, chả biết từ bấy tới nay anh RCMN đã "chết" bởi tay ả linhtinh hay chửa? Nếu chửa thì để em...
    - Ba là, nếu có chị em nào trong số chúng ta đây có may mắn được chết chìm trong đôi mắt biết cười, được ngất ngây bởi sự dịu dàng quan tâm hết mực, được thổn thức bởi giọng nói ấm áp tình người (đặc biệt là lúc kể truyện đêm khuya qua... điện thoại lúc1h sáng). . . thì vui lòng PM cho em, động viên em tí, để em lấy tinh thần chuẩn bị chiến dịch công phá trái tim quá trời nhiều ngăn của anh í, nhá!
    Có bấy nhiêu tâm tình đó thôi, xin các chị các anh đừng lock nick em nhá! Em đạo đức sáng ngời!
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    RCMN là bác quái nào mà lắm hay ho thế? Mà có chắc là ai cũng được như cái lít bạn liệt kê ko đấy
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    RCMN cũng chỉ là bản sao của Wildman thôi HC à! Vì vậy nên là sao nhiều hayho bằng Wildman đc
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hơ! thiệt tình tớ cũng chả biết cha đó là cha nào nữa.Chỉ tại ả linhtinh rao hàng ghê quá, nên tớ thấy mà ham Nói thầm này, tớ là tớ cũng cóc tin trên đời này có một Rượu Cay Men Nồng "lắm cái hay ho" như thế đâu ấy ạ. Trong cái mớ hay ho đó, tớ chỉ ước nguyện làm sao cho chồng tớ sau này bớt vô tâm hơn, quan tâm đến tớ nhiều hơn là tớ vui rồi.
    Gửi chồng yêu: bít ngay là sẽ có cố nhân xuất hiện mà
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tò mò quá, RCMN có gì hấp dẫn dị trùi
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em vào đây thấy topic hay wá he he . Mạn phép cho em nói ít câu ...

    Em chưa biết anh RCMN như thế nào ,nhưng nhỏ em họ lúc trước mới vào đây, được anh RCMN giúp đỡ nên nó rất mến ,nhất là cách nói rất nghiêm túc và cũng vô cùng vui tính nữa ...hi hi hi .Tiếc là nó có boyfriend rồi ,nên tha hồ mà nghe nó so sánh Nếu nó ở VN mà không bận rộn thì chắc cũng lên đây tỉnh tò với anh ý như chị Linhtinh rồi ....he he tiếc wá
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    boy bon chen tí thế yêu kiểu của Ấy thì ... là yêu kiểu rì thế Boy yêu ối cô trong nì hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này