1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị MOD ruoucaymennong hớp hồn rồi! Tôi phải làm sao bây giờ ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhtinh1405, 26/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thưa các quý vị, RCMN có rất nhiều thứ hay ho đến kinh dị luôn.
    Nhưng hiện tại, chủ nhân của Topic này đã bỏ bê, ruồng rẫy, hắt hủi, chà đạp vào tâm hồn mong manh mà minh mẫn, mạnh mẽ mà mộng mơ, màu mỡ mà mát mẻ của RCMN rồi.
    Vì vậy, topic này không nên tiếp tục nữa, tôi xin KHOÁ lại ở đây.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em xin! Gớm, Mod em tưởng Mod em đem cái KHOÁ to đùng ra doạ là chị em em nản chí hở? Còn xơi! Em cứ tiếp tục đấy! Ờ!Ờ!
    Bẩm Mod em, dù chị Linhtinh đã bỏ bê, ruồng rẫy, hắt hủi, chà đạp vào tâm hồn ... của Mod em, thì Mod em cứ để im đấy, sẽ có các em linh tính, lính tình vỗ về, vuốt ve, vồ vập cái tâm hồn tội nghiệp của Mod em mừ, nhờ, chị em mình nhờ!!!
    Úi, quên tịt mất là Mod em thích dịu dàng cơ! Thôi, thế Mod em cứ coi như cái đứa dở hơi vừa lèm bèm gì ở trên hổng phải là em, Mod em nhá! Em sửa soạn dịu dàng đây ạ
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bống trộm chìa khóa ở đâu dzị kà nói cho Út biết dzới
    Anh RCMN nói chiện nghe thấy.... mong manh, dễ vỡ quá hỉ ai mà chà đạp tâm hồn anh thê thảm thế kia?
    Hỡi thế gian tình là.... dzật gì?
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sắp có buổi offline box TVTY ở HN đấy! Út tới mà nhận chìa khoá! Anh ý có nhiều bộ chìa khoá secour lắm, hihi!
  5. cppc

    cppc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Vui thật!
    Kha`, mình thích nhất cái đoạn:
    ... 5h rồi ... hết giờ làm ... mai tiếp tục vậy
  6. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ phút này thì có tiến triẻn gì chưa ??
    Hay Linhtinh1405 chán rùi ?
    Báo vài câu đi, sốt ruột quá trời ( hớ, chuyện nhà mình đâu nhỉ ?? )
  7. Autumn85

    Autumn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chưa viết xong, cám hấp thế nào ấn gửi. Giờ tụt cả cảm xúc !!!
    Cố gắng lên, khi con gái giăng bẫy, con trai khó lòng thoát lắm ... Cái chính là quyết tâm !!
    Quyết tâm yêu anh 2 chiều ?
    Quyết tâm cho anh ý yêu 1 chiều ??
    Quyết tâm cưa gục rồi thôi ???
    .........
    Con gái // trí thông minh, người thông minh thích gì là làm bằng được !!!
    Thượng sách là Cưa, hạ sách ... ta lên rừng xin bùa .... Hí hí hí ...
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ấy, gái chị đừng có tụt bất thình lình như thế chứ . Như trên đã trình bày thì anh í có một tâm hồn mong manh dễ bị... dụ dỗ lắm. Đừng care đến chuyện ả linhtinh nữa, ả chỉ là người khơi nguồn cảm xúc cho dững chị em ... thôngminh như chúng mình thôi .
    Xúc tiến đi gái! Chị múa phụ hoạ cho, nhá!
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu thật mà lên 4rum toang toác thế này thì thật buồn. Thật sự buồn. Xin chia buồn với bác nào được cô ấy "yêu".
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Em nà em đã bẩu, bác tuổi già sức yếu roài, cứ an phận thủ thường tiêm kích ở box GDGT đê! Hoặc buồn tay, buồn chưn thì ní nuận mấy em Vyhuynh cho vui cửa vui nhà! Chọc ngoáy trên diện rộng làm giề?
    Mấy con tàu lượn của bác dòm ngon nhở! Bác đừng ý kiến nhiều, kẻo em lại bứt thình nình, em quay sang bác, là bác lại giở thành lạn nhưn được chia buồn rờ
    Được bongxinh sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 04/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này