1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị ngộ " Beat " mất rồi....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi hoainam_williams, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị ngộ " Beat " mất rồi....

    Tôi biết đến " Beatles" cũng khá lâu rồi...Như biết bao người khác, bài hát mà "người ngoài hành tinh" biết thì tôi cũng biết. Thế rồi một ngày tôi được một người bạn mời đi họp off cua Box...Được nghe mọi người trong Box hát nhạc Beat và nói về Beat....Thế rồi, khoảng 1 tuần sau tôi bị " ngộ "...Từ những bài " vớ vẩn " đối với tôi ngày xưa cho đến những bài mà tôi đã biết như " and I love her "....Đó cũng là lý do tôi đăng ký thành viên của Beat và post bài này.....Rất mong mọi người tìm cách " giải ngộ " cho tôi để tôi được nghe Beat, yêu Beat được " bình thường " như mọi người trong Box....
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Vào box này để ngộ hơn chứ, sao lại giải ngộ được. Có chăng là ngoài ngộ như đã ngộ ra còn ngộ thêm ra được một số thứ khác nữa mà thôi.
  3. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không ! Ngộ la` mất phương hướng ý....Phải yêu và nghe đúng cách chứ đúng không ?! Bây giờ Beat la` tinh yêu mới của tôi
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Welcomed to Box Beat. Mất phương hướng là sao? Bạn đã coi Beat là tình yêu mới rồi thì hãy nghe Beat theo đúng cách làm cho bạn thích thú. Thế thôi! Mỗi người nghe và cảm nhận một kiểu mà! Tôi thì nghe giai điệu của Beat là chính mà không để ý lắm đến nội dung. Vậy thôi!
  5. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, anh Tak nói chính xác.
    Ngộ tức là điên dại gì đấy, nếu vì nghe Beatles mà phát điên thì có làm sao. Em cũng thế đây này. Nói chung là điên như anh thì không ăn thua bằng điên như All này đâu, anh cứ yên tâm mà điên tiếp nhá !
  6. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em rất đồng tình với ý kiến của anh Tak, em cũng nghĩ như vậy. Nói là như vậy thôi chứ em biết là em đang rất thích Beatles...ít nhất là cũng thích nghe nhạc và chơi nhạc Beatles...hì hì
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng nghe Beat nhiều lắm, 1 vài bài. Dĩ nhiên là thích những bài đã nghe, nhưng chẳng đủ để có thể gọi là đam mê hay nghiện cả...
    Con bạn mình chuyển cái rụp sang Beat làm mình cũng chuếnh ... Đúng là đôi khi cần thay đổi.
    1 ngày, thấy phát ngán với những bài nhạc mình nghe . Nhưng lại chẳng biết bắt đầu = cái gì mới?? Beat chăng?? Who helps me
    Chán quá giời đất ạ. Mai thi đến nơi rồi, thế mà...
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái em Pookapi chán gì mà chán lắm thế ! Chắc tại em nghe nhạc lấy được nên ngán là phải rồi! Nghe Beatles không dễ đâu nhé! Nhưng nếu đã thích rồi thì phê ... forever luôn! Giá trị ở chỗ đó đó! Khi nào "Chán qúa giời đất ạ!" thì em thử nghe Beat xem thế nào nhé .
  9. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    hehe, có bác Tak "help" em pookapi nè! thầy giáo number one, hehe....
    cố lên nào! cả thầy và trò
  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hic, thầy giáo number one gì! Em WnC được cái hô hào là nhất ....! Cố mà dìu nhau cho hết chặng đường thi cử đi!
    Thời qúa khứ oanh liệt tại trường ĐH của mình gắn liền với The Beatles. Hehe ...

Chia sẻ trang này