1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi bị ngộ " Beat " mất rồi....

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi hoainam_williams, 17/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, bây giờ là tớ mới biết nhá. Ấy là ấy đanh đá lắm nhá Nghe cái giọng lưỡi của đằng ấy kìa, hic,
    Bạn Peony mà nghe ấy nói thế là bạn ý khóc thét lên đấy
    Hực, lại còn đong ác nữa chớ. Thế mà còn nói mình .
    Èo ơi., có vào đây đọc bài. Font trắng chữ xanh post lù lù đây mới biết rõ đằng ấy nhé.
    Ở ngoài thì cứ ngây ngây thơ thơ...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hic, chân lí nào đấy anh Tak? cứ tưởng tượng sau này mình uống say, về nhà chồng cũng đang say thì thôi, con cái ai chăm cho
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hàhà, chân lí luôn đúng mà em ! Hãy đặt câu hỏi "Con gái có bao giờ say khướt không nhỉ?" Trả lời: Nếu có thì số đó chỉ là giọt nước trong đại dương. Nên chuyện con gái thích đàn ông say khướt thì chỉ là mộng tưởng vĩnh hằng thôi! Họ có say bao giờ đâu! Vì muốn say thì phải mê trước đã! Mê rượu, mê gái ắt sẽ dẫn đến say rượu, say gái . Chỉ khác nhau ở kiêu mê: "mê muội" hay chỉ "mê mẩn" thôi !
  4. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải biết nhiều về Beats mới tham gia được...Cứ như mình đây này...Từ người chẳng biết gì cho đến người biết "không ít" chỉ mất khoảng hơn 1 tháng thôi...
  5. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    HW...cảm ơn em_hat_hay_lam nhé...Thế cuối cùng cũng không dùng được đồ uống có cồn à
  6. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh Tak " phúc hậu".... Em biết anh đang an ủi em nhưng khổ nỗi em ngửi không đã thấy khó chịu lắm rồi nữa là...Vậy nên....Mà anh Tak ơi ! Nhấp nhấp là cũng nghiện đấy anh ạ....
  7. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Anh Tak " mạnh ngôn" thật đấy ! Em phục anh...(^_^)...
    Còn chú Chươngbeats nữa....Triết lý chỉ nói được khi người ta làm chủ được bản thân ( Không mê, không say..như anh Tak nói ý )...Còn khi đã...thì có lẽ người như anh cũng sẽ nói là : Tôi yêu vợ ...thằng bạn nhất trên đời....
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chú khen anh qúa ! Thế mới biết thế giới online chẳng giống offline mấy nhỉ ! Thôi, quay trở lại chủ đề của topic!
    Ngày xưa mới học có lớp 6 đã bị thằng bạn thân đầu độc bằng Beatles. Cái bài Michelle hồi đó nghe chẳng thích gì cả. Nhưng mà Here, there & everywhere thì tuyệt đỉnh! Từ đó cóp nhặt từng đồng để cố thu cho đủ các album của Beat tại 49, Quang Trung. Mất 3 năm trời mới tích luỹ đủ vốn! Hic, nhớ hồi đó tiết chào cờ hát quốc ca! Lúc đó hai thằng đứng cạnh nhau mồm lại lẩm nhẩm bài All my loving. Cười phớ lớ, ...! Tinh thần dân tộc đâu hết cả. Lại còn cái vụ viết chằng chịt tên các bài hát của Beat lên bàn học bị cô giáo phạt mua 2 hộp phấn xung công quỹ. Lớp 8 bắt đầu xem Tungjohn biểu diễn tại bờ Hồ. Hát "dek" hay bằng mình ...
  9. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Ý anh Tak là sao hả anh ? Anh nghĩ em không khen anh, không hâm mộ anh ở ngoài đời ( offline) sao anh ?! Anh nhầm rồi...Em nói thật nhé...em rất hâm mộ các anh đấy...hơn cả Beats......Chính vì em nghe mấy anh chơi nhạc Beats nên mới bị..." ngộ"..
    Em bây giờ tối nào đi ngủ cũng có 1 CD trong Radio.....Unlimit luôn....sáng hôm sau vẫn thấy léo nhéo....từng ..từng..tứng tưng...từng tưng tứng....Đố mọi người đó là bài gì đấy...?
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn HW cứ thỏ thẻ như con gái ý nhở
    tớ bảo này, tớ ko uống được nhiều, nhưng nếu bạn không sợ....mặc váy thì cứ thi với tớ
    @anh tak một phát: nghe nói anh mừng tuổi cho những đứa nào đi off, iem đang soát hết ví của tụi bạn để tìm cho được tờ 200đ mà tụi nó bị vét sạch hết roài, nên nếu anh có mừng tuổi thì đến lượt iem cũng nhẹ nhàng lắm chỉ cần tờ 200đ thui cơ mà...mấy tờ mới là vấn đề hì hì

Chia sẻ trang này